Là phụ nữ cần học Jennifer Aniston cách sống hạnh phúc sau khi bị phản bội

T.L,
Chia sẻ

Bỏ lại đằng sau những năm tháng đứng nhìn Brad Pitt và Angelina Jolie hạnh phúc, Jennifer Aniston giờ đây xứng đáng được ngẩng cao đầu và tận hưởng vị ngọt của tình yêu thực sự.

10 năm trời bị thương hại, soi mói đầy đắng cay
 
Kết hôn với Brad Pitt vào năm 2000, Jennifer Aniston tưởng chừng sẽ có được một cuộc hôn nhân đẹp theo đúng nghĩa với người trong mộng thì chỉ 5 năm sau đó bi kịch vội ập xuống đầu cô. Năm 2005, Jennifer quyết định đệ đơn ly dị Brad mặc dù báo giới lúc đó cho rằng chính Angelina là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của cô và Brad.
 
Jennifer Aniston từng hạnh phúc rạng ngời khi ở bên Brad Pitt
 
Kể từ đó, cuộc sống của Jennifer chưa một ngày nào được yên bình bởi cô liên tục bị giới truyền thông tra tấn bằng những bài báo lúc thì thương hại lúc thì đay nghiến. Đối với người thường chuyện tan vỡ hôn nhân đã là điều khó khăn nhưng với người nổi tiếng như Jen thì có lẽ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Người ta vẫn chấp nhận Brad Pitt và Angeline Jolie, thậm chí còn ca ngợi tình yêu và gia đình đông con nhiều phước của họ. Nhưng ngược lại khi nhắc đến Aniston, người đời chỉ thấy sự chua chát cho một bóng hồng bị bỏ rơi, một người đàn bà độc thân đáng thương nhất thế giới.

Jennifer Aniston

Báo chí vô tâm cứ đào bới mãi chuyện Jennifer sống trong đau khổ ra sao, cô đứng nhìn hạnh phúc của chồng cũ với người mới như thế nào rồi chuyện cô tuyệt vọng tuyên bố không bao giờ kết hôn nữa. Có ai để ý đến những cố gắng của Jen trong sự nghiệp diễn xuất, những vai diễn ấn tượng hay những giải thưởng cô nhận được. Dù có để ý thì họ cũng vẫn nhìn cô với ánh mắt thương hại kiểu: “Xinh đẹp, tài năng lắm thì oan trái nhiều”.
 
Từ khi chia tay Brad, Jennifer bị báo chí và người đời thương hại và ví von là người đàn bà độc thân đáng thương nhất thế giới
 
Bản thân Aniston cũng phải thừa nhận rằng những bài báo lá cải khiến cô thấy rối bời: “Tôi nhận ra họ chỉ cần bán báo, nhưng mấy trò đó xem ra đã cũ rồi. Điều khiến tôi đau khổ là bạn bè tôi cũng có người tin vào chúng. Ít nhất họ phải kiểm chứng thông tin chứ, đừng để bản thân trông như kẻ ngốc vậy”.
 
Jennifer chia sẻ thêm: “Nhiều người nghĩ rằng, chúng tôi là người của công chúng nên phải chấp nhận việc bị bám đuôi, vì điều đó đôi khi còn có lợi cho chúng tôi. Tuy nhiên, chẳng ai muốn bị bám càng như hình với bóng như thế cả. Tôi cũng chẳng ký vào bản hợp đồng nào quy định rằng nghề diễn viên phải đi cùng những rắc rối này”.

Jennifer Aniston

Ngay cả khi Aniston công bố hẹn hò với Justin Theroux và tiến tới hôn nhân với anh thì báo chí vẫn không buông tha cho cô. Những tin đồn, những ngờ vực về mối quan hệ tình cảm này vẫn cứ xuất hiện đều đều trên mặt báo. Tuy nhiên, Jennifer có đủ bản lĩnh và tự tin để sống cuộc đời của mình. Cô im lặng không phải vì yếu hèn mà vì hạnh phúc của cô đâu cần người đời can thiệp đến. Cứ sống hạnh phúc đi rồi một ngày thế giới sẽ phải “mở mắt”.
 
Chưa một lần mỉa mai, nói xấu người cũ
 
Điều khiến chúng ta trân trọng Jennifer Aniston hơn cả là cách ứng xử của cô trong cuộc sống tình cảm. Nếu nhiều người chọn cách bôi nhọ, phỉ báng và thậm chí đánh ghen để thỏa mãn lòng hận thù từ việc bị phản bội thì Jen lại chọn cách giữ hòa khí. Qua nhiều thăng trầm, cô học được cách đứng vững trong làng giải trí với tâm thế lạc quan và vị tha. Chính vì lý do này mà dù chia tay Brad Pitt với nhiều điều tiếng nhưng cô luôn coi anh là bạn và chưa một lần nào nói xấu hay mỉa mai anh hay Angelina Jolie.
 
Jennifer chưa một lần nào nói xấu hay mỉa mai Brad Pitt hay Angelina Jolie sau khi hôn nhân tan vỡ
 
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí, Jen từng tâm sự: Tôi là một người vị tha. Tôi nghĩ sự tha thứ là một điều rất quan trọng. Nếu bạn không biết tha thứ thì sự hận thù sẽ bào mòn bạn như một chất độc. Không gì tồi tệ hơn việc cứ mãi hận thù. Người ta có thể làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng bạn phải tự nhủ chúng ta đều là con người và thường phạm sai lầm. Hận thù như vậy giống như bạn đang giữ thuốc chuột và chờ đợi xem con chuột đó chết ra sao”.
 
Lặng lẽ tìm cho mình một tình yêu đích thực
 
Những trái đắng mà Jennifer Aniston nhận được không làm cô mất đi niềm hy vọng vào một tình yêu viên mãn. Một người phụ nữ kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng Hollywood và đẹp mặn mà như Jen thì hẳn là đối tượng đáng mơ ước của rất nhiều đàn ông. Và số phận đã mỉm cười với cô khi cô gặp Justin Theroux lúc 2 người đóng chung bộ phim “Wanderlust” năm 2010. Tuy nhiên cặp đôi này quyết định giữ kín chuyện hẹn hò và chỉ đến năm 2011 họ mới công khai mối quan hệ.
 
Aniston tìm lại được nụ cười rạng ngời khi ở bên Justin Theroux
 
Nhớ lại giây phút gặp Justin, Jennifer bộc bạch: “Khi đó anh ấy mặc một bộ đồ màu đen. Tôi toát hết mồ hôi khi nhìn thấy anh ấy”. Đến năm 2012, cô chính thức nhận được lời cầu hôn từ Justin và năm 2015 họ bí mật tổ chức hôn lễ trong mơ của mình. Nói về người bạn đời của mình, Jennifer Aniston không khỏi hạnh phúc và tự hào: “"Giống như một viên ngọc lạc trên triền cát, anh ấy vẫn cứ ở đó và toả sáng”  hay “Anh ấy khiến tôi cười. Jutsin thú vị lắm. Chồng tôi có tài đến khó tin trong nhiều lĩnh vực và anh ấy là một người đàn ông tốt”.
 
Jennifer đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Justin Theroux
 
Nhiều người không khỏi băn khoăn lý do tại sao một phụ nữ ở tuổi 47 như Jennifer lại có thể vượt qua các ngôi sao trẻ đẹp khác để lần thứ 2 trở thành “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” do People bình chọn. Nếu thực sự biết về Jen, về cách cô chăm sóc bản thân, yêu bản thân, cố gắng làm cho mình đẹp cả bên trong tinh thần lẫn bên ngoài thể chất thì chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời.
 
Jennifer Aniston hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2016"
 
Một người phụ nữ trẻ thì đẹp là điều dễ hiểu nhưng để đẹp ở độ tuổi U50 thì có lẽ không phải ai cũng làm được. Người ta cứ trao cho Jennifer danh hiệu này, danh hiệu kia nhưng trên thực tế cô không cần bon chen vì điều đó. Giờ đây, Jen sống thanh thản hơn bao giờ hết, không mạng xã hội, không chiêu trò, scandal, chỉ dành thời gian “lang thang trong ngôi nhà rộng rãi rất đẹp và yên tĩnh”, tập thể dục ít nhất 6 ngày/ tuần, nấu ăn và trò chuyện, tâm sự cùng ông xã. Còn gì đẹp hơn!
Chia sẻ