BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Là "phi công trẻ" mà lại còn ở xa nữa, khó giữ lắm Nhi à!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi tin rằng dù đang yêu bạn, anh ta vẫn đang đi tìm những người con gái khác và nếu họ gần gũi phù hợp hơn thì chắc chàng sẽ "bye bye" bạn.

Chào bạn Uyên Nhi

Tôi đọc “Yêu em nhưng anh ấy vẫn "đong đưa" với gái khác online” và có vài dòng chia sẻ cùng bạn.

Theo tôi, một mối tình “phi công trẻ lái máy bay bà già” vốn đã khó bền vững vì thường xuyên phải chịu áp lực của dư luận, gia đình lại còn thêm sự xa xôi cách trở tới nửa vòng trái đất xem ra khó thành hiện thực lắm, bạn ạ.

Để đến được với nhau sẽ tương đối khó khăn. Tôi không hiểu hai bạn đã xác định được những gì trong tương lai để có thể sống chung được với nhau chưa? Nếu tôi là bạn, tôi xin chọn một người đàn ông trong nước, gần gũi mình hơn. Thế là an toàn nhất.

Xin lỗi vì đã đưa ý kiến của tôi lên đầu. Bây giờ xin trả lời một số thắc mắc của bạn trong bài:

Cái chàng của bạn mới 19 tuổi thôi, quen nhau mới có nửa năm, hai đứa lại thường xuyên xa cách. Cho dù có yêu nhau nhưng chẳng nói lên được điều gì. Một lần chàng bay về Việt Nam thăm bạn với chút quà cáp, kể cả nhẫn đôi cũng không thể khẳng định đó là tình yêu chân thành, sẽ đi đến kết quả.

Bạn viện dẫn bạn quen bạn bè của chàng, nói chuyện với mẹ chàng. Chàng đến nhà thăm bố mẹ bạn, hai bạn đi chơi Vũng Tàu với nhau. Tất cả chỉ là điều hết sức bình thường, chưa có gì liên quan đến tình yêu sâu đậm. Chàng về Việt Nam thật đấy, chắc gì chỉ để tìm bạn mà nhỡ chàng về thăm họ hàng mới là việc chính thì sao? Phải tìm hiểu thật kỹ vấn đề này xem, tôi không tin là chàng làm như thế vì bạn.

Việc chàng không ngần ngại chát qua mạng với cô gái khác, buông lời đong đưa cũng là điều hết sức bình thường. Bản thân tôi khi có người yêu, tôi vẫn chát và tán tỉnh các cô gái khác như thường. Vì sao ư? Vì con trai là thế, chưa hẳn đã là phụ bạc người mình yêu, mà đơn giản thể hiện khả năng chinh phục lúc nào cũng dồi dào. Vả lại chàng của bạn mới có 19 tuổi, cái tuổi đâu đủ chín chắn hay xác định chắc chắn điều gì. Cái tuổi dễ thay đổi, còn bồng bột và thiếu bản lĩnh.

Còn nữa, người yêu ở kề kề bên cạnh còn không quản lý được người mình yêu huống hồ là bạn, cách xa tới nửa vòng trái đất, đòi sở hữu chàng của mình quả thật không tưởng. Có thể nói rằng chàng không trung thực nhưng lại rất “vụng chèo khéo chống”.

Nói tóm lại, tình cảm của chàng 19 tuổi kia với bạn chỉ là chút rung động chóng qua thôi. Chàng ấy vẫn đang đi tìm những người con gái khác và nếu họ gần gũi phù hợp hơn với chàng thì chắc chàng sẽ cho bạn ra ngoài tâm trí của chàng thôi.

Đừng đặt mình phải gắn bó với cuộc tình này nữa. Sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không tin, bạn cứ thử không liên lạc với chàng ấy nữa xem nào. Tôi cam đoan bạn sẽ có kết quả ngay như tôi nói.

Hãy thử đi, rồi viết bài trả lời tiếp, bạn nhé!

Chia sẻ