Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời

Thu Hương,
Chia sẻ

Phía sau cuộc hành trình chống lại căn bệnh ung thư quái ác, Thanh Hằng còn có một câu chuyện tình đẹp với chàng trai kém tuổi nhân hậu chưa một lần rời bàn tay cô ngay cả khi nguy kịch nhất.

Những ngày qua, cư dân mạng chắc hẳn vẫn chưa quên câu chuyện đầy ám ảnh của cô giáo viên dạy nhạc trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng (Gia Lâm, Hà Nội). Ở tuổi 30, khi phía trước còn cả một chặng đường dài và tương lai tươi đẹp, Hằng phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Và kể từ ngày phát hiện bệnh, cô vẫn kiên cường đấu tranh với tử thần để giành sự sống. Hằng là một trong những người truyền cảm hứng sống cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư khác, chính bằng sự kém may mắn của chính mình.

Ít ai biết rằng, phía sau hành trình chống chọi bệnh tật thì Hằng còn có một câu chuyện tình đẹp như mơ nhưng thấm đẫm nỗi buồn với một chàng trai kém tuổi nhưng yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Chàng trai nhân hậu với tình yêu vĩ đại đó là Nguyễn Việt Cường.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 1.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 2.

Hằng vốn là một cô giáo dạy nhạc xinh đẹp.

Hằng sinh năm 1989, Cường sinh năm 1986. Hai người đều đã từng qua một lần đổ vỡ, Hằng có một cô con gái riêng năm nay học lớp 4, còn con trai riêng của Cường năm nay cũng vào lớp 1. Số phận sắp đặt để họ tìm đến bên nhau, bù đắp cho nhau những tổn thương trong quá khứ, chỉ có điều thời điểm họ gặp gỡ lại quá đỗi éo le.

Trước đây, Hằng rất thích chụp ảnh, cô từng có nhiều bộ ảnh đẹp được mọi người yêu thích. Hằng gặp người đàn ông của cuộc đời mình khoảng gần 5 năm trước. Lúc đó anh là thợ sửa ảnh tại một ảnh viện nhỏ ở Hà Nội. Duyên số thế nào mà em của Hằng lại rủ cô tới đó chụp ảnh sen. Hai người quen nhau và kết bạn facebook với nhau nhưng không nói chuyện gì.

2 năm sau, nhân dịp sinh nhật Hằng, cô được một người bạn chụp tặng một bộ ảnh nên mới nhắn tin nhờ Cường sửa ảnh giúp, tiện thể cảm ơn thì có mời luôn anh tới dự sinh nhật. Thời điểm này, anh đã về Sơn Tây làm việc rồi. "Mình mời đãi môi vì nghĩ rằng xa xôi thế, ai ngờ đúng hôm đó anh xách lẵng hoa xuống dự sinh nhật thật. Mình khá bất ngờ", Hằng kể.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 3.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 4.

Hằng quen Cường từ gần 5 năm trước.

Sau hôm đó, hai người chính thức tìm hiểu và yêu nhau. Ngày mới đầu, anh chàng còn nói dối năm sinh vì sợ Hằng biết tuổi tứ hành xung sẽ sợ. Yêu được nửa năm thì anh quyết định bỏ nghề xuống Hà Nội để được ở gần Hằng, tìm một công việc khác để làm. Thời gian đầu, cuộc sống của cả hai hơi khó khăn vì anh mới đi làm, lương thấp nên kinh tế gần như do Hằng đảm nhận hết. Trong khi hai gia đình đều không ủng hộ mối quan hệ của hai người vì lo sợ việc không hợp tuổi sẽ ảnh hưởng. Có lần, người yêu đưa Hằng về nhà chơi, mẹ anh còn nói thẳng là bà ưng một cô bé sinh năm 1990 bán thuốc, lương cao mà hợp tuổi, chỉ cần anh đồng ý là cưới luôn. Nhưng lúc đó, dù khó khăn đến đâu, hai người cũng quyết tâm ở bên nhau.

Dần dần, công việc và mọi thứ đi vào ổn định. Hằng còn dự tính năm 2018 sẽ sinh con cho Cường, thì bất ngờ tháng 12/2016 cô phát hiện mình bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. 

Biết con lâm trọng bệnh, mẹ Hằng lại càng ghét Cường hơn, vì nghĩ rằng do cả hai không hợp tuổi khiến con gái yểu mệnh. Mỗi lần thấy anh vào viện chăm Hằng là bà lại kiếm cớ đuổi đi rồi mắng con gái. Nhưng cho dù bị ghẻ lạnh, anh vẫn sát cánh cùng cô những lúc nguy kịch nhất, không rời nửa bước, nếm trải đủ điều từ nằm đất, hành lang, ghế đá để chăm cô. Do truyền hóa chất và xạ trị nhiều, Hằng mất dần mái tóc dài óng ả. Chính Cường động viên cô rằng ngoại hình đối với anh không còn là việc quan trọng nữa rồi. Tính tình Cường vốn nhút nhát, không quen thể hiện tình cảm trước mặt nên thi thoảng anh chỉ biết dùng những nụ hôn hay cử chỉ âu yếm để động viên Hằng.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 5.

Tình yêu đang đẹp thì...

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 6.

Hằng bất ngờ nhận được tin mình mắc ung thư.

Hôm 24/10 vừa rồi, Hằng bị tràn dịch màng tim khiến trụy tim, người nhà không xuống kịp cũng chỉ có hai người vào cấp cứu, Cường đứng ra ký đủ loại giấy tờ cam kết sinh tử, cho đến tận giờ Hằng vẫn nằm viện chưa về, cũng chỉ có hai người chăm nhau. Chứng kiến sự tận tình của anh, mẹ Hằng thay đổi cách nhìn nhận, quý mến anh chẳng khác gì con rể.

"Có một đợt điều trị, mình đau và yếu ớt quá nên tìm cách chửi bới xua đuổi để anh chán và rời xa mình. Thương mẹ anh ở quê, mong anh về cưới vợ yên bề gia thất cho mẹ vui vì mẹ anh cứ giục anh về quê lấy vợ thôi nhưng anh nằng nặc nói không. Anh bảo: em cứ yên tâm điều trị, còn lại mọi việc không phải nghĩ ngợi", Hằng xúc động kể.

Hiện tại, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tình yêu của hai người vẫn tốt đẹp như thuở đầu. Chỉ có điều, những dự định tương lai, về đứa con chung, về đám cưới có lẽ sẽ vẫn là dự định bởi trước mắt họ là áp lực từ gia đình, từ nỗi đau bệnh tật của Hằng. Hằng đang phải truyền hóa chất 15 lần, một tháng thực hiện 2 lần và mỗi lần truyền suốt 48h liên tục. Hằng bảo ung thư đã xâm lấn sang cả màng tim phổi, nội tạng suy nặng nên hiện cô đang được chuyển lên khoa chăm sóc giảm nhẹ. Nhưng dù con đường trước mắt có chông gai thế nào thì Hằng vẫn luôn cứng cỏi đối diện, bởi cô biết dù thế giới có sụp đổ thì phía sau cô luôn có cánh tay ấm áp của Cường sẵn sàng che chở và ôm cô vào lòng.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 7.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 8.

Anh vẫn luôn sát cánh bên Hằng, ngay cả khi cô mắc bệnh, cô không còn mái tóc đẹp như trước.

Vẫn còn tình yêu đẹp như thế - mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn cuối và chàng trai nắm tay không rời - Ảnh 9.

Buổi tiệc sinh nhật Cường mà Hằng vừa đứng ra tổ chức để mong anh có thêm nhiều thời gian thật vui vẻ.

Chia sẻ