BÀI GỐC Từ phim ảnh, showbiz cho đến đời thực, phải chăng tình cảm "chị - em" đang là xu hướng?

Từ phim ảnh, showbiz cho đến đời thực, phải chăng tình cảm "chị - em" đang là xu hướng?

Gần đây, khi dân tình ai nấy cũng phát sốt và tan chảy trước màn hợp tác đầy ăn ý của cặp chị em Son Ye Jin - Jung Hae In trong “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” thì người ta mới giật mình nhìn lại, thời nay sao mà đầy rẫy những chuyện tình “Chị ơi, em yêu chị!” đến thế.

1 Chia sẻ

Là gái tuổi băm, hãy sống một cuộc đời rực rỡ như cô gái trong “Chị Đẹp mua cơm ngon cho tôi!”

Gái 30 NF,
Chia sẻ

Chị Đẹp đã bị đá vào phút chót và tìm thấy chân tình ngay trước mắt…

Bị "đá" bởi một gã tưởng như chân tình nhưng hóa ra lại là kẻ bắt cá 2 tay

Ai đó nói rằng con gái 20 luôn có nhiều sự lựa chọn hơn gái 30. Và rằng gái 30 thì gần như đã là gái ế, hết "date" và bố mẹ chỉ muốn mau mau chóng chóng tống đi như một món hàng tồn kho. Tuy nhiên, có xem chị Đẹp trong "Chị Đẹp mua cơm ngon cho tôi" mới thấy tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Hoặc giả có là vấn đề đi chăng nữa, thì mọi sự tốt đẹp vẫn đến với nữ nhân kiên cường.

Ngay tập đầu tiên của bộ phim, chị Đẹp đã bị đá không thương tiếc bởi anh chàng người yêu hiện tại. Lý do thì vô vàn lắm, đơn giản chỉ là vì anh ta cho rằng bản thân anh ta cho nhiều hơn một sự lựa chọn. Và khi anh ta cảm thấy những cô gái trẻ trung hơn có sức hấp dẫn hơn, thì người yêu hiện tại của anh ta đã 30 tuổi xứng đáng được cho về vườn.

Là gái tuổi băm, hãy sống một cuộc đời rực rỡ như cô gái trong “Chị Đẹp mua cơm ngon cho tôi!” - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khổ thân cho chị Đẹp, trước khi gặp anh ta đã phải đầu tư tươm tất, xinh đẹp rạng ngời và cố hết sức để mối quan hệ không đổ vỡ. Dù vậy, việc một anh chàng không nhận ra giá trị của người phụ nữ trước mặt mình mà đứng núi này trông núi nọ thì kết cục chia tay cũng là dễ hiểu thôi.

Những cô gái tuổi 30 cũng vậy, rất dễ lâm vào cảnh một ngày đẹp trời nào đó phát hiện ra bạn trai mình bắt cá hai tay chỉ vì mình đã… tuổi băm và anh ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Bạn tôi vừa trải qua một câu chuyện tương tự như thế, mất hết thanh xuân, cạn sạch vốn liếng cho một mối tình để rồi người ta bỏ mình đi theo cô gái trẻ trung hơn.

Trước khi bỏ qua người đàn ông bạc bẽo cũng phải làm cho anh ta một vố nhớ đời

Điều đáng nể ở chị Đẹp trong bộ phim này chính là không bi lụy, không níu kéo quá mức, lại vô cùng tỉnh táo khi quyết định cho người yêu bội bạc một vố nhớ đời. Ai cho phép anh ta được bắt cá hai tay khi người phụ nữ của mình nhất mực chung tình? Ai cho phép anh ta dám cười chê và chế giễu vào cái tuổi 30 của một cô gái để rồi không trân trọng cô ấy?

Là gái tuổi băm, hãy sống một cuộc đời rực rỡ như cô gái trong “Chị Đẹp mua cơm ngon cho tôi!” - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chị Đẹp phải ra tay chứ, ra tay để anh ta biết rằng con người ta một khi đã sống bội bạc thì sẽ nhận về hậu quả nhãn tiền. Chẳng phải phá phách anh ta vì còn yêu, mà đơn giản chỉ là phá cho hả cơn tức giận, và cũng là cho kẻ bạc tình một bài học đau thương đủ lớn.

Có nhiều chị em thường hay suy nghĩ cam chịu, và sau khi chia tay thì đổ dồn mọi tội lỗi về mình. Mình sai ở đâu? Mình có điểm gì chưa tốt khiến người yêu chưa hài lòng? Nhưng đôi khi chị em lại quá yếu mềm và bạc bẽo với chính mình khi mà lỗi sai lại nằm hoàn toàn về người đàn ông kia.

Chị Đẹp chính là một minh chứng, một cô gái có sự nghiệp ổn định, có nhan sắc tuổi băm khiến nhiều cô gái trẻ khác chạy dài chưa chắc đuổi kịp, có gia đình cơ bản... nhưng vẫn bị đá. Đôi khi không phải là lỗi cho bản thân mình đâu chị em ạ, lỗi là tại chúng ta đã yêu lầm người, và người đó không nhìn nhận ra được giá trị của chúng ta để trân trọng, nâng niu mà thôi.

Chính thế, chị Đẹp đã bỏ qua cái giai đoạn tự trách móc bản thân, ngay khi phát hiện anh ta bắt cá hai tay đã quyết trị cho anh ta một vố nhớ đời. Cái kế hiểm bỏ tất da chân và son trong xe ô tô của anh ta làm cho cô người yêu mới nghi ngờ về sự chung thủy của anh ta chắc chắn khiến cho nhiều chị em khi xem phải gật gù khen ngợi.

Phụ nữ thì phải thế chứ. Phải mạnh mẽ đón nhận kết cục không mong muốn trong một cuộc tình và bớt tự trách móc bản thân, thay vào đó thẳng tay vứt đi những gì không xứng đáng.

Là gái tuổi băm, hãy sống một cuộc đời rực rỡ như cô gái trong “Chị Đẹp mua cơm ngon cho tôi!” - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Chẳng phải, ngay khi chị Đẹp vừa dẹp gọn được anh chàng người yêu cũ thiếu khí chất ấy thì ngay lập tức gặp được một chàng trai trẻ thừa khí chất hơn đến yêu mình đấy sao? Không nói đến vấn đề tuổi tác, chỉ cần biết rằng chàng trai đó thực sự nhìn ra vẻ đẹp và giá trị của chị Đẹp, để nâng niu và trân trọng chị, chứ không như cái cách mà anh chàng người yêu cũ đã đớn hèn đá văng chị ra khỏi cuộc tình.

Và cuối cùng, ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những câu chuyện tình tương như như chị Đẹp trong "Chị Đẹp, mua cơm ngon cho tôi". Nghĩa là chúng ta có thể cũng sẽ gặp những người đàn ông không đứng đắn, không xứng đáng và ngờ nghệch yêu sai yêu lầm, yêu mù quáng. Nhưng rồi chỉ cần vượt qua được vết mờ đó trong quá khứ, chúng ta sẽ tìm thấy một con đường sáng sủa hơn để đi, một cánh cửa mới tràn ngập ánh nắng ấm áp của tin yêu và hy vọng.

Cho nên, đừng quan ngại khi phải chia tay một mối tình ở tuổi 30, bởi vì ngay sau đó điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn thôi. Không khéo còn là trúng giải độc đắc của cuộc đời ấy chứ!

Chia sẻ