Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không?

Quang Vũ,
Chia sẻ

Tại sao con nít làm gì cũng hấp tấp nhanh nhảu nhỉ? Cứ làm như là bận lắm, mà có phải làm gì ngoài những việc: ăn, ngủ, chơi, học đâu? Thế nhưng sự thật có đúng như vậy không khi thế giới trẻ thơ còn có nhiều điều thú vị mà người lớn không tài nào hiểu hết được!

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 1.

Nếu đã là mẹ của một, hai nhóc tỳ, bạn đã bao nhiêu lần rơi vào tình huống mỗi ngày đều năm lần bảy lượt giục cục cưng nhà mình mỗi khi đến giờ đi tắm, giờ ăn cơm, đi ngủ… trong khi các cô cậu thì cứ mê mải với những "công việc" riêng và luôn "trả treo":

- Con đang vội lắm, mẹ chờ con một chút!

- Cho con 5 phút nữa thôi, con gần xong rồi!

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 2.

Nhiều lần năm phút trôi qua, đến khi mẹ chịu hết nổi, phải tìm tận nơi thì thấy: khi thì bé đang tập trung cao độ với một mô hình lắp ráp còn dang dở; khi thì đang miệt mài "khám" cho "bệnh nhân"… búp bê hay "đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé"…"Lôi" được cục cưng đi tắm hay buộc bé phải dừng trò chơi để ăn cơm thì thể nào cũng nghe các "cụ non" càu nhàu: "Chỉ một chút nữa là con làm xong ngôi nhà rồi mà mẹ", "Sao lúc nào mẹ cũng hối con thế, con đang vội lắm đây, bận bao nhiêu là việc mà!"

Chỉ chơi thôi mà, sao lúc nào trẻ cũng hấp tấp, bận rộn? Và người lớn cũng không thể nào hiểu nổi trẻ làm gì mà suốt ngày lúc nào cũng muốn phải thật nhanh, vừa ngơi việc này là phải có ngay một việc khác thay thế, không lúc nào ngồi yên được.

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 3.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất trên thế giới, chúng có thế giới riêng, cách chơi riêng, đó là một thế giới nội tâm với nhiều tưởng tượng đầy thú vị, nếu được thấu hiểu và khuyến khích, mẹ có thể giúp bé phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Những năm tháng đầu đời, sự kết nối của mẹ và con rất kỳ diệu, mẹ là người luôn thấu hiểu cá tính của con như thế nào, con đang muốn gì và cần gì. Đôi khi chỉ cần con khóc lên một tiếng, mẹ đã biết con đói bụng; chỉ cần con im lặng, ăn ít đi một chút, mẹ đã biết con đang bị đau đâu đó trong người. Người khác có thể nhìn sự láu táu, nhanh nhảu đoảng của con là quậy, là không biết nghe lời nhưng chỉ có mẹ mới hiểu, đó là "thông điệp" của một đứa trẻ nhanh nhẹn, cá tính đang khám phá thế giới xung quanh mình.

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 4.

Hành trình lớn lên của một đứa trẻ, là hành trình mô phỏng những hành động của người lớn cộng với trí tưởng tượng vô biên. Trẻ con luôn hấp tấp, nhanh nhảu, ít khi chịu ngồi yên vì bạn sẽ thấy, chúng đi chợ, nấu ăn, chăm sóc cho những em búp bê bé bỏng, ngay sau đó, lại lập tức trở thành một cô bác sĩ, đang khám bệnh, chăm sóc bệnh nhân như cách bé được chăm sóc hàng ngày; hoặc bé có thể lặp đi lặp lại trò chơi tháo lắp không biết mệt để hoàn thành một tòa lâu đài, một ngôi nhà như bé đã nhìn thấy ở đâu đó.

Trong thế giới mô phỏng và đầy sắc màu tưởng tượng của bé, mọi thứ đều có thể, và đó cũng là cách để trẻ tập thích ứng với thế giới bên ngoài, phát triển các khả năng, cá tính và hoàn thiện tính cách, chuẩn bị cho hành trình trưởng thành và tự lập sau này.

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 5.

Trở thành mẹ, nghĩa là bạn đã chọn một công việc không có về hưu, không lương bổng và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Hàng trăm thứ việc không tên khiến lúc nào bạn cũng ước giá mỗi ngày có thể có 48 tiếng. Trong khi đó, trẻ con thì lại nhanh nhảu, láu táu làm bạn chẳng thể yên tâm nếu ngơi mắt khỏi con.

Đó là lúc mẹ cần những cách đơn giản mà thật thông minh để bảo vệ và "chơi mà học" cùng con mỗi ngày. Dù chỉ mất một chút thời gian, nhưng đó là cách để mẹ từng bước, từng bước một bước vào "vũ trụ" của trẻ.

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 6.

Phép màu của mẹ đơn giản lắm và cũng không mất quá nhiều thời gian. Muốn con khỏe mạnh, biết chăm sóc bản thân mẹ hãy dành thời gian cùng con đánh răng mỗi tối, trước khi ăn hay khi chơi xong, dù vội thế nào cũng phải rửa tay thật sạch…, tắm táp thơm tho. Những thói quen vệ sinh tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể bảo vệ con, giúp con giảm đi những ngày không khỏe vì mắc bệnh. Hay mẹ muốn con thông minh, hiểu biết thì hãy cùng con đọc sách, chơi trò chơi, cùng nhau lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại cuối tuần, hay đơn giản là cùng bày biện làm một món ăn đơn giản…

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 7.

Và còn nữa, mẹ hãy nhớ có 3 khoảnh khắc trong ngày nhất định đừng bỏ lỡ để con luôn được cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương. Đó là 5 phút đánh thức con buổi sáng, dành cho con những lời yêu thương; buổi chiều, lắng nghe những câu chuyện trường lớp của con và buổi tối, dành cho con vài phút thủ thỉ, nói những lời ngọt ngào trước khi con chìm vào giấc ngủ. Đơn giản vậy thôi nhưng mẹ có biết, những đứa trẻ cảm thấy được yêu thương mỗi ngày sẽ luôn có cảm giác an toàn để tự tin làm những gì chúng muốn.

Là con nít phải nhanh, vì lúc nào cũng mải bận rộn trong thế giới của riêng mình. Vậy nên chắc chắn sẽ thật tuyệt vời nếu con có mẹ thấu hiểu và đồng hành trong mỗi hành trình mà con đi qua đấy các mẹ!

Là con nít phải… nhanh, mẹ có biết tại sao không? - Ảnh 8.

Để bé có thể tự do khám phá những điều lý thú trong cuộc sống học hỏi những điều hay, Lifebuoy muốn thay mẹ là sứ giả giúp bé thực hiện được mong muốn đó. Với sản phẩm nước rửa tay Lifebuoy mới, ba mẹ sẽ không còn lo ngại khi bé tiếp xúc với thế giới quan vì sản phẩm mới có công dụng vượt trội sạch khuẩn siêu nhanh chỉ trong 10 giây, bảo vệ bé khỏi những vi khuẩn để bé tự do khám phá cuộc sống muôn màu! Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.

Chia sẻ