BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Là con gái, chỉ nên "bật đèn xanh", không nên tỏ tình

,
Chia sẻ

(aFamily- Hơn nữa, người tỏ tình trước thường là người sẽ phải hay phải chịu nhún nhường trong tình yêu, người được tỏ tình sẽ kiêu hơn.

Gửi Nấm!

Em trẻ hơn tôi cũng vài tuổi, và tôi coi em như em gái mình nên có đôi lời muốn nói cùng em. Mấy lời này là trên phương diện của một người anh quan tâm đến đến em và với tư cách của một người con trai đề bộc bạch lòng mình, cái gì mình thực sự muốn trong chuyện tình cảm của mình. 

Anh không phải là người trọng nam khinh nữ, cũng không phải quá lạc hậu và cổ hủ trong chuyện này. Thời đại này, anh biết “cọc đi tìm trâu” nhiều lắm, chuyện này chẳng có gì sai, đáng khuyến khích là đằng khác. Con người cả, ai cũng có quyền yêu thương và bày tỏ sự yêu thương ấy. Tuy nhiên, quan điểm của anh là tùy trường hợp mà thường thì con gái chỉ nên bật đèn xanh chứ không nên tỏ tình trước. Chỉ trừ phi gặp phải anh chàng quá nhút nhát, e dè, thiếu tự tin thì mới nên vậy nếu không sẽ đánh mất tình yêu. Mà theo đánh giá của anh, đối tượng của Nấm không phải là một chàng trai như vậy đâu. 

Ngay từ đầu, anh ấy đã thể hiện rất tốt vai trò là người con trai chủ động của mình. Anh ấy là người đã tìm hiểu trước tên, lớp, khóa của em, cũng là người chủ động đề cập xin số điện thoại, nick yahoo để liên lạc. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát và ý nghĩ của anh ấy. Vấn đề tỏ tình cũng vậy, nếu anh ấy thực sự có tình cảm thì anh ấy sẽ biết lựa chọn thời điểm thích hợp để nói, không cần em phải chủ động đâu. 

Em cứ thử tưởng tượng nhé, nếu một chàng trai chuẩn bị tỏ tình với một cô gái và thậm chí đã lên hết kế hoạch cho màn tỏ tình ấy rồi, có thể là hoa hồng, là mail, là tin nhắn, là sự biến mất và trở lại… Chàng trai đã âm thầm chuẩn bị rất kỹ và hồi hộp chờ ngày thể hiện. Nhưng cái ngày ấy chưa đến thì đột ngột cô gái bày tỏ lòng mình. Có hai tình huống có thể xảy ra: 1. Vui lắm, vì không cần hồi hộp chờ đợi kết quả, vả lại, cô ấy là người nói ra trước, chứng tỏ yêu mình không chịu nổi nữa rồi. 2. Dĩ nhiên vẫn vui, nhưng ngay sau đó là cảm giác có chút gì đó thất vọng, buồn buồn vì kế hoạch đã vạch ra không được thực hiện, vì cô ấy không như mình nghĩ, cô ấy nóng vội… Và đôi khi chàng trai còn cảm thấy tình cảm mình dành cho cô gái đã thay đổi. 

Không nên mạo hiểm em gái ạ. Thực tế là tuy nghe có vẻ dở hơi nhưng có tên con trai lại khăng khăng thích mình phải là người được tỏ tình và nếu chuyện diễn ra ngược lại thì sẽ khó chịu và không còn nhiều tình cảm nữa. Hơn nữa, người tỏ tình trước thường là người sẽ phải hay phải chịu nhún nhường trong tình yêu, người được tỏ tình sẽ kiêu hơn. Là con gái thì nên kiêu em ạ. 

Chuyện bật đèn xanh thì nên, bởi nếu không phát tín hiệu sẽ có nhiều anh chàng ngốc nghếch và nhút nhát không dám làm. Và Nấm thì cũng bật đèn xanh rồi, qua chuyện nói đang tương tư… Nên em cứ bình tĩnh chờ đợi thôi, nếu thực là tình yêu, rồi em sẽ có cái em muốn. Đừng nóng vội nhé!

Chia sẻ