Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”?

K.C.H,
Chia sẻ

Chi, cô bạn đồng nghiệp thân của tôi, là người đã dũng cảm lên xe hoa với một người đàn ông đã có một đời vợ. Lấy nhau được hai tháng, một buổi sáng, cô nàng gọi cho tôi, khóc như mưa trong điện thoại...

“Có rất nhiều cá ngoài đại dương!”. Đó là câu nàng nào cũng nghe nhẵn cả tai khi nói về chuyện hẹn hò, yêu đương “chả ra đâu vào đâu” của mình. Nhưng rồi thời gian qua đi, với những “nhiễu nhương” chốn đại dương dậy sóng, phụ nữ chợt thảng thốt nhận ra con cá mình yêu nó không bơi một mình, mà đã từng có cặp có đôi cùng một con cá khác. Hoặc hơn thế, nó đang có một (vài) chú cá con bơi lít nhít đằng sau. Lúc đó, chắc chắn phụ nữ sẽ loay hoay nghĩ suy không ít, không hiểu đó là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã từng có gia đình.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 1.

Thời đại mở máy điện thoại ra là có cả vài cái “chợ tình online” để kiếm người hẹn hò, café, nên không mấy bất ngờ khi các nàng bạn thân của tôi (vẫn đang mải mê chinh chiến và yêu đương) luôn có sẵn vài cái ứng dụng hẹn hò qua mạng trong điện thoại. Buổi café buôn bán mới nhất của hội chị em (được triệu tập gấp vì một nàng có “biến”) đã diễn ra cực kì xôm tụ. Lý do: Nàng lên Tinder để tìm chồng, mà thế quái nào lại vớ được chồng của người khác!

“Ôi, trên đấy bây giờ toàn ông đã có vợ chúng mày ạ! Một là đã li dị vợ từ lâu, hai là dạng sống chung nhưng mỗi người một thế giới, kiểu ly thân ý, xong lên đấy tìm bạn “tâm giao”. Số tao chả hiểu đỏ hay “nhọ” mà hai lần hẹn hò đều vớ phải hai ông đã từng có một đời vợ”, cô bạn tôi vừa đến đã mở máy liên tục. Mà câu chuyện, nói thật là hấp dẫn quá đi! Hẹn hò với chàng đã có vợ, lại còn single dad chứ có phải trai tân đâu. Trải nghiệm chưa ai trong nhóm từng có. Thế là cả lũ ngồi há mồm ra háo hức chờ nghe kể tiếp.

Cuộc hẹn đầu tiên, nàng đến sớm 5 phút, váy bướm nhẹ nhàng xinh xắn lắm. Đúng giờ, chàng xuất hiện. Tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm chặt tay một bé gái, cũng mặc váy giống cô bạn tôi mới hay. Sốc ha! Quá sốc luôn. Chàng đến, gãi đầu gãi tay trình bày:

- Em thông cảm cho anh nhé. Anh đã hẹn cô trông trẻ đến nhà rồi mà phút chót cô ấy lại có việc riêng không đến được, nên anh đành phải mang cả Xôi đi. Xôi chào cô H. đi con (quay sang con nói giọng trìu mến).

- Ứ ừ, con không thích! Con muốn đi về!

Cô bạn tôi lúc ấy thực sự đã rất muốn thốt ra câu y xì đúc rồi đứng dậy đi về, nhưng phép lịch sự tối thiểu khiến nàng kiềm chế được. Hít một hơi thật sâu, nàng vờ nhã nhặn:

- Ơ anh bảo anh có vợ đã li dị nhưng em nhớ anh đâu có nói là anh đã có con nhỉ?

- Ừ thì… Anh định để hẹn hò vài lần rồi dần dần với kể chuyện cho em biết.

Tất nhiên, không có lần hẹn hò nào nữa.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 2.

Cuộc hẹn thứ hai, chàng thậm chí còn không xuất hiện, chỉ nhắn cái tin vỏn vẹn: “Xin lỗi em, con anh ốm anh phải đưa nó vào viện gấp, hẹn em hôm khác nhé!”.

Kết thúc câu chuyện, cô nàng không quên hít một hơi thuốc thật dài, rồi cảm khái: “Giờ trai tân vừa mắt mình hiếm như tuyết mùa Hè. Đàn ông hợp gu thì toàn có “file đính kèm”, đúng là tiến thoái lưỡng nan!”.

Hẹn hò với người đã có gia đình đã khổ, cưới một chàng đã từng có một đời vợ, dù chưa có con riêng, còn nhiều tình huống oái oăm và đau tim hơn nhiều. Chi, cô bạn đồng nghiệp thân của tôi, là người đã dũng cảm lên xe hoa với một chàng đã có một đời vợ. Lấy nhau được hai tháng, một buổi sáng, cô nàng gọi cho tôi, khóc như mưa trong điện thoại.

Đêm hôm trước, nàng đã cất công chuẩn bị một “tiệc ngủ” vừa lãng mạn kiểu Hàn Quốc vừa nóng bỏng kiểu Mỹ để làm chồng bất ngờ. Là bữa ăn tối lãng mạn bên ánh nến và rượu vang, là bộ đồ lót ren mới và một bộ phim tâm lí lãng mạn. Chồng bất ngờ thật, và thích thú lắm. Trong cơn lâng lâng, chồng bế thốc vợ vào phòng. Lên giường, chồng thủ thỉ vào tai vợ:

- Em có nhớ lần chúng mình liều “chén nhau” trong ô tô hồi đi cắm trại với nhà anh Cường không? Hồi đấy chỉ sợ nhà anh ý phát hiện nhỉ! Tại em hư quá ý!

- Anh Cường nào hả anh?

Một phút im lặng. Hóa ra chồng trong cơn say đã nhớ nhầm “cuộc yêu” với vợ cũ, khi đi cắm trại cùng bạn cũ của cô vợ kia.

Tất cả những gì diễn ra sau đó không còn tí mùi nào của Mỹ cả, mà giống mùi mấy bộ phim bi kịch của Hàn Quốc. Không khí gượng gạo, khó xử giữa hai vợ chồng khiến cô bạn tôi thấy nghẹt thở. Nàng mặc lại quần áo và bỏ ra ngoài.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 3.

Hôn nhân, và đổ vỡ. Tự nó đã trở thành một vết gợn, một sự đứt gãy khó có thể che giấu và coi như không có gì xảy ra. Một người đàn ông đã ly hôn, đương nhiên anh ta sẽ phải gánh theo mình rất nhiều trách nhiệm và những sợi dây liên kết cả tình cảm lẫn vật chất mà bạn khó có thể chen vào được.

Đó có thể là mối quan hệ với vợ cũ, với nhà vợ, và với những đứa con chung. Những chướng ngại vật, những tình huống khó xử sẽ xuất hiện ngay cả khi bạn mới có ý định mon men tiến đến tìm hiểu chàng, chứ đừng nói là quyết định cưới nhau. Chắc chắn sẽ có không ít những khó chịu, những dằn vặt, những nước mắt, những dấu chấm hỏi to đùng nằm chình ình ở đó. Ví như: “Anh ấy có còn tình cảm với vợ cũ không?”, “Anh ấy yêu con hơn yêu mình thì phải”, “Liệu bố mẹ mình, gia đình họ hàng mình sẽ đánh giá thế nào khi biết mình đang yêu và muốn cưới một chàng đã từng có gia đình?”. Cứ như thế, sóng gió ập tới. Tình yêu mới chớm nở của hai người sẽ chẳng khác nào cái cây con (lại còn rễ cọc) ngả nghiêng trong cơn bão nhiệt đới cấp 12. Bởi thế, nên chọn yêu và cưới một chàng đã có gia đình, đó là quyết định cần nhiều hơn một lòng dũng cảm.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 4.

Bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn cho mình một nền móng tài chính vững chắc, để không cần phụ thuộc vào ai, để thậm chí còn giúp chồng chăm sóc, nuôi nấng con riêng của anh.

Bạn sẽ cần học cách gạt bỏ khỏi đầu những cảm xúc tiêu cực, để làm quen với cảnh anh ấy và vợ cũ sẽ bắt buộc phải gặp lại nhau, nói chuyện với nhau, liên lạc với nhau vì những công việc chung liên quan đến gia đình hai bên hay con cái.

Bạn sẽ cần làm quen với việc con cái sẽ là ưu tiên SỐ MỘT của anh ấy, kể cả là con của bạn với chàng, hay của vợ cũ với chàng.

Bạn cũng sẽ cần học cách kiềm chế cảm xúc trước những câu nói vô tình (hoặc hữu ý) của bạn bè chàng, họ hàng gia đình chàng khi họ nhắc về vợ cũ của anh ấy, về những câu chuyện không có sự xuất hiện của bạn.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 5.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những thử thách khác nữa, nhăm nhe nuốt gọn nốt chút dũng khí ít ỏi của chị em khi yêu một chàng đã từng có vợ. Nhưng không thử sao biết. Đổ vỡ một lần đâu có nghĩa là chàng sẽ hậu đậu đến mức đổ vỡ liên tiếp những lần sau. Đừng quên rằng nếu cuộc hôn nhân thứ hai thành công, thì cuộc hôn nhân đầu tiên cũng không hẳn là thất bại. Vì nó cho chàng rất nhiều bài học quý báu, để không đánh mất thêm một người phụ nữ mà mình yêu thương.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 6.

Người ta vẫn bảo những người đàn ông đã từng li dị sẽ là những người thông thái nhất, đưa ra những lời khuyên kiểu “Làm sao để có một cuộc hôn nhân bền vững” chí lí nhất. Bởi vì sao? Vì anh ấy có thừa kinh nghiệm, thừa vấp váp để không đi vào vết xe đổ ấy một lần nữa.

Chàng sẽ biết cách giao tiếp, ứng xử tốt hơn với người phụ nữ của mình, chứ không còn vô tư quá hóa vô tâm.

Chàng cũng không sợ ràng buộc, cam kết. Bởi anh ấy đã làm điều đó trước bạn một lần rồi.

Chàng sẽ rất thành thật với những mong muốn của mình. Hẳn là anh ấy đã nếm đủ đắng cay, mệt mỏi. Thứ anh ấy cần là sự sẻ chia chân thành. Và yêu nhau bình yên.

Chàng cũng sẽ là một ông chồng rất tâm lí, sẽ chủ động giúp đỡ, quan tâm vợ - những điều mà đàn ông chưa từng lấy vợ sẽ cảm thấy rất lạ lẫm. Với chàng, đó là sự hiển nhiên.

Những cuộc yêu sẽ không còn nhàm chán. Chàng biết cách chiều chuộng và dịu dàng với nàng hơn, quan tâm đến cảm xúc của nàng hơn. Vì chàng có nhiều kinh nghiệm trong “chuyện ấy”.

Nếu chàng đã có con, anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận việc bạn không/chưa muốn có con hoặc không thể có con.

Là cơ may hay vận rủi, khi lỡ yêu một người đàn ông đã có “file đính kèm”? - Ảnh 7.

Chưa kể anh ấy sẽ có trách nhiệm với vợ con hơn hẳn, vì chàng đã làm single dad được một thời gian rồi mới gặp gỡ bạn cơ mà.

Lấy chồng cũng như chơi bạc. Câu này phũ nhưng chưa bao giờ sai. Đôi khi may mắn lại chiến thắng khôn ngoan. Và đôi khi một chiếc ly rạn sẽ hợp với bạn hơn tất thảy những chiếc ly mới bóng bẩy đẹp đẽ khác.

Đơn giản vì bạn yêu sự rạn vỡ ấy. Và bạn biết, sự xuất hiện của mình đã chữa lành những vết rạn cảm xúc kia.

Tình yêu đôi khi chỉ cần giản dị vậy thôi, là đã đủ để vượt qua tất thảy sóng gió, bão giông của cuộc đời rồi.

Chia sẻ