Kỳ diệu cháu bé bị đẻ rơi vào bồn cầu vẫn sống sót ở Thanh Hóa

Theo laodong.com.vn,
Chia sẻ

Khi đang đi vệ sinh tại công ty, người mẹ bất ngờ đẻ rơi con lọt vào hố bồn cầu. Hoảng sợ, chị nhấc vội con ra khỏi bồn rồi đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kỳ diệu thay, đứa trẻ đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá kịp thời cứu sống.

Kỳ diệu cháu bé bị đẻ rơi vào bồn cầu vẫn sống sót ở Thanh Hóa 1
Bé Hoa vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.


Đó là trường hợp “vượt cạn” hy hữu của chị Bùi Thị Hân (22 tuổi) ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Nhận được thông tin từ đồng nghiệp, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá để xác nhận nguồn tin về sự hồi sinh kỳ diệu của bé gái 1 ngày tuổi bị đẻ rơi trong bồn cầu này. Theo thông tin từ bác sĩ Hoàng Thị Đức - bác sĩ chuyên khoa II, Phó khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi, 11h ngày 28.11 phía bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân 1 ngày tuổi là bé gái Bùi Thị Hoa con của chị Bùi Thị Hân (công nhân Công ty May Tiên Sơn, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) lên.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn chẩn đoán, cháu bé sơ sinh bị đẻ rơi, ngạt nặng. Khi Bệnh viện Nhi tiếp nhận, bé khóc không thành tiếng, miệng chảy nhiều máu đỏ, rách hãm lưỡi, môi nhợt tím, có chấn thương mặt - cổ - ngực… Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, cầm máu, giảm đau, cho bé thở oxy, dùng kháng sinh…

“Đến nay, sau 6 ngày điều trị (28.11 - 2.12) bé Hoa vẫn phải thở oxy, dùng kháng sinh, truyền dịch, chiếu đèn và nằm trong lồng kính ở khu chăm sóc đặc biệt”, bác sĩ Đức cho biết. Cũng theo bác sĩ Đức, khi tiếp nhận, bé Hoa nặng 3kg, được xác định là không thiếu tháng. Hiện, bé đã ăn được sữa qua xông dạ dày. Các bác sĩ vẫn túc trực thường xuyên để chăm lo cho bé.

Kỳ diệu cháu bé bị đẻ rơi vào bồn cầu vẫn sống sót ở Thanh Hóa 2
Bác sĩ Hoàng Thị Đức trao đổi với phóng viên.


Mặc dù vẫn ở trong tình trạng chăm sóc đặc biệt nhưng sự sống sót kỳ diệu của bé Hoa đã tạo nên niềm tin lớn cho cha mẹ, người thân cũng như những người xung quanh. Anh Hoàng Văn Sỹ (24 tuổi, chồng chị Hân) kể lại sự việc: “Như thường lệ, sáng 28.11, vợ tôi đến Công ty may Tiên Sơn (đóng tại thị xã Bỉm Sơn) làm việc như mọi ngày, không có biểu hiện của vỡ ối, đau bụng... Cứ nghĩ là đang trong thời gian mang bầu chưa đủ tháng nên chưa sinh. Ai ngờ…”. Anh Sỹ cho biết thêm, trong lúc đi vệ sinh tại công ty, vợ anh chuyển dạ “đẻ rơi” con gái xuống bồn cầu. Khi đó, chị Hân hoảng loạn tri hô giúp đỡ, đồng thời đưa con gái lên rồi lấy khăn lau máu. Sau đó không lâu, chị Hoàng Thị Ngọc (20 tuổi, cô ruột bé Hoa, làm cùng công ty với chị Hân) đã đến đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn.

“Cháu Hoa là con thứ ba của vợ chồng tôi. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng chúng tôi luôn yêu thương, cùng nhau nuôi dạy con cái. Sự việc diễn ra ngoài ý muốn nên gia đình không kịp ứng phó. Dù sức khoẻ của cháu còn rất yếu nhưng mong rằng, với sự chăm sóc cứu chữa tận tình của các y- bác sĩ, cháu sẽ sớm bình phục trở về với gia đình”, anh Sỹ mong mỏi.

Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cháu, chị Ngọc cho biết, gia đình anh Sỹ, chị Hân có cuộc sống khó khăn, hiện đang ở cùng với gia đình bên nội. Anh Sỹ làm việc ở Công ty Than Đông Bắc, đóng tại Tam Điệp (Ninh Bình). Hằng ngày, hai vợ chồng vẫn giao con cái lại cho gia đình bên nội để đi làm. “Nhận được tin từ chị dâu, tôi vội chạy đến thì thấy chị đang lau máu cho cháu, sức khoẻ của chị yếu nhưng vẫn cố gắng bảo tôi gọi xe cấp cứu đưa cháu đi viện. Đến nay, cháu đã qua cơn nguy kịch, ăn được sữa…”, chị Ngọc cho biết.

Ông Lê Văn Tráng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hoá - cho biết, bệnh nhân 1 ngày tuổi - bé Hoa - được tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, chấn thương mặt, cổ, ngực, rách hãm lưỡi… Hiện các y - bác sĩ đang tận tình cứu chữa cho bé.


Chia sẻ