Tâm sự dài kỳ:

Kỳ 1: Khi lấy chồng tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc

Giấu tên,
Chia sẻ

Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có chồng và nhà chồng như vậy. Song, đó là khi tôi còn làm ra tiền thì mới vậy. Còn sau này, khi tôi làm ăn thất bát, thì tình cảm của chồng, của nhà chồng đối với tôi cũng hết.

Tôi và anh cùng ở thành phố Thái Nguyên. Thế nhưng, tôi sẽ mãi không quen biết anh nếu một ngày không gặp anh qua một người bạn. Anh sinh năm 1977, còn tôi sinh năm 1986. Khi tôi gặp anh, lúc ấy tôi mới chỉ là cô sinh viên trường Cao đẳng thương mại đang trong những ngày thực tập tại một ngân hàng.

Sau lần đầu gặp nhau, tình cảm của chúng tôi gần như là tình yêu sét đánh. Lúc ấy, dù biết anh làm ở bến xe, tiếp xúc nhiều với "đàn anh đàn chị" nhưng tôi vẫn yêu. Tôi nhận thấy anh rất tốt tính và hiền lành. Anh cũng rất đẹp trai và giỏi giang. Đặc biệt, gia đình anh cũng ở gần nhà tôi nên tôi yêu anh chẳng chút đắn đo. Khi ấy, anh chỉ có một chiếc ô tô và vẫn phải vay nợ 300 triệu. 

Yêu nhau mới được hơn 3 tháng,  phần vì lỡ có bầu, phần vì bố đẻ tôi bị ung thư đã rất yếu nên đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Vì gia đình 2 bên nhà đều khá giả (bố mẹ tôi kinh doanh nhiều năm, còn bố chồng cũng làm ở công ty bê tông) nên tháng 5- 2008, đám cưới của chúng tôi được bố mẹ hai bên tổ chức rất hoành tráng.

Có mặt trong đám cưới, ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể. Nhất là bạn bè tôi, ai cũng mừng cho tôi vì lấy chồng khá sớm nhưng lấy được người chồng tốt, giỏi giang, gia đình chồng thì khá giả, tử tế và yêu thương con dâu như con đẻ.

Sau cưới, như bao cô dâu khác, tôi về ở chung với nhà chồng. Nhà chồng tôi khá đông người. Ngoài vợ chồng tôi và cô em chồng (SN 1979) đã lập gia đình còn có bố mẹ chồng và em trai chồng (SN82). Mang tiếng làm dâu cả, nhưng tôi lại là người nhỏ tuổi nhất nhà. Bởi thế, tôi luôn cố gắng học hỏi, thích nghi với mọi thứ để nhanh chóng hòa nhập và sống hòa thuận ở nhà chồng. Thời gian đó, bố mẹ chồng tôi rất chiều chuộng và thương tôi. Lúc nào họ cũng nói rằng tôi còn trẻ nhưng ngoan ngoãn, lễ phép. Thế nhưng sau này tôi mới biết, tất cả những hành động đó là vì tôi làm ra nhiều tiền.

Kỳ 1: Khi lấy chồng tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc  1
Mọi chuyện cứ tốt đẹp như vậy trong suốt những năm đầu ở nhà chồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có chồng và nhà chồng như vậy. Song, đó là khi tôi còn làm ra tiền thì mới vậy (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi về nhà chồng, tôi mở một cửa bán quần áo lót, vòng tay và các phụ kiện cho các bạn trẻ ở cổng phụ của trường đại học. Những ngày đầu kết hôn, công việc của tôi thì suôn sẻ, cuộc sống vợ chồng thật sự hạnh phúc như trong mơ. Sáng nào, chồng tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng ra bến xe xếp khách. Sau đó anh về nhà chỉ kịp ngủ một chút rồi dậy đưa vợ đi làm. Tối đến, anh lại qua cửa hàng đón tôi về nhà.

Sau này, khi cửa hàng bán phụ kiện đã ổn định, tôi còn mở thêm hiệu cầm đồ. Bởi thế, kinh tế của tôi rất vững vàng. Làm dâu, làm vợ nhưng tôi chưa bao giờ cầm bất cứ một đồng tiền nào của chồng. Mỗi khi chồng mang tiền về đưa cho vợ, tôi đều cất hết vào tủ để dành cho anh đầu tư mua xe ô tô chạy sau này. Còn mọi chi phí ăn uống, giúp việc, điện nước, điện thoại của bố chồng, em chồng và cả của chồng đều một tay tôi tự lo. Thậm chí, chiều nào cũng phải lo 2 mâm cơm cho bạn bè và phụ xe của chồng về ăn, tôi cũng chưa từng kêu ca hay than vãn.

Nói chung suốt 3 năm ở nhà chồng, vì nghĩ bố mẹ chồng như bố mẹ mình, nghĩ gia đình nhà chồng như gia đình mình nên có tiền kiếm được, tôi lo và mua sắm cho nhà chồng đủ thứ. Nhiều khi tôi mua quà cho mẹ chồng mà chẳng mua được cho mẹ đẻ mình. Cứ có tiền, tôi lại không tiếc mua cho mẹ chồng từ chiếc vòng ngọc đeo tay, vòng đeo cổ đắt tiền, đặt may chiếc áo dài đẹp…

Tôi cũng mua sắm cho bố chồng từ đôi tất đến cái áo lót. Mùa nào thức nấy tôi đều mua cho bố mẹ chồng và em chồng. Vì làm ra tiền, lại chiều chuộng và không tiếc mọi người nhà chồng cái gì nên ở nhà chồng ai cũng yêu thương tôi.

Bố mẹ chồng quan tâm đến tôi nhất mực. Họ cũng rất yêu thương cháu nội của mình. Chưa khi nào họ to tiếng, mắng chửi con dâu. Khi con dâu có cháu, bố mẹ chồng chăm sóc cháu rất chu đáo. 

Mọi chuyện cứ tốt đẹp như vậy trong suốt những năm đầu ở nhà chồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ mình thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có chồng và nhà chồng như vậy. Song, đó là khi tôi còn làm ra tiền thì mới vậy. Còn sau này, khi tôi làm ăn thất bát, thì tình cảm của chồng, của nhà chồng đối với tôi cũng hết. Thậm chí cả nhà chồng còn quay lưng lại với tôi khi chồng tôi ngoại tình, khi tôi đối mặt với đống nợ vì đầu tư cho chồng… Điều này khiến tôi đã phải sống những ngày tủi nhục, đầy nước mắt…

Mời các bạn đón đọc tiếp kỳ 2: Chồng ngoại tình, dụ vợ ly hôn giả và cả nhà chồng trở mặt 

Chia sẻ