Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên

Pa Dun,
Chia sẻ

Kwon Sang Woo và Son Tae Young đã dùng 10 năm đã qua của mình để chứng minh một điều rằng tình yêu được xây dựng trên sự tin tưởng, chân thành và tôn trọng nhau.

Khi chàng "nam thần" bỏ cả thế giới để lấy Á hậu thị phi nhất nhì Hàn Quốc

10 năm về trước, Kwon Sang Woo là chàng bạch mã hoàng tử của làng giải trí Hàn Quốc, là mối tình đầu của hàng triệu cô gái. Còn Son Tae Young, cô lại là nàng Á hậu thị phi nhất nhì xứ sở kim chi với những thiên tình sử nhiều như lá mùa thu.

Người ta chẳng bao giờ nghĩ rằng chàng diễn viên ngoan hiền, điển trai và lịch lãm ấy lại có liên quan tới nàng Á hậu scandal này.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên - Ảnh 1.

Ấy vậy nhưng, tình yêu vốn dĩ là điều kỳ lạ nhất trên cuộc đời này.

Đầu năm 2008, Kwon Sang Woo gặp Son Tae Young tại một bữa tiệc chung với bạn bè. Hai người lần đầu gặp mặt vô tình được xếp cùng chỗ và trúng "tiếng sét ái tình".

Sau này, khi có dịp kể về chuyện tình yêu, Kwon Sang Woo cho biết có lần anh vô tình xem truyền hình và nhìn thấy Son Tae Young trong một talk show. Thời điểm ấy, Kwon Sang Woo cũng chưa từng nói chuyện với Son Tae Young nhưng bỗng dưng cảm thấy đau lòng khi thấy cô khóc nhắc về những chuyện trong quá khứ.

Sau khi có dịp gặp Son Tae Young ở bữa tiệc, Kwon Sang Woo đã cố gắng dò hỏi mọi người để xin số điện thoại của người đẹp. Thời điểm ấy, Son Tae Young không hề có ý định bắt đầu một mối quan hệ với ai sau những đổ vỡ trong quá khứ. Tuy nhiên, sự chân thành của Kwon Sang Woo đã khiến trái tim nàng Á hậu rung động thêm một lần nữa.

Trong suốt thời gian yêu đương bí mật, cả hai thường xuyên đi du lịch nước ngoài để tránh sự dòm ngó của truyền thông. Sau nhiều tháng yêu nhau, Kwon Sang Woo quyết định cầu hôn Tae Young trên một chiếc khinh khí cầu ở Úc.

Ấy vậy nhưng, thông báo kết hôn của Kwon Sang Woo trở thành một trong những scandal lớn nhất nhì Hàn Quốc lúc ấy.

Khi chàng bạch mã hoàng tử của hàng triệu cô gái Kwon Sang Woo tuyên bố yêu và kết hôn với nàng Á hậu chỉ sau chưa đầy vài tháng hẹn hò, hàng loạt những thị phi đã ập đến với Son Tae Young. Người ta nói, cô là hồ ly tinh, kẻ đào mò, giăng bẫy Kwon Sang Woo…

Kwon Sang Woo khi ấy đã xây dựng thành công hình tượng "nam thần", được ví như mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái, còn Son Tae Young là bóng hồng thất bại trong tình trường, trải qua nhiều mối tình chóng vánh, mất niềm tin trong tình yêu.

Đứng trước sự phản đối của dư luận, Son Tae Young dường như gục ngã. Nhưng may mắn thay Kwon Sang Woo vẫn luôn bên cạnh, nắm chặt tay và ra sức bảo vệ tình yêu.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên - Ảnh 2.

Giữa vô vàn lời chỉ trích, Kwon Sang Woo vẫn dành cho Son Tae Young những lời khen ngợi, lời yêu ngọt ngào. "Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt với một trái tim thơ ngây. Son Tae Young là người quan trọng nhất trong đời tôi. Cô ấy khiến cho tôi cười và mang lại tôi niềm hy vọng", Kwon Sang Woo chia sẻ.

Mặc dù mạnh mẽ bảo vệ bạn gái nhưng ít ai biết rằng Kwon Sang Woo từng giấu giọt nước mắt muộn phiền khi đối mặt với dư luận ở thời điểm trước hôn nhân.

Để cưới Son Tae Young, Kwon Sang Woo chấp nhận bị tẩy chay, bị từ chối những hợp đồng quảng cáo khổng lồ thiệt hại lên tới hàng tỉ won. Nhưng với Kwon Sang Woo, tiền bạc có thể kiếm được, danh tiếng có thể gây dựng được nhưng người con gái anh yêu thì không thể tìm thấy lần thứ 2. Vì thế, Kwon Sang Woo quyết định chọn tình yêu, quyết định chọn bảo vệ người con gái từng chịu quá nhiều tổn thương - Son Tae Young.

Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên

Ngày 28/9/2008, Kwon Sang Woo và Son Tae Young chính thức nên duyên vợ chồng trong một đám cưới hoành tráng tại khách sạn Shilla, Hàn Quốc.

Ngày ấy, đám cưới của Kwon Sang Woo và Son Tae Young được mệnh danh là đám cưới lớn nhất nhì Hàn Quốc. Không chỉ được tổ chức ở lễ đường đẹp nhất mà đám cưới của anh còn quy tụ dàn khách mời "hot" nhất thời điểm ấy như: Bae Yong Joon, Jang Dong Gun, Lee Byung Hyun, Song Seung Hun, Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Won Bin, So Ji Sub, Cha Seung Won...

Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên - Ảnh 3.

Trong hôn lễ, cả cô dâu và chú rể đều không thể cầm được nước mắt bởi họ đã cùng nhau trải qua một chặng đường đầy vất vả để có thể trở thành vợ chồng của nhau.

Vượt qua tất cả những lời đồn thổi đó, đến nay, Kwon Sang Woo và Son Tae Young vẫn hạnh phúc bên nhau.

Sau khi kết hôn, người đẹp lùi lại một bước, đảm nhận vai trò hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, những năm đầu hôn nhân là khoảng thời gian khó khăn nhất của đôi vợ chồng này. Sự nghiệp của Kwon Sang Woo không ngừng tuột dốc.

Không chỉ bị người hâm mộ tẩy chay, Kwon Sang Woo còn liên tục vướng phải những scandal không đáng có.

Năm 2010, Kwon Sang Woo vướng phải vụ việc gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, anh thậm chí đã phải quỳ gối xin lỗi người hâm mộ trong một buổi họp báo.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên - Ảnh 4.

Đến năm 2013, anh lại bị đồn ngoại tình, cặp kè với người mẫu Kang Ye Bin. May thay, giữa cơn bão đó, Son Tae Young vẫn luôn bên cạnh Kwon Sang Woo.

Trước những ồn ào thị phi, Son Tae Young vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp ông xã đương đầu với bão tố dư luận.

Rồi thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, giông tố cũng qua.

Sau 10 năm trong cuộc hôn nhân với Kwon Sang Woo, Son Tae Young đã trở thành bà nội trợ tuyệt vời của nam tài tử, trở thành mẹ của 2 em bé: Ruk Hee và Ri Ho. Mặc dù lùi bước về sau để lo cho gia đình nhưng cô chưa từng hối tiếc.

Bản thân Son Tae Young cũng tự ví mình là người giàu có, vì có một cuộc sống hạnh phúc và được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất.

Nhắc về cuộc hôn nhân của mình, Son Tae Young luôn luôn tự hào: "Trên thực tế, sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ chính là có người luôn bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Tôi muốn được gọi là bà xã của Kwon Sang Woo.

Tôi thích tên mình được thêm họ của anh ấy. Tôi nghĩ mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã gặp một người đàn ông cao to, đẹp trai và có trái tim ấm áp".

Kwon Sang Woo và Son Tae Young: Tình yêu không phải là lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên - Ảnh 5.

Còn Kwon Sang Woo, nhìn lại những năm tháng đã qua, anh chưa từng hối hận vì đã đánh đổi sự nghiệp để được kết hôn với Son Tae Young. "Mọi người và cả Son Tae Young đều nghĩ rằng tôi phải hy sinh khi đến với cô ấy. Sự thật ngược lại, chính cô ấy mới là người chịu nhiều áp lực hơn tôi. Bởi chọn một người nhận quá nhiều kỳ vọng từ khán giả nghĩa là cô ấy phải chấp nhận sự soi xét từ biết bao người.

Không phải cô gái nào cũng dũng cảm như Son Tae Young. Trong cơn bão, tôi tìm bình yên bằng cách nhìn cách ứng xử của vợ và lấy đó làm niềm an ủi", anh chia sẻ.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Kwon Sang Woo và Son Tae Young đều chia sẻ rằng, họ chẳng quan tâm thế giới ngoài kia ai đó nghĩ gì chỉ cần họ bình yên bên nhau, nắm tay nhau đi tới hết cuộc đời.

Chia sẻ