Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra

Nhi Trần,
Chia sẻ

Bản thân không hề có dấu hiệu gì là đang mang thai cộng thêm việc vẫn có kinh nguyệt, cô gái này đã vô cùng choáng váng khi biết mình sắp sửa sinh con tới nơi.

Cô Charlotte Dubard, 24 tuổi, đến từ Bow, phía đông London (Anh) không hề biết mình có thai khi chuẩn bị sinh con trong phòng tắm sau đó. Bạn trai của cô, anh Miguel Angel, 28 tuổi, không tin nổi điều này và thậm chí còn cho rằng cô đã nhặt một đứa bé ngoài đường về.

Ban thân Charlotte cũng vô cùng choáng váng trước thông tin này- mặc dù trước đó đột nhiên cô có thèm đường và tăng khoảng 5kg. Đồng thời Charlotte cũng cảm thấy một loạt những cơn đau bụng đột ngột nên quyết định dùng camera của iPhone để kiểm tra. Sau khi quay video, Charlotte sững sờ khi thấy mái tóc của em bé xuất hiện ở "phía dưới".

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 1.

Thân hình của Charlotte vô cùng thon gọn trong suốt thai kì

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 2.

Khi cảm thấy đau bụng đột ngột, cô quyết định kiểm tra bằng camera iPhone và thấy mái tóc của em bé xuất hiện phía dưới.

Cô Charlotte đã hạ sinh bé Elias vào ngày 29/1 mà không có sự hỗ trợ của thuốc giảm đau. Thật may mắn bé đã chào đời khỏe mạnh và nặng 2,9kg. Sau khi lấy chiếc bấm móng tay để cắt dây rốn cho con trai mình, Charlotte đã ngay lập tức gọi điện cho bạn trai mình về nhà khẩn cấp.

"Khi Miguel về đến nhà, anh ấy đã hét lên: 'Trời ạ, em nhặt được một đứa bé ở ngoài đường về à?'. Tôi lập phản bác lại và cho biết đấy là con của cả hai đứa. Anh ấy đã bị sốc. Không ai trong chúng tôi có thể tin nổi điều này. Đó thực sự là điều bí ẩn nhất", Charlotte nhớ lại.

Charlotte thừa nhận rằng Miguel phải mất nhiều thời gian để tin rằng đó là con của mình. Suy nghĩ về việc mang thai của mình, Charlotte cho biết bản thân mình đã tăng cân nhưng không đủ để khiến cô nghĩ mình có bầu.

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 3.

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 4.

Bạn trai cô, anh Miguel thậm chí còn nghĩ cô đã nhặt một đứa bé ngoài đường về

"Tôi rõ ràng đã tăng cân một chút nhưng không đủ để khiến tôi nghĩ rằng mình có thể mang thai. Khi nhìn nhận lại, tôi đã thèm rất nhiều đường và cũng gặp vấn đề với chân của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải nghỉ làm một tuần. Bác sĩ nói rằng đó có lẽ là áp lực từ em bé.

Một buổi tối, tôi bắt đầu bị chuột rút nhưng chúng thực sự khá nhẹ - nhẹ hơn so với những cơn đau kinh nguyệt thông thường của tôi. Rồi ngày hôm sau tôi tiếp tục bị chuột rút và chúng cứ đến liên tiếp theo từng đợt, mà bây giờ tôi mới nhận ra đó là những cơn co thắt".

Bé Elias sau khi được sinh ra đã được bố mẹ đưa tới bệnh viện ngay để kiểm tra và chăm sóc kĩ càng. Charlotte nói thêm rằng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có một đứa trẻ khỏe mạnh như vậy, mặc dù cô hút thuốc, uống rượu và làm việc 14 giờ trong suốt thai kỳ. Cô vẫn tiếp tục uống thuốc tránh thai trong thời kì mang thai và cho biết kinh nguyệt của mình vẫn bình thường trong suốt chín tháng.

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 5.

Sau khi sinh con, cặp đôi đã đưa bé Elias vào viện để kiểm tra

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 6.

Kinh nguyệt vẫn xuất hiện đều đặn, bụng lại thon gọn phẳng lì, cô gái trẻ không hề biết mình đang mang thai cho đến khi... đầu của đứa bé chui ra - Ảnh 7.

Bé Elias chào đời khỏe mạnh và nặng gần 3kg

Mặc dù nói rằng bản thân thường rất cẩn thận khi uống thuốc tránh thai, Charlotte nhớ lại có hai lần cô đã quên uống thuốc trong khoảng thời gian bé Elias được thụ thai.

"Tôi gọi con trai mình là đứa bé kỳ diệu vì bé rất khỏe mạnh sau tất cả những gì đã trải qua. Ngoài ra, rất nhiều điều có thể đã xảy ra với tôi khi sinh một mình, nhưng tất cả đều diễn ra suôn sẻ.

Các nữ hộ sinh thậm chí còn hỏi làm thế nào tôi biết cắt dây rốn ở đâu, bởi vì nếu tôi làm sai, nó có thể rất nguy hiểm. Tôi không biết chính xác mình phải làm gì, nhưng tôi đoán bản năng làm mẹ đã giúp mình", Charlotte chia sẻ lại.

Mặc dù hiếm có nhưng việc mang thai mà không có triệu chứng gì là một hiện tượng được công nhận. Royal College of Midwives (tổ chức nữ hộ sinh của Anh) ước tính có 1 trên 2.500 trường hợp như này xảy ra ở Anh. Điều này có nghĩa là có 320 trường hợp phụ nữ không biết mình mang thai mỗi năm.

Nguồn: Dailymail, Times

Chia sẻ
Đọc báo phụ nữ mới nhất, kinh nghiệm mang thai khỏe mạnh tại aFamily.