Mực khổng lồ dài hơn 5m liên tục sa lưới ngư dân

Cloud,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 2 tháng, những ngư dân này đã liên tiếp đánh bắt được tới 2 con mực khổng lồ.

Ở vị trí khoảng 240km ngoài khơi bờ biển Dingle, Co Kerry (Ireland) đội tàu của anh Cu na Mara đang chuẩn bị cho mẻ kéo lưới tiếp theo. Không khí trên tàu mấy ngày này khí thế hơn hẳn bởi tin vui cứ liên tiếp đến với đội. 

Được biết, chỉ trong vòng hai tháng gần đây đội tàu của anh Cu na Mara đã may mắn đánh bắt được 2 con mực khổng lồ với thân mình trong suốt.

Mực khổng lồ dài hơn 5m liên tục sa lưới ngư dân - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 2 tháng, ngư dân đánh bắt được tới 2 con mực khổng lồ liên tiếp.

Loài mực mà các ngư dân này đánh bắt được có tên gọi khoa học là Architeuthis. Đối với nhân loại, đây vẫn là một trong những sinh vật biển bí ấn nhất từ trước tới nay. Theo những ghi chép, mực Architeuthis là giống mực ống khổng lồ, chiều dài cơ thể của nó có thể phát triển đến 12m. Nằm sâu dưới lòng đáy nước Đại Tây Dương, con người rất hiếm khi có cơ hội được chứng kiến tận mắt loài mực này.

Architeuthis được cho là giống mực dài nhất trong thế giới loài mực, xuất hiện trên hành tinh của chúng ta từ năm 1639. Tuy nhiên, phải đến năm 2004, nhân loại mới được chứng kiến hình thù của Architeuthis nhờ một bức ảnh chụp lại nó dưới cuộc sống đại dương.

Mực khổng lồ dài hơn 5m liên tục sa lưới ngư dân - Ảnh 2.

Mực khổng lồ dài hơn 5m liên tục sa lưới ngư dân - Ảnh 3.

Mực khổng lồ là một trong những sinh vật biển bí ẩn nhất đối với con người - Ảnh minh họa.

Trong một cuộc phỏng vấn với RTE, nhà sinh vật biển học Kevin Flannery cho biết việc đánh bắt được một con mực Architeuthis khổng lồ tại vùng biển của Ireland là một điều rất hiếm hoi. 

"Theo dữ liệu ghi lại thì từ năm 1673 đến nay, tức là khoảng trong vòng 350 năm, chỉ có 7 con Architeuthis đánh bắt được tại đây. Con đầu tiên được ngư dân phát hiện và đưa vào bờ cũng tại Dingle vào năm 1673", ông nói.

Con mực ống Architeuthis được đội tàu của anh Cu na Mara đánh bắt được có chiều dài 5,5m, tuy có bé hơn con trước đó cũng do đội tàu này bắt được nhưng vẫn đủ lớn để làm ồn ào cuộc sống nơi vùng biển và khiến truyền thông phải chú ý.

Hai con mực Architeuthis bắt được trong 2 tháng gần đây đã tạo ra một cơ hội hiếm hoi để các nhà khoa học có thể nghiên cứu kỹ hơn về cuộc sống và tập tính của loài sinh vật này.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Mực khổng lồ dài hơn 5m liên tục sa lưới ngư dân - Ảnh 5.

(Nguồn: Atlas obscura)

Chia sẻ