Kinh hoàng cô gái Anh bị 137 kẻ cưỡng hiếp

Theo PLO,
Chia sẻ

Một cô gái Anh trình báovới cảnh sát rằng cô đã bị 137 kẻ cưỡng hiếp trong hơn hai năm khi còn là nữsinh 13 tuổi. Tuy nhiên, chỉ có ba người trong số đó bị bỏ tù.

Theo Mirror, Paula Smith (không phải tên thật của nhân vật) cho hay cô bị cưỡng hiếp khi còn là nữ sinh 13 tuổi ở một trường tại Birmingham, Anh sau khi bị bắt cóc gần đó. Khi đó là vào tháng 11-2008.

Nhiều ngày sau đó, Paula lọt vào tầm ngắm của những gã “yêu râu xanh” thông qua một trang web trao đổi bạn tình trên Facebook. Suốt hai năm kể từ đó, Paula thường xuyên bị lạm dụng tình dục.

"Tôi đã báo cảnh sát tên của 137 người đàn ông từng cưỡng hiếp mình và cả số đăng ký xe của nhiều kẻ trong số đó. Tôi thậm chí còn biết nơi làm việc của một số người. Tuy nhiên, cảnh sát nói với mẹ tôi rằng chuyện này quá phức tạp nên họ chỉ tập trung vào một số đối tượng. Tôi đã khai hết với cảnh sát nhưng chỉ có 12 kẻ bị bắt giữ và ba kẻ bị buộc tội", Paula cho biết.

Ba người bị bỏ tù là một giáo viên tên William Hanna (66 tuổi), Dianne Whitehouse – bạn gái của William Hanna (61 tuổi) và Ian McGlasson (50 tuổi) bị kết án tổng cộng 19 năm tù. Hai nghi phạm khác sau khi bị bắt đã tự sát.

cô gái Anh bị 137 kẻ cưỡng hiếp
Lần lượt từ trái qua: William Hanna (66 tuổi), Dianne Whitehouse (61 tuổi) và Ian McGlasson (50 tuổi). Ảnh: Mirror

"Họ đến từ Scotland, Ireland, Devon, London, Oxford, ở khắp mọi nơi trên nước Anh, đủ các lứa tuổi và có cả một sinh viên đại học 19 tuổi. Tôi chủ yếu bị ép gặp họ trong khách sạn. Với những người ở Birmingham, tôi bị đưa tới tận nhà" – Paula nói.

Theo lời Paula, Nigel Greaves, một người hưu trí, là kẻ đã bắt cóc cô, khơi mào cho chuỗi ngày đau khổ sau đó.

"Hôm đó ông ta gọi tên tôi, nói rõ nơi tôi ở và sau đó bảo tôi lên xe. Ông ta lái xe về hướng nhà tôi nhưng sau đó lại đến một địa điểm khác. Khi tới nơi, Greaves kéo tôi lên trên tầng", Paula nhớ lại ngày bị bắt cóc.

Cô kể mình từng bị Greaves cưỡng hiếp nhiều lần. Vì quá choáng váng, cô đã tới bệnh viện nhi để được chăm sóc tâm thần. Nhưng vì quá sợ hãi trước lời đe dọa của Greaves rằng nếu cô dám “hó hé” nửa lời thì em gái cô sẽ là nạn nhân tiếp theo, Paula đã không dám nói sự thật.

Vài ngày sau đó, một người đàn ông tên là McGlasson liên lạc với cô trên Facebook, giả làm một nhân viên tư vấn trẻ em. Để kiểm soát cô, McGlasson sử dụng rượu, thuốc kích dục và mua quà cho Paula.

“Ông ta nhắn tin qua Facebook cho tôi, sau đó còn gọi điện. Ông ta nói ông là một nhân viên tư vấn trẻ em có thể giúp tôi” – Puala kể - “Cuối cùng tôi đã đồng ý gặp ông ta tại quán cà phê ở một khách sạn tại Birmingham. Ông ta nói không thể tới văn phòng làm việc của ông vì ông muốn tự mình phụ trách trường hợp này của tôi”.

Quá sợ hãi và hoang mang, Paula trở về nhà nhưng không trình báo với cảnh sát.

Không những thế, ông ta còn ép Paula gặp một cặp đôi khác là giáo viên tiểu học William Hanna, 66 tuổi, và bạn gái của ông ta, Dianne Whitehouse, 61 tuổi. Hai người này xâm hại Paula và mối lái cho những kẻ ấu dâm khác. Nếu kháng cự, Paula càng bị lạm dụng tàn nhẫn hơn.

Tháng 6-2013, McGlasson, Hanna và Whitehouse bị bắt giữ và tuyên án 19 năm tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Nigel Greaves đã tử tử sau khi bị cảnh sát thẩm vấn và một nghi phạm khác là Andrew Bicknell, bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm, rửa tiền, sở hữu vũ khí trái phép. Tuy nhiên, trong thời gian người này tại ngoại, cảnh sát đã tìm thấy anh ta chết trong ô tô cùng với bạn gái.

"Trong ba năm điều tra, chúng tôi đã thực hiện 15 vụ bắt giữ với đầy đủ bằng chứng. Nếu có bằng chứng mới, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra", Claire Bell, giám đốc sở cảnh sát West Midlands, cho biết.

Cô gái trẻ Paula, hiện nay 22 tuổi và là bà mẹ của hai con.

Chia sẻ