Kim Tuyến: Tôi lấy chồng năm 19 tuổi là theo sự sắp xếp của bố mẹ

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Tôi quá nhỏ, quá non nớt để hiểu hôn nhân là như thế nào. Mình nghĩ là cũng yêu anh, bây giờ hai gia đình đều bảo cưới thì cứ cưới thôi" - Kim Tuyến nói.

Kim Tuyến sinh năm 1987, được biết đến với danh hiệu Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Kim Tuyến thừa nhận, hơn 10 năm trước - thời điểm mà mọi người tưởng rằng cô sẽ lao vào các dự án nghệ thuật lớn thì nữ diễn viên lại quay trở về nhà, lấy chồng theo ý muốn của bố mẹ. 19 tuổi lấy chồng, 21 tuổi đã gánh chịu cuộc hôn nhân tan vỡ, Kim Tuyến chia sẻ ở talkshow 1 tiếng kể hết rằng, bây giờ cô không dám tin rằng mình đã đến với hôn nhân khi còn trẻ như thế. Nếu có ai đó lấy chồng ở tuổi 19 và hỏi Kim Tuyến rằng điều này đúng hay sai, cô sẽ lập tức ngăn cản ngay.

"1 tiếng kể hết": Kim Tuyến kể chuyện lấy chồng năm 19 tuổi vì ý muốn của bố mẹ.

Kim Tuyến nói: "Phụ nữ khi lấy chồng nên thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Theo quan niệm Á đông thì chúng ta phải làm điều này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện phải bỏ lại sau lưng những điều mà chúng ta mong muốn. Lúc 19 tuổi, tôi đã lấy chồng theo ý muốn của bố mẹ. Anh ấy là mối tình đầu, gia đình hai bên quen biết nhau và rất thường xuyên đi ăn uống. Chuyện cưới hỏi của tôi cũng được quyết định rất tình cờ. Đó là một buổi tối nọ, cả gia đình đang ngồi ăn, lúc này mọi người mới nói về chuyện cho tôi và anh ấy kết hôn".

Kim Tuyến: Tôi lấy chồng năm 19 tuổi là theo sự sắp xếp của bố mẹ - Ảnh 2.

"Tôi quá nhỏ, quá non nớt để hiểu hôn nhân là như thế nào. Mình nghĩ là cũng yêu anh, bây giờ hai gia đình đều bảo cưới thì cứ cưới thôi. Cái duyên đến quá bất ngờ, thời gian tìm hiểu của hai người chưa đủ để nhận ra rằng muốn hôn nhân bền vững phải tìm hiểu xem đó là con người như thế nào. Giữa tôi và anh chưa có điều này, cuộc ly hôn này không trách ai được, chỉ là không hợp tính cách".

Kim Tuyến: Tôi lấy chồng năm 19 tuổi là theo sự sắp xếp của bố mẹ - Ảnh 3.

"Mình chưa ra đời nhiều mà. Khi ly hôn, tôi đã vụn vỡ và hoang mang lắm. Nhưng sau này tôi cũng quên đi, vì phải sống cho con. Tôi cũng từng cảm thấy hối tiếc vì mình quyết định ly hôn nhanh quá. Tôi chỉ biết yêu thì cưới, chứ không biết cuộc sống ngoài xã hội phức tạp ra sao. Hôn nhân cực kỳ phức tạp và khó".


Chia sẻ