Kim Tuyến: Đàn ông đến vì tôi đẹp và nổi tiếng quá, chắc chắn không được!

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Nếu bây giờ nói tôi rất ngây thơ, nghĩa là giả đò đó. Đàn bà đi qua tan vỡ hôn nhân không thể ngây thơ được" - Kim Tuyến nói.

Góp mặt trong talkshow 1 tiếng kể hết, Kim Tuyến đã thẳng thắn bộc bạch về mối quan hệ với chồng cũ. Năm 2006, sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Kim Tuyến đã lui về hậu phương để lấy chồng.

Kim Tuyến: Đàn ông đến vì tôi đẹp và nổi tiếng quá, chắc chắn không được! - Ảnh 1.

Kim Tuyến bộc bạch rằng dù đã chia tay nhưng ở thời điểm hiện tại, cô vẫn vui vẻ khi gặp lại chồng cũ. Với Kim Tuyến, cuộc hôn nhân tan vỡ vừa rồi, lỗi lầm không phải của riêng ai. Dẫu phải làm mẹ đơn thân nhưng cô không hề cảm thấy bản thân bất hạnh.

"Đôi lúc Tuyến gặp những đứa trẻ có gia đình trọn vẹn nhưng chưa chắc hạnh phúc bằng con của tôi. Nếu còn sống chung với nhau, có chắc là con của tôi được hạnh phúc? Hạnh phúc thế nào khi thấy ba mẹ mình cãi nhau. Tôi với ông xã rất ít khi gặp, nhưng mỗi lần gặp chẳng có gì để cãi nhau hết. Chúng tôi chỉ dành cho nhau những điều tốt đẹp thôi. Đó là thật chứ không phải diễn. Cuộc sống mà, làm gì không có xung đột. Điều này khiến con cái bị ức chế, nếu như ba mẹ không khéo léo" - Kim Tuyến nói.

Kim Tuyến: Đàn ông đến vì tôi đẹp và nổi tiếng quá, chắc chắn không được! - Ảnh 2.

"Đôi lúc con tôi chia sẻ rằng rất vui vì có đến 2 sự lựa chọn. Ngày xưa, tôi rất buồn khi thấy ba mẹ cãi nhau, mình không biết đi đâu về đâu. Đối diện với cảnh này, mình chỉ biết bịt mắt và khóc. Còn đối với con tôi, nó cảm thấy ba mẹ không sống chung là niềm vui. Ví dụ như có ngày nào bị mẹ mắng, con sẽ đi ăn kem với ba. Rồi chiều về nhà, mẹ quên mất đã mắng con điều gì. Tôi thất rất hạnh phúc về tinh thần, còn về vật chất cũng thế. Tôi phấn đấu để con không điều gì. Không có gì để chạnh lòng hết".

Với câu hỏi có phải là Kim Tuyến đang có rất nhiều vệ tinh theo đuổi hay không, Kim Tuyến chia sẻ: "Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ không theo đuổi cô gái như mình, bởi tôi có quá nhiều thứ. Mệt lắm. Đối với tình yêu, tôi rất lý trí. Những thứ tôi đang có phải xây dựng rất vất vả. Tôi không muốn người lạ nào đến và phá hủy những điều đó của tôi. Cho nên sẽ có sự phòng vệ rất dày. Nếu bây giờ nói tôi rất ngây thơ, nghĩa là giả đò đó. Đàn bà đi qua tan vỡ hôn nhân không thể ngây thơ được. Tôi không ngây thơ nhưng lại có trái tim thánh thiện. Nếu người đàn ông đó đủ tốt và lại sở hữu trái tim thánh thiện thì bức tường do tôi xây dựng sẽ bị phá bỏ. Người ta đến vì tôi đẹp quá, tôi nổi tiếng quá chắc chắn không bao giờ vượt qua bức tường này.

"1 tiếng kể hết": Kim Tuyến nói về mối quan hệ với chồng cũ

Chia sẻ