Kim "siêu vòng 3" lần đầu chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ

Trangmory,
Chia sẻ

Kim Kardashian phá vỡ sự im lặng, chia sẻ về bé North West: "Đây là trải nghiệm thú vị nhất cuộc đời tôi".

Kim “siêu vòng 3” mới đây gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn ủng hộ đồng thời chia sẻ, cô ấy đang có "những trải nghiệm thú vị nhất của cuộc đời" kể từ khi sinh con gái đầu lòng.

Kim Kardashian vốn là người thích chia sẻ đời tư nhưng vì sự an toàn của con, cô gần như hoàn toàn giữ im lặng từ khi sinh bé North West. Mới đây, ngôi sao truyền hình thực tế cũng không thể giấu mãi được niềm hạnh phúc của mình nên cuối cùng cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi đã tìm thấy giá trị cuộc sống khi lần đầu được làm mẹ.  Những tuần vừa qua là trải nghiệm thú vị nhất của cuộc đời tôi. Tôi đang tận hưởng sự vui sướng với vai trò làm mẹ và dành trọn thời gian chăm sóc cho gia đình của mình".


Kim
Kim sinh bé North vào tháng 6 – sớm hơn so với dự kiến năm tuần

"Tôi đã đọc tất cả tin nhắn của các bạn và muốn cảm ơn mọi người về những lời chúc tốt đẹp đó. Những điều này thực sự có nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi. Thật may mắn khi luôn có gia đình và người hâm mộ bên cạnh trong khoảnh khắc tuyệt vời này", Kim Kardashian cho biết thêm.

Kim
Khloe cũng chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh của Kim khi cô đang ngủ ở nhà sau khi sinh em bé.

Mẹ Kim Kardashian, bà Kris Jenner gần đây cũng chia sẻ về việc sinh con đầu lòng của con gái mình: “Đây là sự kiện khiến Kim và cậu bạn trai rapper, Kanye West trở thành một trong những cặp đôi được săn đón nhất trên thế giới”.

Kim

Phát biểu trên chương trình truyền hình, Kris kể lại ngày con gái lâm bồn: "Thực ra đó là vào Ngày của Cha và tôi đang thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Good Day LA. Tôi nhận được một tin nhắn từ Kim, chỉ vỏn vẹn 2 từ: Khẩn cấp! Ở phía ngoài ngôi nhà của Kim có khoảng 300 tay săn ảnh luôn túc trực. Những gì họ muốn là nhìn thấy cháu tôi, tôi đã phải đi đường vòng để đến nhà con bé”

"Lúc tôi đánh lạc hướng cánh săn ảnh, tất cả bọn họ đều phát hiện ra. Tôi vào bên trong, đón lấy Kim và đưa con bé đi. Chúng tôi nhanh chóng gói ghém và bỏ tất cả đồ đạc của Kim vào cốp xe. Chuyện này thật là điên rồ! Vậy đấy, lúc này, có vẻ như mọi chuyện đã dần yên ổn hơn với con bé”.


Chia sẻ