"Kim siêu vòng 3" chia sẻ bí quyết có cả tấn sữa mẹ trữ đông

Bình An,
Chia sẻ

Bà mẹ hai con đình đám mới đây đã tiết lộ quá trình “chiến đấu” với việc cho con bú. Kim Kardashian cũng rất tự hào vì nguồn sữa dồi dào mình dành cho con.

Kim Kardashian từng tiết lộ mình rất ghét việc mang thai, vì nó luôn khiến cô mỏi mệt, cơ thể phát tướng, đau nhức và bị phù. Nhưng giống như bao người mẹ khác, bà mẹ nổi tiếng này cũng mang trong mình niềm hạnh phúc khó tả khi đón chào hai thiên thần nhí của mình: bé North West và Saint West. Mới đây, trên trang web của mình Kimkardashianwest.com, cô đã tiết về kinh nghiệm cũng như quan điểm của mình về việc cho con bú.
 

Bà mẹ 2 con nổi tiếng luôn tự hào vì mình có nguồn sữa dồi dào.

Sử dụng núm trợ đầu ti

Dù là một ngôi sao vô cùng bận rộn, bà mẹ 35 tuổi này không hề lơ là trong việc cho con bú. Ngay từ khi sinh bé Nori (tên thân mật của North West), Kim đã giữ thói quen vắt sữa cho con mỗi ngày. Đến giờ, cô cũng làm điều tương tự với bé Saint West. Cô cảm thấy khá may mắn vì có một nguồn sữa dồi dào dành cho con.

Giống như nhiều bà mẹ khác, Kim vắt sữa đều đặn và cô rất tự hào về lượng sữa dồi dào của mình: "Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì việc cho con bú rất thuận lợi và có rất nhiều sữa - nhiều đến nỗi tôi đã chất đầy tủ lạnh hàng tấn sữa mẹ của mình!"
 

Bà mẹ 35 tuổi rất quan tâm đến việc cho con bú.

Kim tiết lộ bí quyết để việc cho con bú trở nên dễ dàng hơn, đó là dùng núm trợ đầu ti, một cách làm đã được bác sĩ của cô giới thiệu. Kim viết: “Tôi dùng núm hỗ trợ trong hầu hết mọi lúc tôi cho con bú. Tôi thấy con mình ăn tốt hơn, và bản thân mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn.”

Biến con gái trở thành “trợ thủ”

Trước sự ra đời của bé Saint, cô con gái lớn của cặp đôi đình đám này không mấy vui vẻ. Thậm chí, North West còn phải điều trị tâm lý với bác sĩ riêng để chấp nhận em sơ sinh của mình. Kim từng tiết lộ mỗi lần cô cho Saint bú, Nori lại tìm cách “phá đám”. “North không thích việc tôi cho Saint bú mẹ”, Kim chia sẻ. Nhưng giờ đây, cô đã tìm ra cách hữu hiệu vừa giúp mình nhàn tênh, vừa giúp North tham gia vào việc chăm sóc em bé cùng mẹ. Mỗi ngày, Kim sẽ vắt sữa sẵn để ra chai. North sẽ chính là người giúp cô cho cậu em của mình bú bằng bình. “Cách này thật sự rất hiệu quả”, Kim vui mừng cho biết. Vậy là từ việc chị cả “ghen tỵ” với em, cô đã biến con gái bé nhỏ của mình “chấp nhận” em một cách khéo léo, cùng mẹ tham gia vào việc chăm sóc cho gia đình.
 

Kim biết cách để cô con gái nhỏ cùng mẹ chăm sóc em. Cậu con trai 2 tháng tuổi vẫn chưa lộ mặt.

Cởi mở hơn với việc cho con bú nơi công cộng

Ngoài ra, Kim Kardashian cũng bày tỏ những quan điểm của mình về việc cho con bú ở nơi công cộng, một điều được cho là cấm kị tại nhiều nước và là chủ đề tranh cãi gay gắt. Đối với Kim, cô không nghĩ mình sẽ cho con bú ở nơi công cộng, nhưng cảm thấy hoàn toàn chấp nhận được việc đó. 

"Một số bà mẹ coi việc cho con bú là riêng tư, trong khi những người khác lại rất cởi mở, có thể thoải mái cho con bú ở nơi công cộng. Tôi thì không bao giờ cho con bú tại một nhà hàng với một tá người đang nhìn chằm chằm vào mình. Trước đây, khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã rất sốc”.

“Giờ đây tôi đã làm mẹ, và cảm thấy điều đó không còn sốc như vậy nữa. Tôi hiểu rằng khi bạn có vài đứa con, bạn không thể vào nhà vệ sinh cho một đứa bú, và để những đứa con lại ngoài bàn ăn được. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không làm điều đó, trừ trường hợp khẩn cấp, và tôi phải che đậy kín đáo”.
 
Kim cho biết mình không muốn phán xét bất kỳ bà mẹ nào nếu họ chụp ảnh cho con bú trên mặt báo và cho rằng, mỗi người có cách suy nghĩ và quan điểm riêng của mình. Điều quan trọng nhất là người mẹ phải cảm thấy thoải mái.

(Nguồn: Dailymail, Huffingtonpost)
Chia sẻ