"Cô bạn gia sư" Kim Ha Neul: Dành cả thanh xuân chờ đợi một tình yêu, mãi rồi duyên lành cũng tới khi bước sang tuổi 40

Hương Giang - Design: L.Phuong,
Chia sẻ

Điều tuyệt vời nhất khiến Kim Ha Neul thấy thoải mái khi kết hôn, là chồng cô không hề yêu cầu vợ phải giải nghệ. Kim Ha Neul vẫn đóng phim sát ngày đám cưới và sau đó vẫn tiếp tục nhận dự án khác.

Cô bạn gia sư Kim Ha Neul: Dành cả thanh xuân chờ đợi một tình yêu, mãi rồi duyên lành cũng tới khi bước sang tuổi 40 - Ảnh 1.

Thế hệ nữ diễn viên 7x của Hàn Quốc đa số đều đi lên từ những bộ phim tình cảm lãng mạn. Cũng phải thôi, phim truyền hình Hàn Quốc đã bùng nổ và lan tỏa khắp châu Á nhờ những câu chuyện tình sướt mướt đẫm nước mắt như vậy mà. Kim Ha Neul cũng không nằm ngoài trào lưu ấy, thành danh với rất nhiều phim lãng mạn như Happy Together (Hạnh Phúc Bên Nhau), Into The Sunlight (Dưới ánh Mặt Trời), Secret (Bí mật), Piano (Dương cầm), 90 Days, Falling in Love Days (Thời gian để yêu), Stained Glass (Chuyện hợp tan)... đều là những câu chuyện tình ngọt ngào song cũng đầy trắc trở, nơi các nhân vật sống chết vì yêu.

Cô bạn gia sư Kim Ha Neul: Dành cả thanh xuân chờ đợi một tình yêu, mãi rồi duyên lành cũng tới khi bước sang tuổi 40 - Ảnh 2.

Các tác phẩm Kim Ha Neul đóng gần đây tuy không còn mùi mẫn bi thảm, thì vẫn thuộc dòng phim tình cảm. On air (Chuyện hậu trường) có cái nền là bí mật showbiz, nhưng cốt yếu vẫn nói về cuộc sống, tình yêu của giới nghệ sĩ. A Gentleman's Dignity (Phẩm chất quý ông) thì kể chuyện tình yêu của những người trưởng thành, khi trái tim đã chín chắn hơn sau nhiều lần vấp ngã. Phim mới nhất mà Kim Ha Neul tham gia là On the way to airport (Chờ em nơi phi trường) không còn là chuyện mối tình đầu lãng mạn mà đã xoay quanh chuyện tình day dứt giữa hai người đã có gia đình và luôn bị giằng xé giữa hai ngả đường: Đi theo trái tim hay làm theo bổn phận.

Thế nhưng Kim Ha Neul không bó buộc mình vào dòng phim tình cảm. Khi phim truyền hình Hàn Quốc chưa đa dạng về thể loại như bây giờ thì Kim Ha Neul chọn phim điện ảnh để bung tỏa hết diễn xuất. Cô đã trở thành cô gái cá tính, hài hước và đầu rắc rối trong My Tutor Friend (Cô bạn gia sư), To beautiful to lie (Người đẹp nói dối), thậm chí còn trở thành điệp viên ngầm trong My girlfriend is an Agent (Bạn gái tôi là điệp viên). Kim Ha Neul cũng thử sức với phim kinh dị Dead Friend (Oan hồn), rồi phim trinh thám Blind (Nhân chứng mù). Xét ở lĩnh vực điện ảnh, tên tuổi của Kim Ha Neul thậm chí còn thành công hơn.

Cô bạn gia sư Kim Ha Neul: Dành cả thanh xuân chờ đợi một tình yêu, mãi rồi duyên lành cũng tới khi bước sang tuổi 40 - Ảnh 3.

Vì có quá nhiều tình yêu đẹp trên phim, nên Kim Ha Neul thừa nhận cô đã tưởng tượng khá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Dù biết rằng chuyện trên phim bao giờ cũng được tô vẽ cho đẹp đẽ còn thực tế phũ phàng hơn nhiều, nhưng Kim Ha Neul vẫn không thôi mơ mộng. Trong khi nhiều nữ diễn viên cùng thế hệ đã lần lượt lập gia đình rồi sinh con thì Kim Ha Neul vẫn cô đơn mình em. Thậm chí cô còn chưa từng vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn, khiến nhiều khán giả nghi ngờ phải chăng trái tim cô đã bị đóng băng.

Từ lâu rồi, Kim Ha Neul đã thổ lộ cô muốn kết hôn sớm. Bởi cô rất yêu trẻ con, nên muốn có những đứa con của riêng mình để được chăm sóc và yêu thương. Nhưng không vì thế mà Kim Ha Neul sốt ruột, bởi tình yêu hay hôn nhân không phải chuyện có thể lên kế hoạch hay cứ tính toàn là được. Kim Ha Neul không ngừng tìm kiếm tình yêu và luôn tin rằng khi gặp người phù hợp, cô sẽ sẵn sàng kết hôn.

Thế rồi cuối năm 2015, các tay săn ảnh Hàn Quốc bất ngờ tung bộ ảnh Kim Ha Neul đi chơi cùng gia đình bạn trai. Và khi được hỏi, Kim Ha Neul nhanh chóng thừa nhận cô đang hẹn hò. Qua những tấm ảnh chụp trộm, có thể thấy bạn trai của Kim Ha Neul cao ráo, đẹp trai chẳng hề thua giới diễn viên. Theo điều tra của phóng viên, chàng trai khiến trái tim Kim Ha Neul rung động là một doanh nhân giàu có, dù kém cô một tuổi nhưng bố mẹ hai bên đều rất ủng hộ họ đến với nhau.

Kim Ha Neul từng chia sẻ rằng trong lần đầu hai người gặp gỡ, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với chàng trai ấy. Nhưng chẳng ngờ mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng, khi càng gặp gỡ trò chuyện thì Kim Ha Neul càng nhận ra người đàn ông này có nhiều điều thú vị hơn cô nghĩ. Tình cảm cứ thế lớn dần lên một cách tự nhiên, và quyết định kết hôn cũng đến rất nhẹ nhàng, khi hai bên thực sự muốn chung sống bên nhau.

Cô bạn gia sư Kim Ha Neul: Dành cả thanh xuân chờ đợi một tình yêu, mãi rồi duyên lành cũng tới khi bước sang tuổi 40 - Ảnh 5.

Kim Ha Neul cũng tiết lộ rằng dù đóng nhiều phim tình cảm lãng mạn, nhưng cô lại không phải mẫu người thích để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Chính vì thế, cô đã phải học cách đáp lại tình cảm người khác dành cho mình. Bởi trong tình yêu cũng như các mối quan hệ khác, nếu chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì sẽ chẳng bao giờ có một tình cảm vững bền. Hạnh phúc của hai vợ chồng Kim Ha Neul càng thêm tròn vẹn khi cô vừa sinh con gái đầu lòng vào tháng 5, sau hai năm kết hôn. Dù Kim Ha Neul làm mẹ ở độ tuổi khá muộn (40 tuổi), nhưng may mắn là hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Điều tuyệt vời nhất khiến Kim Ha Neul thấy thoải mái khi kết hôn, là chồng cô không hề yêu cầu vợ phải giải nghệ. Kim Ha Neul vẫn đóng phim sát ngày đám cưới và sau đó vẫn tiếp tục nhận dự án khác. Cô vẫn muốn có sự nghiệp riêng của mình, tiếp tục theo đuổi đam mê chứ không muốn làm người phụ nữ phải hy sinh tất cả vì gia đình.

Chia sẻ