Ki cóp mãi mới mua được căn chung cư 2 tỷ, mẹ chồng lại ép bán để trả nợ cho anh chồng ngay đầu năm

Miss Tơ,
Chia sẻ

Nhiều lúc Duyên tự nhủ không biết có ai khổ như mình hay không nữa, mới đầu năm đã bị ép phải bán nhà đi để trả nợ cho anh chồng.

Người ta vẫn bảo "tam nam bất phú, tứ nữ bất bần" nhưng nhà chồng Duyên chỉ có 2 anh em trai thôi mà vẫn mãi chẳng khá lên nổi, càng ngày lại lụn bại đi. Lý do chủ yếu đến từ anh trai phá gia chi tử của chồng cô. 

Chồng Duyên là con út nhưng lập gia đình trước còn anh chồng đã gần 40 nhưng chưa vợ con gì. Thực lòng mà nói, với tư cách là một người phụ nữ thì có cho Duyên cũng chẳng lấy người như anh chồng. Bởi dường như anh ấy dính hết mọi thói hư tật xấu trên đời, từ rượu chè đến điện tử đến cờ bạc, lô đề, cái gì cũng hay cả.

Duyên từng nghe chồng kể lại, nhà chồng cô trước đây không phải giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng có của ăn của để. Mẹ chồng cô từng có không ít đất đai, sau đó phải bán dần đi để trả nợ cho anh chồng, đến khi cô về làm dâu thì nhà chỉ còn mỗi căn nhà 3 tầng. 

Thời gian đầu, giống như những cặp đôi trẻ khác, vợ chồng Duyên vẫn phải sống chung với nhà chồng. Thực ra, mẹ chồng không phải quá quắt gì mà ngược lại rất thương con thương cháu. Tuy nhiên chính tình thương đó lại khiến bà chiều anh chồng cô đến sinh hư.

Ai đời, con trai gần 40 tuổi rồi mà mẹ chồng cô vẫn cơm bưng nước rót tận phòng. Vì thế mà anh ta cũng xem nhà mình như cái khách sạn để ngủ. Không chỉ có thế, bà còn bảo vợ chồng cô đóng tiền ăn và sinh hoạt còn anh chồng thì không. 

Ki cóp mãi mới mua được căn chung cư 2 tỷ, mẹ chồng lại ép bán để trả nợ cho anh chồng ngay đầu năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Viện cớ cho chuyện này, mẹ chồng Duyên bảo: "Vợ chồng con cả 2 đứa đi làm nên cũng có đồng ra đồng vào còn anh trai con thì vẫn là thanh niên chưa vợ, tiền bạc không dư giả gì". Đương nhiên là không dư giả gì rồi bởi làm được đồng nào anh ấy đều nướng hết vào chiếu bạc và lô đề. 

Chỉ ở chung được một thời gian, Duyên đã ngán cái cảnh phải nuôi cả anh chồng nên vợ chồng cô quyết định thuê nhà và dọn ra ngoài. Thế rồi sau mấy năm tích cóp và vay mượn, cách đây nửa năm vợ chồng cô cũng mua được một căn chung cư nhỏ khoảng 2 tỷ. Lúc nhận nhà, không chỉ vợ mà chồng đều mừng phát khóc, cuối cùng họ cũng có một mái ấm của riêng mình.

Thế mà hôm qua, mới mùng 4 Tết, mẹ chồng Duyên đã bất ngờ gọi 2 vợ chồng về họp gia đình gấp. Cả Duyên lẫn chồng đều đang đi họp lớp liền hớt hơ hớt hải chạy về vì lo. Và đúng là nghiêm trọng thật!

Chuyện là dịp Tết vừa rồi, anh chồng Duyên đã đi vay nóng để đánh bài và chơi lô đề. Càng đánh càng thua, càng thua càng vay, đến giờ số nợ đã lên đến 4 tỷ. Mẹ chồng cô nhắm bán nhà trả nợ cho con trai nhưng vẫn không đủ, trong khi đó những người cho vay nặng lãi ngày nào cũng đến nhà đòi gắt gao.

Ki cóp mãi mới mua được căn chung cư 2 tỷ, mẹ chồng lại ép bán để trả nợ cho anh chồng ngay đầu năm - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Sau khi kể xong tình hình, bà bảo: "Giờ không trả nợ thì người ta giết anh con mất nên mẹ tính thế này, các con bán nhà đi để dồn tiền cứu anh có được không? Chẳng lẽ các con thấy anh chết mà không cứu?".

Nghe mẹ chồng nói xong mà Duyên ngồi như hóa đá còn chồng thì chỉ biết thở dài. Thấy vợ chồng con trai thứ ngần ngại tỏ vẻ không đồng ý, mẹ chồng cô bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, bà bảo họ không thương anh, anh em không biết đùm bọc nhau. Thậm chí bà còn đòi tự tử.

Thế nhưng bây giờ bán nhà đi rồi vợ chồng con cái cô biết ở đâu? Không chỉ Duyên mà chính chồng cô cũng không muốn bán bởi căn hộ đó là mồ hôi, nước mắt của cả hai vợ chồng. Bây giờ vợ chồng cô phải làm sao cho vẹn toàn đây?

Chia sẻ