Khuyên em gái lấy chồng, em ấy trả lời một câu khiến tôi sửng sốt rồi bật khóc

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không biết chuyện của mình lại ảnh hưởng đến tâm lý của em gái nhiều như thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương,

Tôi là chị cả trong nhà. Vì chỉ có một cô em gái, lại nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi nên tôi rất thương và cưng chiều em. Em gái cũng quấn quýt tôi lắm. Có chuyện gì đều kể tôi nghe, kể cả chuyện dậy thì của con bé cũng do tôi hướng dẫn và dạy bảo giáo dục giới tính.

Cách đây 7 năm, tôi có chồng. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không êm ấm. Chồng tôi vũ phu, đánh đập tôi thường xuyên. Có những đêm, tôi phải ôm con chạy về nhà mẹ trong nước mắt và khuôn mặt, cơ thể bầm khắp nơi. Sau vì không chịu nổi nữa, tôi quyết định ly hôn.

Tôi vẫn nhớ những lần tôi bị đánh, em gái tôi đều xù lông nhím mắng chửi chồng tôi như thể muốn bảo vệ tôi. Khi chồng tôi bỏ về rồi, nó lại ôm tôi khóc lóc và thoa dầu cho tôi. Hành động của em gái càng xát muối vào trái tim tôi.

deda0d5837785559f9f5a134974-1531885865989502506766

Ảnh minh họa

Hiện giờ, cuộc sống của tôi khá ổn định. Em gái tôi cũng đã 25 tuổi, đang làm ở công ty tư nhân, lương cao. Con bé rất xinh đẹp, dịu dàng, ăn mặc lại hợp thời trang nên có nhiều người theo đuổi. Có anh chàng còn đem quà cáp, lái xe hơi đến tận nhà nói với bố mẹ tôi chỉ cần em tôi gật đầu thôi sẽ đem trầu cau tới hỏi cưới ngay.

Nhưng con bé cứ đánh đưa, chẳng chịu cưới hỏi hay đả động gì tới chuyện yêu đương. Bố mẹ tôi sốt ruột, tôi cũng nôn nóng. Hôm qua, tôi khuyên em gái lấy chồng thôi, nên chọn một anh chàng tốt tính rồi cưới đi, con gái lỡ thì rất khó tìm được người ưng ý nữa.

Nào ngờ, em gái tôi trả lời một câu khiến tôi sửng sốt rồi bật khóc. "Em sợ bị chồng đánh như chị trước đây lắm". Hóa ra vì quá khứ của tôi đã ám ảnh con bé mà khiến nó sợ yêu, sợ có chồng. Tôi đâu ngờ được người gây ra tội lỗi này lại là chính tôi.

Tôi buồn quá Hướng Dương ơi. Giờ tôi phải làm sao để em tôi chịu quên đi kí ức của tôi mà mở lòng với một chàng trai nào đó đây? Con bé cứ sống mãi như thế, tôi càng day dứt hơn.

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn.

Đầu tiên Hướng Dương xin chúc mừng vì bạn đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực và nước mắt ấy. Cuộc sống của bạn chắc hẳn đã tốt hơn, yên bình hơn trước rất nhiều rồi. Bây giờ, bạn hãy dành thời gian cho bản thân và cho con mình. Hãy sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc để những người từng làm bạn đau khổ phải nuối tiếc.

Về chuyện em gái bạn, Hướng Dương mong bạn đừng day dứt, ân hận nữa. Những chuyện trong quá khứ đều không phải do bạn gây nên và bạn cũng không muốn mọi chuyện như thế. Chẳng có người phụ nữ nào muốn bị chồng đánh và tan vỡ hôn nhân cả. Nhưng em bạn lại vì những chuyện đó mà bị ám ảnh, có thể vì em ấy quá thương bạn nên mới thế.

Hiện tại em bạn cũng chưa phải quá lớn tuổi để bạn và gia đình nôn nóng, hối thúc chuyện chồng con. Hãy để em ấy có thời gian tận hưởng trọn vẹn thanh xuân rực rỡ nhất. Chuyện yêu đương, hôn nhân, hãy để em gái bạn quyết định bởi chỉ có em ấy biết chính xác điều gì làm bản thân hạnh phúc nhất. Hướng Dương tin rằng ai cũng có đường đi riêng của mình, tốt nhất người khác không nên can thiệp quá sâu.

Khi nào em ấy gặp đúng người, đúng thời điểm, tự khắc em ấy sẽ mở lòng đón nhận thôi. Vì thế, mong bạn đừng quá day dứt mà làm khổ bản thân. Bạn hãy sống thật tốt, thật mãn nguyện để em gái thấy bạn đã có lựa chọn và hướng đi đúng đắn. Để em bạn thôi ám ảnh chuyện xưa nữa bạn nhé.

Thân gửi bạn. Chúc gia đình bạn vui khỏe. Hướng Dương.

Chia sẻ