Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa

Bài Mộc Hươn / Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Hiện đang sinh sống cùng gia đình nhỏ của mình ở Pháp, người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa đã xây cho mình ước mơ tạo nên một khu vườn hoa hồng đẹp như cổ tích.

Chị Thùy Dương vốn là cô gái được sinh ra và lớn lên ở xứ sở ngàn hoa, ngàn thông của Việt Nam (Lâm Đồng). Chắc có lẽ vì lý do đơn giản ấy, tình yêu hoa đã tự ngấm vào máu thịt, tự chảy như dòng máu nóng trong cơ thể chị. Từ khi còn nhỏ, chị Thùy Dương đã mơ ước có một ngôi nhà ở thành phố Đà Lạt và một mảnh vườn để thỏa sức trồng những loài hoa mà mình yêu thích.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 1.

Chị Thùy Dương bên ban công nhà mình.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 2.

Hồng leo trước nhà.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 3.

Chị Thùy Dương vẫn ngày ngày chăm chút cho giấc mơ khu vườn hoa hồng của mình.

Ước muốn của tuổi ấu thơ ấy phải tạm gác lại khi dòng đời đưa đẩy chị xa dời miền đất mơ để đến TP HCM, nơi phồn hoa, náo nhiệt. Dù bận bịu với công việc, với chuyện cơm áo gạo tiền nhưng chị Thùy Dương vẫn chưa một ngày quên ước mơ đẹp đẽ từ thuở bé ấy.

Thời gian trôi qua, cơn gió cuộc đời đã đưa đẩy chị một lần nữa xa thêm để đến với vùng có khí hậu gần như khí hậu của Đà Lạt. Chị đã rất vui mừng khi biết nơi này có thể trồng được biết bao nhiêu loài hoa đẹp. Nơi này còn trồng được rất nhiều loài hoa mà ngay cả Đà Lạt cũng không trồng được.

Tuy nhiên, phải đến 6 năm trở lại đây, chị Thùy Dương mới có thời gian để bắt đầu trồng vài cây ăn trái như táo, cherry, đào vàng, đào ruột đỏ, lê, mận và một vài bụi hoa thông thường. Cũng vì ít kinh nghiệm, chưa biết rõ tính chất của từng loại cây thích hợp với đất gì, phân bón gì, thích nắng ít hay nhiều, thích tưới nước ra sao, cây và hoa chị trồng trong hai năm đầu tiên cũng bị chết rất nhiều. Trước thực trạng ấy, chị Dương chưa bao giờ nản chí bởi chị rất mê hoa và thích trồng hoa. Chị đã từ từ tìm hiểu bằng cách hỏi nhà vườn, những người có kinh nghiệm đi trước cũng như tìm kinh nghiệm từ thực tế trồng hoa.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 4.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 5.

Phía trước nhà được chị Dương trồng nhiều hoa hồng.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 6.

Dọc lối đi vào nhà trải đầy hoa hồng.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 7.

Khoảng tường phía trước đẹp như tranh vẽ.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 8.

Hồng nở từng chùm rất sai hoa.

Từ 4 năm trở lại đây, khu vườn hoa hồng của chị bắt đầu khởi sắc theo từng năm, sự thay đổi tích cực ấy đã cho chị có thêm động lực trồng và chăm hoa mỗi ngày. Chị Thùy Dương cho biết: “Tuy chưa phải là một khu vườn chỉn chu như mơ ước, nhưng với mình đó là niềm vui, là hạnh phúc mà nếu như ở Việt Nam chắc có lẽ mình không có được một mảnh vườn với nhiều loại hoa như vậy”.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 9.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 10.

Hồng bụi sai hoa.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 11.

Nhớ lại những ngày đầu làm vườn, chị Thùy Dương kể: “Khu vườn hơn 1 hecta, lúc mới đến chẳng có gì ngoài một hàng thông, một vài bụi cây do chủ cũ trồng và một vườn nho nhỏ phía bên dưới thung lũng. Ngôi nhà trơ trọi khô khan, chỉ có cỏ nên mình đã thuê một người giúp việc cứ hai tuần cắt cỏ một lần. Mùa hè nắng nóng cỏ cũng chẳng mọc được trông lại càng khô khan hơn. Đến mùa Đông, năm nào mà có tuyết rơi nhìn cảnh vườn bằng phẳng một màu trắng xóa càng thêm buồn".

Nhưng có sức người và cộng với niềm đam mê thì sỏi đá cũng có thể thành hoa. Mình cứ từ từ làm từng chút một chút một theo sức của mình. Tận dụng lúc phá sân gạch phía sau để sửa lại mình nói thợ để ra cho một vài mét cạnh bức tường đá của nhà để đào lỗ trồng hồng leo, và một ô men theo bức tường thấp để sau này muốn trồng gì trang trí cho mảnh sân thì cũng có chỗ mà trồng”.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 12.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 13.

Những bụi hồng rực rỡ.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 14.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 15.

Nụ hé nở bao trùm cả cây hồng.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 16.

Hồng nở làm duyên trên tường đá.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 17.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 18.

Sau 5 năm trồng, hồng đã leo cao. Cứ đến tháng 5 và tháng 6 hàng năm là bức tường đá ngày xưa trở thành bức tường hoa hồng rực rỡ. Chị Thùy Dương cũng hạnh phúc chia sẻ, để có được vườn hồng đẹp như hiện tại là nhờ phần lớn công góp sức của chồng. Dù từ nhỏ chồng chị chưa bao giờ đụng đến cuốc, anh không biết làm vườn và cũng không thích làm. Thấy chị làm vườn anh cũng giúp chị mua và khuân vác những vật nặng. Chồng chị phụ giúp cắt cỏ dại, những việc chăm cây, trồng cây đều do chị tự tay làm. Cứ như vậy, chị trồng mỗi năm một ít. Hiện tại khu vườn của chị có rất nhiều các loài hoa, nhiều nhất là hoa hồng, tiếp đến là mẫu đơn, tử đinh hương, cúc, cẩm chướng, thạch thảo, oải hương…

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 19.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 20.

Những bông hồng đẹp ngất ngây trong vườn.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 21.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 22.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 23.

Hoa hồng cắt trong vườn.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 24.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 25.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 26.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 27.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 28.

Chị Dương cảm thấy hài lòng khi ngắm nhìn thành quả sau bao năm vất vả đang vươn mình khoe sắc. Khi trời ấm áp, vợ chồng chị lại kê bàn ngoài sân uống trà, ăn sáng, săn trưa và ăn chiều. Hai vợ chồng tâm sự, trò chuyện và ngắm hoa. Chị hạnh phúc chia sẻ “Thiên đàng cũng có thể có ngay ở hạ giới nếu ta biết buông bỏ và biết xây dựng, chăm sóc một hạnh phúc đích thực, chăm sóc và quý trọng giây phút hiện tại, nơi này và ở đây như các bậc chân sư, thiền sư thường nói”.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 29.

Hồng mong manh, quyến rũ.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 30.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 31.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 32.

Hồng trong vườn được chị cắm đẹp duyên dáng.

Khu vườn hoa hồng rộng hơn 1 hecta đẹp như cổ tích của người phụ nữ sinh ra ở chốn ngàn hoa - Ảnh 33.

Chị tâm sự về niềm hạnh phúc hiện tại của mình: “Với niềm hạnh phúc này mình luôn nhớ đến ơn người bạn gái đã bắc nhịp cầu để mình đến nơi đây. Dĩ nhiên là biết ơn người bạn đời bên cạnh mình. Anh là một chồng tử tế nhân hậu, có nhiều phẩm chất mà mình vừa yêu vừa kính phục, là tấm gương của sự buông bỏ vật chất để vun bồi hạnh phúc đích thực. Cách đây 5 năm, khi anh tuyên bố nghỉ việc - một công việc mà nhiều người mơ ước - để có thời gian bên mình nhiều hơn. Mình đã ngạc nhiên và nuối tiếc, vì mình không làm nữa có nghĩa là mình cũng không còn cơ hội đi làm để kiếm tiền.Nhưng lý do anh đưa ra đã thuyết phục được mình. Và bây giờ thì mình biết anh đã rất có lý”.

Chia sẻ