Không vay tiền, xích mích với ai, một gia đình bỗng dưng bị hắt chất bẩn nhầm, nghi do đòi nợ... nhầm nhà
Không nợ nần, chẳng xích mích gì với ai, thế nhưng chị N bỗng nhiên bị 1 nhóm đối tượng hắt chất bẩn vào nhà.
Việc "vạ lây" do người khác nợ nần đã không còn quá xa lạ với cộng đồng. Thế nhưng, những người chẳng làm gì cũng bị ảnh hưởng thì luôn bức xúc với cả con nợ lẫn kẻ đi đòi nợ.
Sự việc của chị N.T đăng tải trên trang cá nhân của mình đã khiến nhiều người vô cùng đồng cảm khi là nạn nhân của những vụ đòi nợ như thế này.
Cụ thể, chị N. cho biết bản thân cùng gia đình không hề xích mích hay nợ nần bất kì ai. Thế nhưng, những ngày gần đây liên tục bị 1 nhóm người xuất hiện vào ban đêm chửi bới, làm mất trật tự khu vực.
Sau đó, chị N. và những nhiều người đã quyết định đóng cổng ra vào chính để không làm ảnh hưởng đến an ninh của những hộ dân ở đây thì đêm qua (31-10) khu vưc quanh ngõ nhà chị N (có nhiều hộ dân trong ngõ này) đã bị nhóm đối đượng này hắt chất bẩn từ đầu ngõ vào nhà.
"Bởi vì nhà mình ở ngay cổng chính nên chịu ảnh hưởng nhiều nhất, xe máy để gần đó cũng bị dính chất bẩn không ít", chị N cho biết.
Chị N. cũng cung cấp thêm thông tin, 1 hàng xóm của mình có nợ nần, chủ nợ đã nhiều lần đến đòi nhưng không được. Sau này do cổng chính bị khóa nên nhóm đòi nợ đã hắt chất bẩn (sơn đỏ pha với dầu) từ cổng chính vào.
Được biết, trước đó khu vực này có an ninh khá tốt, chưa từng xảy ra sự việc tương tự.