Không thể nhận ra cậu út “suýt” bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công đã lớn đến vậy

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Blanket, quý tử út của “Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson đón tuổi mới với lời chúc đầy ý nghĩa từ chị gái Paris Jackson.

Vào ngày 21/2 vừa qua, Blanket - con trai út của “Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson đã bước sang tuổi 15. Nhân dịp đặc biệt này, chị gái của Blanket là Paris Jackson có đăng tải hình ảnh nhắng nhít thời nhỏ của 2 chị em .

Không thể nhận ra cậu út “suýt” bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công đã lớn đến vậy - Ảnh 1.

Con gái lớn của Michael Jackson đăng ảnh nhắng nhít bên em trai út Blanket nhân dịp cậu bé bước sang tuổi 15

Cùng với đó, Paris còn gửi kèm những lời chúc đầy ý nghĩa đến cậu em út trong nhà: “Người đàn ông nhỏ của chị hôm nay sang tuổi 15. Chậm thôi, chị muốn em mãi là bé cưng. Chàng trai này là một trong những người mạnh mẽ, thông minh và quả quyết nhất mà chị biết. Nhìn em khôn lớn và dần trở thành một người đàn ông là điều siêu đáng sợ nhưng thực sự chị không thể nói với em chị tự hào như thế nào. Chị yêu em rất nhiều".

Không thể nhận ra cậu út “suýt” bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công đã lớn đến vậy - Ảnh 2.

Không thể nhận ra cậu út “suýt” bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công đã lớn đến vậy - Ảnh 3.

Không thể nhận ra cậu út “suýt” bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công đã lớn đến vậy - Ảnh 4.

Cậu con trai từng "suýt" bị Michael Jackson đánh rơi từ ban công nay đã thành thanh niên chững chạc như thế này

Blanket, tên đầy đủ là Prince Machael Jackson II. Trong khi 2 anh chị lớn là Paris và Prince được sinh ra bởi người vợ cũ của Michael Jackson là Debbie Rowe thì Blanket lại được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ nên danh tính mẹ ruột của cậu bé không được tiết lộ. Năm 2002, Michael Jackson từng “suýt” đánh rơi Blanket từ ban công tầng 5 của một khách sạn ở Berlin, Đức. Hình ảnh này đã được ghi lại và trở thành một kỷ niệm trong cuộc đời cậu bé 15 tuổi.

Trong khi 2 anh chị đều đang đi theo con đường sự nghiệp riêng lấy cảm hứng từ người cha đã khuất thì Blanket sống kín tiếng. Cậu bé hàng ngày đến trường và chỉ xuất hiện khi đi chơi với bạn bè hoặc người thân trong nhà.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ