BÀI GỐC Tôi đã vô cùng hạnh phúc với chiếc dây chuyền chồng tặng cho đến khi biết được nguồn gốc của sợi dây ấy

Tôi đã vô cùng hạnh phúc với chiếc dây chuyền chồng tặng cho đến khi biết được nguồn gốc của sợi dây ấy

Tôi đọc từng chữ mà mắt nhòe đi lúc nào không biết. Cho đến khi chồng tôi đi ra khỏi nhà tắm. Anh lao đến và giật chiếc điện thoại trên tay tôi.

4 Chia sẻ

Không thể ngờ người vợ đã "hóa điên" của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần 3)

Trung Thành,
Chia sẻ

Có lần mẹ tôi còn buột miệng nhắc đến Thảo: "Mẹ không ngờ con Lan lại hỗn láo như thế. Nếu là Thảo, nó sẽ chẳng bao giờ cãi lại mẹ".

Sau khi ly hôn, tôi cắt đứt liên lạc với vợ cũ. Mẹ tôi thì giục tôi sớm tái hôn với Lan. Còn Lan cũng tạo sức ép để tôi cưới cô ấy về làm vợ. Vậy là chỉ vài tháng sau khi ly hôn, tôi lại nhanh chóng kết hôn với một người khác.

Thời gian đầu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như bước sang trang mới. Lan sống theo kiểu hiện đại nên cô ấy thường đưa cả nhà đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Mẹ tôi được mở mang tầm mắt, lại thích Lan từ lâu nên lúc nào bà cũng tấm tắc khen con dâu mới.

Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Sống với nhau chưa được bao lâu, tôi và Lan bắt đầu lục đục. Nguồn cơn cũng bắt đầu từ mẹ và vợ mới của tôi.

Đi ăn ngoài nhiều cũng chán lại đắt đỏ, Lan lại không chịu ở nhà cơm nước nên mẹ tôi bắt đầu khó chịu. Lúc đầu mẹ tôi còn bóng gió, về sau, bà nói thẳng mặt Lan và bắt cô ấy phải dọn dẹp cùng. Thế nhưng Lan không thay đổi. Cô ấy đi sớm về khuya, ăn mặc những bộ đồ hở hang, phản cảm dù đã có chồng.

Không thể ngờ người vợ đã hóa điên của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần 3) - Ảnh 1.

Phải tiếp tục chứng kiến điều đó tiếp diễn trong căn nhà của mình nên tôi rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nói mãi không được nên đã nặng lời trách móc. Lan vốn là con nhà có điều kiện nên cô ấy chẳng nể nang gì mẹ tôi. Mẹ chồng nói một câu thì Lan đốp chát lại một câu. Cô ấy cũng ỷ lại hết việc nhà cho mẹ chồng.

Phải tiếp tục chứng kiến điều đó tiếp diễn trong căn nhà của mình nên tôi rất mệt mỏi. Mỗi lần về nhà, tôi lại nghe mẹ tôi càu nhàu về vợ mới của tôi. Có lần mẹ tôi còn buột miệng nhắc đến Thảo: "Mẹ không ngờ con Lan lại hỗn láo như thế. Nếu là Thảo, nó sẽ chẳng bao giờ cãi lại mẹ".

Lúc ấy tôi chợt nhận ra, không chỉ tôi mà cả mẹ tôi cũng nhớ đến Thảo. Nhưng chúng tôi đã ly hôn cả năm trời. Sau vài lần đến thăm con mà không được gặp, Thảo cũng không còn quay lại tìm tôi nữa. Chính tôi cũng không biết cô ấy đang làm gì, ở đâu và cuộc sống cô ấy thế nào.

Mẹ tôi thường xuyên nhắc đến Thảo khiến vợ mới của tôi khó chịu. Cô ấy còn gắt gỏng lên với mẹ chồng: "Nếu chị ta tốt vậy, sao trước đây bà lại đối xử độc ác với chị ta như thế? Cứ coi như tôi đối xử tệ với bà thì đó cũng là quả báo mà bà đáng phải nhận". Sau câu nói ấy, tôi cho Lan một cái bạt tai vì cô ấy quá hỗn láo. Chẳng những không biết sai, Lan gọi thẳng về nhà mẹ đẻ rồi gọi anh trai sang dằn mặt tôi.

Không thể ngờ người vợ đã hóa điên của tôi lại có ngày trở về và trả thù tôi đau đớn thế này (Phần 3) - Ảnh 2.

Tôi bắt đầu chán vợ mới. Nhưng lại không dám ly hôn cô ấy. (Ảnh minh họa)

Không tốt với mẹ tôi, Lan còn thờ ơ với con trai của tôi. Có hôm tôi bắt gặp Lan đang ép con tôi ăn mặc dù thằng bé đã no và không có ý muốn ăn tiếp. Tôi nói thì Lan tru tréo: "Ai bảo anh và mẹ giao cho tôi chăm một đứa trẻ không phải tôi sinh ra? Tại sao trước đây anh lại nhận nuôi nó cơ chứ?".

Lúc ấy, tôi tự hỏi, chẳng lẽ phụ nữ khi lấy chồng thì họ sẽ thay đổi? Hay chính tôi là người đã khiến những người phụ nữ của mình trở nên như vậy? Tôi bắt đầu chán vợ mới. Nhưng lại không dám ly hôn cô ấy. Một lần ly dị đã khiến mọi người có cái nhìn khác về tôi. Vì thế, tôi không dám nghĩ đến chuyện này. Tôi tìm đến các quán rượu giải sầu. Và một lần đến vào đêm muộn, tôi tình cờ gặp lại Thảo. Nhưng không phải người đàn bà điên năm nào. Thảo bây giờ xinh đẹp, quyến rũ khiến tôi khó mà nhận ra...

(Còn tiếp)

Chia sẻ