Không phải tình đầu chẳng phải tình cuối nhưng đây là người đàn ông duy nhất khóc bên mộ Marilyn Monroe

Nguyên,
Chia sẻ

Trong suốt cuộc đời của Marilyn có rất nhiều người tình, họ đến rồi đi và đều là những mối tình được người ta nhắc đến rất nhiều.

Trong suốt cuộc đời của người phụ nữ nổi tiếng tài hoa nhưng bạc mệnh ấy có vô số những người đàn ông đã đến, say mê và yêu thương bà, nhưng duy chỉ có người đàn ông này là vẫn dành tình yêu cho Marilyn nhiều nhất. Kể cả đến lúc bà ra đi, ông cũng là người đàn ông duy nhất khóc bên mộ bà. 

Câu chuyện tình yêu đáng nhớ và nhiều hồi ức về một người đàn ông đã từng yêu bà rất nhiều - chuyện tình của Joe DiMaggio và Marilyn Monroe. Người đàn ông suốt 20 năm đều đặn gửi hoa hồng đến mộ vợ cũ.

Joe DiMaggio – Người chồng thứ 2 của Marilyn Monroe, mối tình lãng mạn và nhiều hồi ức nhất
 
Marilyn Monroe 1
Marilyn Monroe (1926-1962). (Ảnh: Internet)

Trong suốt cuộc đời của Marilyn có rất nhiều người tình, họ đến rồi đi và đều là những mối tình được người ta nhắc đến rất nhiều. Kể cả 3 người chồng của bà cũng đều là những nhân vật nổi tiếng và vô cùng xuất chúng. Trong số những người đàn ông ấy thì câu chuyện về tình yêu của Joe DiMaggio - cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng nhất nhì thế giới lúc ấy, được người đời sau xem là là người mà Monroe yêu trọn vẹn, nồng nhiệt và say đắm nhất. 

Vào 1 ngày mùa xuân năm 1951, Joe nhìn thấy bức ảnh của Marilyn trên một tờ báo San Francisco chụp chung với cầu thủ bóng chày tại trại huấn luyện mùa xuân ở California và khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn. Ông đem lòng yêu mến người phụ nữ xinh đẹp và rạng rỡ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chính lúc đó, ông đã tìm mọi cách để gặp được cô và theo đuổi tình yêu của mình. 
 
Marilyn Monroe 2
Bức ảnh khiến cho Joe yêu Marilyn ngay từ phút đầu tiên. (Ảnh: getty images)

Sau nhiều lần liên lạc và xin được gặp mặt trong một buổi hẹn riêng chỉ có 2 người, cuối cùng ông cũng gặp được cô sau 1 tháng kiên trì. Hai người gặp nhau tại nhà hàng Villa Capri ở LA. Khi nhìn thấy Joe, Marilyn rất bất ngờ, cô chia sẻ ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này rất tốt. Ông ấy không giống như những gì cô đã tưởng tượng trước đó, ông khá to cao và luôn tạo một cảm giác “choáng ngợp” cho những người xung quanh.

“Ngồi kế Joe DiMaggio, tôi có cảm giác như ngồi kế một vị thần”, Marilyn nói. Trong lần đầu gặp mặt đó, 2 người đã có những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Cả 2 cùng đi dạo khắp Hollywood suốt 3 tiếng liền trước khi kết thúc chuyến đi tại khách sạn của cô.

Những lần hẹn hò sau đó luôn là những khoảng thời gian tốt đẹp, người đàn ông này yêu cô, say mê và chìm đắm trong vẻ đẹp của cô. Tình yêu của họ lúc nào cũng đong đầy những dư vị ngọt ngào. Joe luôn dành những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi vẻ đẹp hoàn hảo của Marilyn.

Cô đã từng chia sẻ rằng, mình cảm thấy bản thân luôn được nhận về những xúc cảm mãnh liệt của tình yêu khi ở cạnh người đàn ông này. Vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc tình, cô cảm thấy mình giống như “một trái bóng” danh giá của Joe.
 
Marilyn Monroe 3
Hai người đã có những khoảng thời gian đẹp bên nhau. (Ảnh: Bettmann)

Hai người đã quyết định đám cưới nhưng cuối cùng mọi thứ lại không suôn sẻ như họ nghĩ. Đức Tổng Giám Mục đã từ chối cuộc hôn nhân này và tuyên bố rằng ông không công nhận lần li dị trước giữa Joe và người vợ đầu tiên là hợp lệ nên Joe không thể tiếp tục làm đám cưới được. Lúc đó, Joe đã hét lên rằng mình thà chết đi chứ không từ bỏ nữ thần của mình. 

Hai người quyết định chung sống với nhau dù không có một lễ cưới nào được diễn ra. 

Marilyn vô cùng khâm phục sự kiên quyết và mạnh mẽ của người yêu, cô bày tỏ: “Joe quả thật là mẫu đàn ông chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích và là người đàn ông tôi yêu bằng cả trái tim”. Tuy vậy, ai cũng biết, cuộc sống là một chuỗi ngày không thể biết trước và cũng sẽ chẳng bao giờ “tốt bụng” mang đến cho bất kỳ ai một kết cục tốt đẹp như họ muốn.

Những người yêu nhau thường dễ lạc mất nhau bởi những thứ họ cũng khó giải thích được

Thời gian đầu của cuộc hôn nhân là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, cho đến khi họ nhận ra rằng giữa họ có quá nhiều điểm khác biệt để có thể ở bên nhau lâu thêm nữa.

Joe là một người đàn ông khá trầm tĩnh, rất đẹp trai, giàu có, luôn nghiêm túc và có một sự chỉn chu trước công chúng. Tuy vậy, ông có một quá khứ từng phải bỏ học giữa chừng và thuộc kiểu người sống nội tâm. Do đó, ông luôn né tránh sự đeo bám của các tay săn ảnh cũng như không thường xuyên xuất hiện trên báo chí.
 
Marilyn Monroe 4
Joe luôn tìm cách tránh né truyền thông. (Ảnh: Bettmann)

Trong khi đó, người phụ nữ quyến rũ Marilyn thì ngược lại. Cô xinh đẹp, cô hấp dẫn và cô luôn muốn mang vẻ gợi cảm, quyến rũ đó phô trương ra bên ngoài bằng niềm kiêu hãnh và tự hào của mình. 

Marilyn là người có lối sống hướng ngoại và thích được chú ý, cô thậm chí không thể nhớ tất cả những người đàn ông mà cô đã từng “lên giường”. Chính sự khác biệt này đã dẫn đến những cuộc cãi cọ rất lớn giữa hai người. Ông cảm thấy mình không hài lòng vể những hành động ông cho là “quá mức” của cô. 

Mọi chuyện đi đến đỉnh điểm của sự bất hòa khi Marilyn tham gia buổi chụp hình khỏa thân cho Golden Dreams. Đối với Marilyn, việc này đã biến cô chính thức trở thành một biểu tượng sex lớn nhất hành tinh từ trước tới nay và đó là điều mà cô mong muốn nhất. Nhưng Joe lại cảm thấy quá thất vọng và tức giận với hành động này của Marilyn.

Joe đã phản đối việc cô bị các hãng phim và truyền thông lợi dụng một cách quá mức. Họ đã chuộc lợi trên hình ảnh của cô còn cô lại không nhận ra chính bản thân mình đã thay đổi quá nhiều, đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ông thường hành hạ người phụ nữ mình yêu rất nhiều và cả thể xác lẫn tinh thần. Mối tình của cặp đôi nổi tiếng chính thức kết thúc sau 9 tháng bên nhau tươi đẹp. Marilyn đã đệ đơn xin ly dị vì cô không thể chịu nổi những cơn trút giận và sự ngược đãi của Joe DiMaggio.

Jane Russell, một người bạn thân của cả 2 đã từng chia sẻ về cuộc hôn nhân này với giới truyền thông rằng, tất cả mọi mọi người đều biết họ sẽ không thể ở bên nhau lâu được. Cả hai đều rất tuyệt vời và yêu nhau rất nhiều nhưng dường như họ chưa bao giờ học cách hiểu đối phương. Giữa họ luôn có một rào cản rất lớn chính là niềm tin. Họ yêu nhau nhưng họ lại không tin tưởng nhau. Người phụ nữ xinh đẹp này tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành một người vợ mẫu mực mà Joe hằng mơ ước. Cô ấy không biết nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa. Quần áo và đồ nội thất được bày rải rác khắp nhà cùng với vỏ bia và hàng đống chén bát chồng chất luôn là những gì người ta nhìn thấy khi đến gia đình họ. 
 
Marilyn Monroe 5
Marilyn không phải là mẫu người phụ nữ của gia đình. (Ảnh: AP)

Có những chuyện tình, dù có kết thúc tệ đến thế nào thì nó vẫn luôn tồn tại trong tim người đã yêu 

Dù đã chia tay, nhưng rất lâu sau đó, cô vẫn luôn giữ những hình ảnh và kí ức tốt đẹp về Joe. Cô luôn khẳng định rằng cuộc đời này chỉ có duy nhất Joe DiMaggio là người cô có thể tin tưởng và dựa dẫm trong những thời điểm yếu đuối nhất. Và kể cả khi đã tái hôn với người chồng thứ 3, tình cảm của cô dành cho Joe vẫn rất sâu nặng.

Marilyn đã từng nói rằng: "Tuy chia tay nhưng tình yêu giữa tôi và DiMaggio vẫn không dứt. Bất cứ khi nào tôi cần, anh đều có mặt. Không thể tìm đâu ra một người bạn tốt hơn anh".

Cái chết của Marilyn vào năm 1962 trở thành một cú sốc lớn đối với Joe. Trái tim ông gần như tan nát. Joe DiMaggio thì ông chưa bao giờ ngừng yêu Marilyn. Trước đó, ông đã nhiều lần tìm đến vợ cũ và năn nỉ cô quay lại với ông. Hai người họ đã đồng ý và lên kế hoạch hôn lễ tại tòa thị chính thành phố vào 8/8/1962. 

Nhưng hôn lễ chưa kịp tiến hành thì xác của Marilyn đã được tìm thấy trong căn nhà riêng ở gần Los Angeles ngày 5/8/1962. Ông chính là người đã tổ chức tang lễ cho bà.

Người ta kể lại rằng, trong đám tang ấy, ông đã khóc suốt buổi lễ và gần như phát điên. Trước khi Marilyn được chôn cất, DiMaggio đã đặt 3 bông hồng đỏ thắm vào trong quan tài của cô.
 
Marilyn Monroe 6
Joe đã khóc rất nhiều cho người phụ nữ ông yêu nhất. (Ảnh: getty images)

Và cũng kể từ đó, người ta đều được nghe đến một câu chuyện về người đàn ông cứ 2 tuần lại gửi hoa hồng đến mộ của người vợ cũ, liên tục trong 20 năm. Người ta vẫn nhớ về Joe như người đàn ông đã cùng dệt lên câu chuyện tình lãng mạn giữa 2 con người tuyệt vời. Người ta cũng nhớ đến ông như hình tượng của một người si tình và sở hữu một trái tim yêu bất diệt.

Có những câu chuyện tình không phải tình đầu, cũng chẳng phải tình cuối nhưng đó sẽ là câu chuyện tình bạn nhớ nhiều nhất trong cuộc đời. Ở một nơi nào đó trong tim, bạn hạnh phúc và tự hào vì một khoảng thời gian bạn đã yêu và hạnh phúc bên người bạn chọn. Và cuối cùng, thứ tình yêu đẹp nhất, theo tôi, đó là thứ tình yêu khi mà cả 2 người lạc mất nhau đi chăng nữa, họ vẫn nhìn về nhau bằng ành mắt của sự trân trọng và yêu thương.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ