Không phải hoàng thân Philip, đây mới là người đàn ông ở bên Nữ hoàng Elizabeth suốt thời thanh xuân
Trong suốt quãng thời gian trước khi chồng của Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện, đã có một người đàn ông lúc nào cũng ở bên để bảo vệ bà.
Những bức ảnh đen trắng còn lưu lại cho đến tận ngày ngay của Hoàng gia Anh cho thấy hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth từ ngày còn trẻ đã được bảo vệ bởi đội ngũ chuyên nghiệp, trong số đó có gương mặt của một người đàn ông xuất hiện khá nhiều. Người này được cho là đã bắt đầu đi cùng với Nữ hoàng từ năm bà 18 tuổi và cho đến tận sau này khi bà đã kết hôn với Hoàng thân Philip.
Người đó chính là thanh tra Alexander Usher, nữ vệ sĩ riêng của Nữ hoàng, người luôn ở bên cạnh bà trong tất cả các sự kiện, từ lúc bà còn là thiếu nữ cho tới khi thừa kế ngôi vị của cha. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Nữ hoàng, ngài Usher còn kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc các Hoàng tử Charlies khi đưa ông đi sở thú London để chơi đùa.
Thanh tra Alexander Usher được tuyển mộ vào bảo vệ cho gia đình Hoàng gia từ năm 1939 nhưng phải đến tận năm 1944, tức là khi Nữ hoàng Elizabeth được 18 tuổi thì ông mới trở thành vệ sĩ riêng của bà.
Ông ngoài ra còn là người trông nom Hoàng tử Charles và thường xuyên đưa ông đi chơi sở thú London.