Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm

Newben,
Chia sẻ

Những bức ảnh cưới này thời gian gần đây đã được Nikki chia sẻ trên trang cá nhân và khiến nhiều người rất cảm động.

Chụp ảnh cưới luôn là một trong những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời mỗi người. Nhưng đối với Nikki Salgot, điều này lại trái ngược hoàn toàn. 1 tuần trước ngày kết hôn, Collin Rose - vị hôn phu của Nikki - đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ. Nikki đau đớn, suy sụp hoàn toàn trước sự qua đời đột ngột của bạn trai. Nhiều người vẫn sẽ nghĩ rằng buổi chụp ảnh cưới của họ chắc chắn bị hủy bỏ.

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 1.

Nikki và bạn trai Collin. (Ảnh: dailymail)

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 2.

1 tuần trước ngày kết hôn, Collin đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: dailymail)

Nhưng không, Nikki không hủy bỏ buổi chụp ảnh cưới mà thay vào đó, cô quyết định sẽ chụp một mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi để cho bạn bè, gia đình thấy cũng như để nhắc nhở bạn thân rằng cô không gục ngã. Những bức ảnh này thời gian gần đây đã được Nikki chia sẻ trên trang cá nhân và khiến nhiều người rất cảm động.

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 3.

Nikki không hủy bỏ buổi chụp ảnh cưới mà thay vào đó, cô quyết định sẽ chụp một mình trong chiếc váy cưới. (Ảnh: dailymail)

“Đây là những bức ảnh vẫn còn ẩn chứa nỗi đau, những hình ảnh cho thấy rằng tôi vẫn có thể mỉm cười, cười sảng khoái và là chính tôi, những hình ảnh cho thấy rằng sự mất mát này đã không và sẽ không thể hủy diệt tôi và những sở thích của tôi, những hình ảnh cho thấy tôi vẫn mãnh liệt như trước và không chấp nhận để nỗi đau định nghĩa cuộc đời tôi. Những gì không thể tiêu diệt bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn và tôi sẽ không bị gục ngã bởi điều này. Đó là một chương trong quyển sách của tôi, một chương khó khăn, chương mà tôi ước không bao giờ có và không bao giờ xảy ra với bất cứ ai”, Nikki giải thích về những bức ảnh.

Chia sẻ với Women’s Health về lý do quyết định chụp ảnh cưới một mình, Nikki nói: “Cũng giống như những phụ nữ khác, tôi luôn tưởng tượng về một đám cưới hoàn hảo, ngày không có sự cố nào xảy ra. Là một ngày mà tôi sẽ nhớ và mãi nhìn lại như là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Rõ ràng, những kế hoạch đó đã bị cướp khỏi tay tôi”.

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 4.

(Ảnh: dailymail)

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 5.

(Ảnh: dailymail)

“Tôi chụp ảnh vì tôi muốn có thể nhìn lại và nhắc nhở tôi về tình yêu của tôi và Collin, nhắc nhở bản thân tôi rằng tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường đời”, Nikki nói tiếp. “Tôi vẫn có những bức ảnh cưới của tôi như những cô dâu khác. Ảnh của tôi cho thấy những khoảng trống bị bỏ lại sau sự ra đi bất ngờ của anh, làm rách toạt những trang giấy, cùng với sự kiên cường đẩy tôi luôn hướng về phía trước”.

Ban đầu, Nikki chọn một chiếc váy cưới khác nhưng lại bảo với Collin rằng cô nghĩ mình đã chọn nhầm váy cưới. Chiếc váy Nikki thực sự muốn có kiểu dáng mà cô cho rằng sẽ chẳng ai khen ngợi cả. “Collin bảo tôi cứ mua và khi tôi nói với anh giá của chiếc váy đến 1.600 USD, anh đã bảo tôi: “Nếu đó là chiếc váy em thích và nó khiến em hạnh phúc, cứ mua đi”. Vì vậy, tôi đã quay trở lại tiệm áo cưới và mua chiếc váy này sau khi Collin qua đời”, Nikki chia sẻ.

Những bức ảnh cưới đã được chụp vào tuần lễ trước ngày lẽ ra Collin và Nikki. Ngày hôm ấy, dù Nikki đã được đội ngũ chụp ảnh an ủi thế nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mất mát, trống rỗng, tức giận và sợ hãi suốt buổi chụp. “Tôi tức giận khi tôi đứng đây một mình trong chiếc váy cưới và một sự mất mát mãi mãi. Tôi đã mất tảng đá vững chắc của mình, một nửa của tôi”, Nikki giải thích.

Không phải cô chơi trội khi chụp ảnh cưới không cần chú rể mà lý do thực sự cảm động lắm - Ảnh 6.

"Tôi đã có thể mặc chiếc váy đó, một mình đối diện với máy chụp ảnh và thấy mình vẫn có khả năng cười. Đó là những điều tôi vẫn làm mỗi ngày". (Ảnh: Internet)

Nhưng khi nhận về những bức ảnh, Nikki lại thực sự cảm nhận được rằng chúng ý nghĩa với cô thế nào. Nikki nói: “Nó cho tôi thấy rằng tôi có khả năng hơn rất nhiều so với những gì tôi vẫn nghĩ. Không chỉ bởi tôi vẫn còn sống, mà tôi đã có thể mặc chiếc váy đó, một mình đối diện với máy chụp ảnh và thấy mình vẫn có khả năng cười. Đó là những điều tôi vẫn làm mỗi ngày, trừ bộ váy”.

Giờ đây, Nikki vẫn cố gắng sống tốt, tận dụng mọi cơ hội và cố gắng tận hưởng cuộc sống. Nikki vẫn tiếp tục đi học bởi hoàn thành chuyện học hành là điều mà Collin luôn khuyến khích cô. Nikki nói rằng dù đã qua đời nhưng Collin luôn truyền cảm hứng cho cô: “Tôi cố gắng để cười mỗi khi có thể. Đó là một điểm ở Collin mà tôi rất yêu. Anh ấy luôn cười và nụ cười đó đã mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người. Tôi làm mọi thứ hết sức mình và trong mọi tình huống. Tôi luôn cố gắng để được nhìn thấy những điều tốt đẹp”.

(Nguồn: womenshealthmag)

Chia sẻ