BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Không phải ai cũng thiếu thiện cảm với người đồng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Xã hội có những con mắt cổ hủ, ích kỷ, nhưng xã hội cũng sẽ có những người rộng mở, thấu hiểu các bạn như tôi. Đừng bi quan và hãy sống tốt bạn nhé!

Gửi BM - tác giả bài "tôi là người đồng tính",

Tôi đã đọc và tìm hiểu không ít về thế giới của những người đồng tính. Không phải vì tôi cùng "hệ" với họ, tôi hoàn toàn là một cô gái bình thường, nhưng tôi nghĩ, ai cũng là con người, có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Tôi cho rằng những người như bạn còn có phần bất hạnh hơn những người bình thường, vì vậy, xã hội không những cần có cái nhìn rộng mở, mà còn phải giúp đỡ các bạn sống, cống hiến lành mạnh. Những kỳ thị chỉ đẩy các bạn đến những điều xấu xa hơn, làm cho xã hội này xấu xa hơn.

Cũng có nhiều bài báo viết về vấn đề này, toàn dùng từ " bệnh hoạn" để nói về hiện tượng này. Tôi cho rằng những phóng viên đó nên xem lại kiến thức xã hội của họ.
 
Thứ nhất, đồng tính không phải là một loại bệnh, càng không phải là do sở thích hay người ta chủ động. Đồng tính là do bẩm sinh. Mà bẩm sinh thì không thể nói là bệnh hoạn.
 
Thứ hai, bản thân người phóng viên này vô trách nhiệm với bài báo của mình. Họ chưa thực sự hiểu về đối tượng, vấn đề mà họ nêu lên mặt báo, rồi kết luận vội vàng 1 chiều.

Tôi đã từng đọc tự truyện của một người đồng tính. Viết rất thật, rất cụ thể chi tiết, từ đó mà tôi có nhận thức sâu sắc hơn về những người đồng tính.

 
Bạn đừng trách mình, vì lỗi không phải ở bạn. Điều bạn nên làm bây giờ là cố gắng phấn đấu sống một cuộc sống độc lập, bạn nuôi được bản thân thì bạn có quyền làm chủ cuộc đời mình. Chỉ sợ rằng bạn bê tha, bệ rạc, bạn làm cho xã hội xấu đi, còn nếu như bạn đã cố gắng sống tốt, sống lành mạnh, cống hiến cho cuộc đời, thì bạn có quyền ngẩng cao đầu mà nhìn người khác. Bởi vì những gì bạn làm, bạn đã cố gắng, có khi còn hơn những người "bình thường" nhiều lần.

Bạn đang sống trong một xã hội có cái nhìn nghiêm khắc về những người đồng tính. Điều đó không cho phép bạn kết hôn với người cùng giới, cũng có nghĩa là bạn sẽ phải chịu khổ sở, thiệt thòi. Nhưng đừng làm mình đau khổ thêm nữa khi cố cưới 1 người con gái bạn không yêu, và cũng là làm khổ người ta. Bạn có thể giả vờ cả cuộc đời được không? Và bạn sẽ được cái gì khi phủ một lớp mặt nạ dày đặc như thế suốt cuộc đời?
Tôi tâm niệm rằng, sống là phải thật với lòng mình. Làm việc hết mình, cống hiến hết mình, yêu cũng hết mình, để khi nhìn lại, bạn sẽ không có gì phải hối tiếc. Để khi nhìn lại, bạn tự hào vì bạn là bạn, vì bạn đã cố gắng hơn những - người - không - bất - hạnh - như - bạn rất nhiều rồi.

Và bạn cũng nên tin rằng, xã hội có những con mắt cổ hủ, ích kỷ, nhưng xã hội cũng sẽ có những người rộng mở, thấu hiểu các bạn như tôi.
Đừng bi quan và hãy sống tốt bạn nhé!

Chia sẻ