"Không ôm, không hôn, không sex" - bộ tranh đặc tả chân thực của cô nàng yêu xa

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Một cô gái trẻ Viola Wang đã gửi gắm tình yêu của mình qua bộ tranh yêu xa cực kỳ dễ thương. Dù đến cái nắm tay cũng là xa xỉ nhưng tất cả đều rất đỗi ngọt ngào...

Tình yêu thật kỳ lạ, nó giúp hai con người xa lạ trở nên quen thuộc lẫn nhau, quan tâm yêu thương nhau, sống vì nhau cho dù 2 người ở cách xa nhau cả một khoảng dài không gian địa lý. Có thể họ phải chịu nỗi nhớ dày vò, có thể họ phải chịu yêu thương đôi lúc chông chênh, có thể họ phải học cách sống thiếu nhau một thời gian, không ôm, không hôn, không sex... Nhưng những điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với người yêu xa, quan trọng nhất mà họ biết là mình luôn ở vị trí nào trong tim của người kia. Chỉ thế thôi, là đủ.
 
Có lẽ vì thế mà cô gái trẻ Viola Wang đã khắc họa tình yêu 3 năm của mình với bạn trai qua bộ ảnh dễ thương theo phong cách minh họa lấy cảm hứng từ truyện tranh Anh Illustrator Philippa Rice.
 
Thường xuyên thấy trống vắng và nhớ người yêu.
Sinh nhật và các ngày lễ đặc biệt luôn diễn ra qua internet.
Bần thần vì bị mất mạng, tín hiệu liên lạc yếu.
Hạnh phúc mỗi ngày là được kể cho nhau nghe về những câu chuyện hàng ngày.
Đôi khi, ký ức chợt ùa về làm bạn mỉm cười (hoặc khóc…)
Mua vé máy bay để về thăm nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Nhưng khi kế hoạch được thực hiện thì không còn điều gì vui sướng bằng.
Đếm ngược từng ngày và mong chờ ngày hạnh phúc.
Ngày ra sân bay đón anh ấy...
...vỡ òa trong hạnh phúc khi được nhìn thấy anh ấy.
Mọi khoảnh khắc có nhau đều tuyệt diệu.
Mọi thứ thật tuyệt khiến bạn cảm thấy dường như bạn và anh ấy chưa từng xa nhau.
Buổi tối cuối cùng bên nhau trước khi anh ấy lên đường thì thật nhiều cảm xúc.
Nhưng bạn biết mọi chuyện sẽ ổn, vì khoảng cách địa lý không nghĩa lý gì... 
... bởi khi 2 người luôn ở trong tim của nhau thì tình yêu vẫn luôn tràn đầy.

Nguồn Boredpanda
Chia sẻ