Không nói với con trai, mẹ chồng lại khiến nàng dâu sợ xanh mặt khi liên tục gọi điện gợi ý quà Tết

Miss Tơ,
Chia sẻ

Mấy ngày nay, không hôm nào Yến ngủ ngon giấc bởi những lời mẹ chồng cô nói qua điện thoại.

Vợ chồng Yến và Hoàng đã lấy nhau được 3 năm nay và có một đứa con 2 tuổi. Sau khi đám cưới xong, hai vợ chồng khăn gói lên thành phố làm việc. Cô làm công nhân môi trường còn chồng thì lái taxi. Lương hai vợ chồng mỗi tháng gắng lắm cũng chỉ được khoảng 15 triệu. 

Mà ai ở thành phố cũng biết, nhà thuê, con nhỏ, hàng nghìn thứ phải chi trả nên cuộc sống của gia đình Yến khá chật vật. Tháng nào lương cũng vơi đi trong nháy mắt nên để dành được vài triệu tiết kiệm là cô đã mừng lắm rồi.

Năm nay, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng vợ chồng Yến vẫn chưa sắm sửa được gì. Thực ra cô cũng định chỉ mua quần áo cho cả nhà và thêm ít bánh kẹo còn các loại đồ đạc khác thì về quê mua vì đằng nào gia đình sẽ về quê ăn Tết. Thêm nữa là năm nay cu con bị ốm mấy lần nên tiền tiết kiệm cũng chẳng dư dả gì.

Không nói với con trai, mẹ chồng lại khiến nàng dâu sợ xanh mặt khi liên tục gọi điện gợi ý quà Tết - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế mà mấy hôm nay, trong khi con dâu đang đau đầu tính toán chuyện Tết nhất với số tiền ít ỏi thì mẹ chồng Yến lại liên tục gọi điện nhắc nhở chuyện quà cáp. Bà bảo: "Nhà bà Phượng hàng xóm có thằng con trai mới biếu một chiếc ti vi to lắm, đã thế lại còn rõ nét nữa. Trong khi đó thì ti vi nhà mình đã tậm tà tịt bao lâu nay rồi. Chúng mày tính thế nào thì tính, Tết năm nay về sớm 1 chút để đi mua một cái cho bố mày xem".

Những lời mẹ chồng nói ra khiến Yến không khỏi hoang mang. Bởi rõ ràng vợ chồng cô không đủ tiền để biếu bố mẹ một món quà lớn như vậy. Cô đem chuyện này kể với chồng thì Hoàng nói: "Giờ đành kệ mẹ chứ biết làm sao. Cứ bảo mình chưa có tiền là được. Không thì để hôm sau anh gọi nói chuyện với mẹ".

Nhưng Hoàng chưa kịp nói thì mẹ chồng Yến lại gọi điện giục giã con dâu. Lần này bà bảo: 

- Thôi. Chúng mày bận không về sớm được thì cứ gửi tiền về trước để bố mẹ tự đi mua. Chứ chờ chúng mày thì hết Tết cũng chẳng có ti vi mà xem.

- Nhưng mẹ ơi, bọn con còn chưa nhận lương. Giờ cũng kẹt nên chưa có tiền gửi về ạ. 

- Ơ hay. Thế vợ chồng đi làm mấy năm nay mà không tiết kiệm được đồng nào à? Hay mày tiếc? Công sức bố mẹ nuôi chồng mày ăn học bao nhiêu năm nay mà giờ lại đi tiếc một chiếc ti vi. Mà cái thằng Hoàng, hồi chưa có vợ được đồng nào cũng đưa cho mẹ, bây giờ thì đố mà thấy biếu xén gì cho bố mẹ. Chắc nó lại nghe lời ai rồi.

- Kìa mẹ. Từ trước đến nay chồng con không gửi thì có con gửi rồi còn gì. Mẹ nói thế tội bọn con. Giờ có gia đình rồi thì bọn con cũng phải khác chứ ạ. Với lại...

Không nói với con trai, mẹ chồng lại khiến nàng dâu sợ xanh mặt khi liên tục gọi điện gợi ý quà Tết - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Yến còn đang nói dở, mẹ chồng cô đã cúp điện thoại cái rầm. Quả thực năm nay vợ chồng cô không phải dư dả, mua chiếc ti vi như mẹ chồng cô nói thì chắc chắn sẽ chẳng còn đồng nào phòng thân. Nói gở mồm nhưng lỡ có chuyện gì không may thì biết xoay tiền đâu ra. 

Cuối năm, hôm nào Hoàng cũng chạy xe đến tối mịt mới về để kiếm thêm vài đồng tiêu Tết. Yến xót chồng nên không dám nói thêm chuyện này nữa vì không muốn anh mệt thêm. Nhưng vì vậy mà đêm nào cô cũng ngủ không yên bởi cứ cái đà này thì mẹ Hoàng sẽ còn giận lâu lắm. Không biết ít hôm nữa, khi nhà Yến về ăn Tết sẽ còn bị trách móc đến mức nào.

Bố mẹ người ta lo lắng cho con cái bao nhiêu, bố mẹ chồng Yến lại gây ức chế bấy nhiêu. Mọi người đều bảo Tết là phải vui vẻ đoàn tụ nhưng dù có mua ti vi mới cho mẹ chồng hay không thì Tết năm nay của cô cũng sẽ chẳng sung sướng gì.

Chia sẻ