Không nhà cửa, mẹ già 90 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Gần một đời vất vả mưu sinh để chăm lo cho các con, đến tuổi xế chiều, người mẹ già 90 tuổi vẫn ngày đêm lầm lũi lấy vỉa hè làm chốn nương thân, bán bánh tằm để nuôi hai đứa con bệnh tật.

Nắng thì nóng, mưa thì dột nát, gần 20 năm nay túp lều tạm bợ được dựng lên ở cuối con hẻm 232/21/25 đường Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4 là nơi trú ngụ của cụ Nguyễn Thị Trà (90 tuổi) cùng hai đứa con bị bệnh tật.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 1.

Túp lều tạm bợ, dột nát trong con hẻm 232 Đoàn Văn Bơ là nơi sinh sống của ba mẹ con cụ Trà

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 2.

Mỗi ngày, cụ Trà phải dậy từ sớm để cùng hai con làm bánh tằm

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại Sài Gòn, chồng mất sớm, bỏ lại cụ Trà cùng hai con nhỏ. Mọi gánh nặng mưu sinh đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của cụ, số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ cho hai mẹ con cụ sống lay lắt qua ngày. Trớ trêu thay, trong một lần bạo bệnh, để có đủ tiền lo thuốc men cho đứa con trai, ngôi nhà nhỏ mà bấy lâu cụ dành dụm chắt bóp cũng phải bán đi. Ít lâu sau, đứa con gái lại bị tai biến, nợ nần càng thêm chồng chất. Ba mẹ con cụ Trà phải ra vỉa hè, xin hàng xóm dựng tạm túp lều nhỏ để sinh sống qua ngày.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 3.

Tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Trà vẫn vất vả chăm lo cho hai con

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 4.

Rổ bánh tằm của cụ Trà là "cần câu cơm" cho cả gia đình

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 5.

Bà Lan (60 tuổi) bị tai biến nên đi lại khó khăn, ở nhà phụ mẹ làm bánh tằm

Ngồi co ro một góc trong túp lều dột nát, cụ Trà đưa đôi tay run lẩy bẩy xếp từng miếng bánh tằm đã hấp chín vào rổ, cố nhíu đôi mắt lèm nhèm của mình để cân bánh bán cho người khác. Vừa làm, cụ lẩm bẩm nói chuyện dạo này bán ế ẩm, không còn nhiều người ghé mua bánh tằm của cụ nữa.

"Dạo này bán ế lắm con ơi, hôm này bán được, hết bánh thì kiếm khoảng 100.000 đồng, hôm bán không hết thì phải ăn thay cơm. Mình già yếu rồi, có đi buôn bán được như người ta đâu, ai thương tình thì ghé vào mua bánh để sinh sống qua ngày", cụ Trà nghẹn ngào nói.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 6.

Mái nhà "nắng thì nóng, mưa thì dột" đã gắn bó với cụ Trà hơn 20 năm nay

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 7.

Nồi bánh tằm được cụ Trà nấu mỗi ngày

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 8.

Số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ cụ Trà chăm lo cho cơm ngày ba bữa

Theo cụ Trà, từ lúc bán nhà đến nay cũng đã hơn 20 năm. Trong ngần ấy thời gian, chưa lúc nào cụ có đủ tiền để thuê một chỗ ở đàng hoàng cho ba mẹ con. "Thằng con trai chưa hết bệnh thì đứa con gái đầu lại tai biến, phải nhập viện nhiều tháng dài để điều trị, lúc đó tôi đâu còn gì tay, cứ kiếm được đồng nào lại mua thuốc cho con, giúp chúng cầm cự qua ngày. Tôi đâu thể để con của mình chết được...", cụ Trà tâm sự.

Túp lều tạm bợ của gia đình cụ được che chắn bởi tấm bạc cũ, đồ đạc trong lều chả có gì đáng giá ngoài cái lò đất dùng để làm bánh tằm. Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó, cả hai người con của cụ dù đã hơn 60 tuổi nhưng không một ai lập gia đình.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 9.

Tài sản lớn nhất của cuộc đời cụ Trà chính là hai đứa con của mình

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 10.

Bà Lan thường xuyên phải nhập viện để điều trị bệnh tai biến

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 11.

Bánh tằm của cụ Trà được những người quanh xóm mua ủng hộ

"Mình cũng lớn tuổi rồi, nhà thì nghèo ai mà thèm lấy. Giờ mấy mẹ con cứ vui vẻ, sống với nhau qua đời là vui lắm rồi. Chỉ thương mẹ cả đời vất vả, có con cái cũng không nhờ được gì", bà Lan (con gái cụ Trà) bật khóc.

Lúc trước, người con trai đầu của cụ Trà là ông Dũng chạy xe ôm, nhưng mấy năm trở lại, ông Dũng thường xuyên đau ốm, lại thêm phần mẹ già cùng đứa em gái bị tai biến nên không làm ăn gì được. Mọi sinh hoạt, chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào gánh bánh tằm của cụ Trà.

Mỗi ngày, ba mẹ con cụ Trà phải thức dậy từ sớm để làm bánh tằm. Do tuổi đã cao, lại bị ngã nên mấy năm nay, cụ Trà rất khó khăn trong việc di chuyển, cụ chỉ ngồi 1 chỗ để làm bánh tằm. Mọi nguyên liệu từ vo gạo, nhóm bếp đều nhờ vào hai con.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 12.

Cứ làm được một mẻ, lại có người đến lấy ủng hộ cho cụ Trà

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 13.

Một "bạn hàng" quen thuộc hay mua bánh tằm giúp đỡ cho cụ Trà

"Tôi ngồi một chỗ để làm bánh chớ đâu có đi đứng gì được. Cái chân lâu lâu lại nhức, bệnh tuổi già mà, có tiền thì bà mua thuốc, không thì ráng mà chịu đau để ba mẹ con đủ cơm ngày ba bữa. Sống đến ngần tuổi này rồi, bà đâu còn mong mỏi gì hơn", cụ Trà xúc động nói.

Thấy hoàn cảnh cụ Trà khó khăn, nhiều người dân xung quanh thường xuyên lui tới giúp đỡ ba mẹ con cụ. Người cho chút gạo, chút muối, có người lâu lâu gửi mẹ con cụ ít rau, cá hay biếu hộp cơm bình dân… tất cả đều xuất phát từ tấm lòng sẻ chia trước nỗi bất hạnh của cụ.

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 14.

Cả một đời vất vả, cụ Trà vẫn chịu đựng để chăm lo cho hai con được đủ đầy

Không nhà cửa, mẹ già gần 100 tuổi tối ngủ ngoài vỉa hè, sáng làm bánh tằm bán kiếm tiền nuôi hai con bệnh tật - Ảnh 15.

Hình ảnh một người mẹ già, lom khom bước đi khó nhọc lo cho hai con khiến mọi người đều thương xót

Cô Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) cho biết: "Bà cụ ở vậy hơn 20 năm rồi, cụ sinh được hai người con mà nào có ai có nghề nghiệp ổn định đâu. Anh con trai thì đau ốm, chị con gái thì không tỉnh táo. Thấy hoàn cảnh cụ mà thương lắm, hôm nào trời nắng còn đỡ, mưa xuống là cụ ngồi co ro, ướt hết cả người. Nhiều người thấy vậy cũng đồng ý cho cụ vào nhà ở nhờ nhưng cụ nào có chịu".

Trải qua một đời vất vả, khổ đau, giờ đây khi đã ở ngưỡng cuối của cuộc đời, cụ Trà không mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy 2 người con của mình khỏe mạnh, có một công việc ổn định để khỏi phải chạy vạy cho từng bữa ăn. "Giờ chỉ mong sống được ngày nào thì vui vẻ với con cái. Gánh bánh tằm này cũng đủ để cho ba mẹ con sinh sống qua ngày. Có nghèo khổ chi nữa đâu", cụ Trà vui vẻ nói.

Chia sẻ