BÀI GỐC Sau 4 năm bắt người yêu "yêu chay", đến khi đi cà phê với bạn tôi mới nhận ra sự thật về bản thân mình

Sau 4 năm bắt người yêu "yêu chay", đến khi đi cà phê với bạn tôi mới nhận ra sự thật về bản thân mình

Suốt những năm tháng yêu nhau, tôi và người yêu chưa từng đi quá giới hạn.

1 Chia sẻ

Không ngờ buổi đi xem phim cuối tuần cùng người yêu lại biến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ như thế!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Đó đúng là một buổi xem phim cuối tuần đầy nước mắt.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi và người yêu vừa cãi nhau một trận rất kinh khủng, chúng tôi đang tạm thời chia tay nhau để có thời gian nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ của mình. Tất cả xảy ra từ buổi xem phim cuối tuần hôm ấy.

Hôm ấy, tôi và người yêu hẹn nhau đi xem phim. Nhưng khi đến gần rạp chiếu phim, anh bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, đòi đi về hôm khác xem. Trong khi đó lúc đi anh hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh. Mà cũng rất lâu rồ tôi mới sắp xếp được thời gian để đi hẹn hò với anh. Vậy nên đầu tiên tôi dùng lời ngon ngọt dỗ dành người yêu, bảo anh nên ngồi nghỉ một lúc, tôi sẽ đi mua vé, bỏng nước. Nhưng anh sầm mặt lại và quát tôi: "Đã bảo là mệt đi về rồi, hôm khác xem!".

Không ngờ buổi đi xem phim cuối tuần cùng người yêu lại biến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ như thế! - Ảnh 2.

Minh hoạ: Iza Dudzik.

Chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà anh lại to tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi cũng cãi lại: "Thế anh cứ về đi, em xem một mình vậy". Và thật không thể tin được khi anh ấy bỏ về thật. Anh quay lưng đi như thể không quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Ngồi khóc một lúc, tôi nhắn tin: "Anh mà bỏ về thì chúng ta kết thúc. Anh không thương em à?". Một tin nhắn gọn lỏn đáp lại từ anh khiến tôi đau đớn bội phần: "Không". Tôi vừa khóc vừa đi bộ từ rạp phim về nhà lúc 10h đêm, đau không tả được.

Thế là từ hôm ấy đến nay, tôi và anh không còn nói chuyện, không liên lạc gì hết. Tôi vẫn rất giận, tôi không thể chấp nhận được cách hành xử của anh. Cứ cho là anh đang mệt và tôi có phần quá đáng, nhưng như thế thì anh có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi hay sao?

Mong Hướng Dương cho tôi một lời khuyên.

Không ngờ buổi đi xem phim cuối tuần cùng người yêu lại biến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ như thế! - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đúng là "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau"! Những người yêu nhau thật hay biết cách vẽ ra chuyện để mà cãi cọ, dù nó chỉ bắt đầu từ một vấn đề bé tí tẹo teo.

Thực ra trong câu chuyện này thì cả hai đều có lỗi, và để giải quyết nó thì cả hai phải dẹp bỏ tự trọng của mình để mà nghĩ cho đại cục thôi. Bạn có lỗi vì không chịu hiểu cho hoàn cảnh của người yêu, có thể lúc đó anh ấy rất mệt thì sao? Kể cả trước đó anh ấy khoẻ ra sao thì khi một người đàn ông mệt, họ rất có thể xuống tinh thần nhanh và trở thành một con người khác. Người yêu bạn thì có lỗi vì đã không kiểm soát được lời ăn, tiếng nói và hành động của mình. Dẫn đến việc làm tổn thương bạn.

Cũng phải cân nhắc xem đây có phải lần đầu anh ấy hành xử như thế không, nếu anh thường xuyên như vậy thì bạn nên đặt dấu hỏi về người đàn ông này. Còn nếu bình thường anh ấy rất tốt, mà chỉ lần này mới như vậy, thì nên là một cô người yêu rộng lượng, biết bỏ qua bạn ạ. Thậm chí có khi bây giờ bạn xin lỗi và chủ động làm lành trước, người yêu mới càng thấy hối hận ấy chứ.

Mong hai bạn sớm làm hoà. Thân thương!



Chia sẻ