Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại lễ hội hoa hồng đang diễn ra tại Hà Nội, do không mua được vé do BTC phát hành, trong khi vé chợ đen bị đẩy lên cao nên nhiều người đã đột nhập vào lễ hội bằng đường... thủy.

Không mua được vé do BTC phát hành, trong khi vé chợ đen lại quá cao, nên nhiều người đã nghĩ ra cách thuê thuyền đạp vịt để "đột nhập" vào đảo Ngọc bằng đường thủy. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều khách lựa chọn phương án vừa đạp vịt vừa nhìn ngắm hoa từ hồ Bảy Mẫu.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 1.

Ngay sau khi BTC mở cửa, hàng nghìn người đã di chuyển qua cầu bắc từ công viên qua đảo Ngọc để tham dự lễ hội. Ghi nhận trong buổi sáng nay đã xảy ra tình trạng hỗn loạn do lượng người đông đúc nóng lòng vào bên trong và do tình trạng cướp giật vé của khách ngay cổng vào.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách, thuê thuyền đạp vịt để "đột nhập" vào đảo Ngọc - nơi tổ chức Lễ hội hoa hồng, bằng đường thủy.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 3.

Một bạn trẻ cho biết: "Chúng em không thể mua được vé nên đã nghĩ ra cách thuê thuyền đạp vịt để vào đảo Ngọc. Chúng em đi theo nhóm và 1 người ở lại thuyền để trông nom, còn cả nhóm lên chụp ảnh khoảng 15-20 phút rồi về.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 4.

Nhiều gia đình trẻ, các ông bố, bà mẹ cũng đành phải lựa chọn phương án không mấy văn minh, lịch sự để vào Lễ hội hoa.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 5.

Một vị khách nói:"Váy áo xúng xính, đầu tóc gọn gàng và ăn diện như thế chẳng nhẽ lại về tay trắng nên đành phải đi lễ hội bằng đường... thủy".

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 6.

Chiếc thuyền đạp vịt được một người, được cho là BQL hồ lai dắt về bến.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 7.

Người đàn ông áo đỏ đang hướng dẫn và đưa khách từ thuyền lên đảo Ngọc

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thuê thuyền đạp vịt chạy xung quanh đảo Ngọc để ngắm lễ hội

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 9.

Người dân dùng dịch vụ đạp vịt cho rằng chỉ cần dạo 1 vài vòng ngắm hoa hồng từ xa là quá đủ.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 10.

Nhiều gia đình cũng đã tạo niềm vui trên mặt nước bằng cách di chuyển thuyền sát đảo để ngắm hoa.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 11.

Đây là ngày thứ 2 diễn ra Lễ hội hoa hồng nhưng đã gây ra rất nhiều tranh cãi cũng như làm nhiều du khách thất vọng khi đến thăm quan.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, dù mới qua 2 ngày mở cửa nhưng rất nhiều hoa tại lễ hội hoa hồng lớn nhất Hà Nội đã bị héo úa, rụng cánh và rơi tả tơi. Nhiều người chứng kiến cảnh này tự hỏi, liệu đến ngày 8/3, có còn hoa để mà ngắm?!

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 12.

Rất nhiều người dù được nhắc nhở không di chuyển vào khu vực cấm, nhưng họ vẫn vô tư bước vào trong để chụp ảnh cho đẹp.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 13.

Rất nhiều người dẫm chân vào khu vực bãi cỏ đã khiến cỏ xanh 1 vùng biến mất.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 14.

Những bông hoa của gốc hồng cổ Sapa đã tàn héo dù lễ hội mới diễn ra chỉ 2 ngày

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 15.

Những chậu hồng mini bị ai đó biến thành chỗ vứt đầu mẩu thuốc lá.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 16.

Một bông hồng bị héo và tàn úa đến thảm.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 17.

Những bông hồng bị rụng gần hết cánh hoa.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 18.

Hoặc rũ xuống trông rất xấu xí.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 19.

Nhiều người băn khoăn, còn đến 4 ngày nữa lễ hội mới kết thúc, đến thời điểm đó thì số hoa hồng tại đây sẽ ra sao?

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 20.

Những bông hồng như thế này sẽ rớm rụng rơi hết.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 21.

Nhiều người cho rằng, hoa rụng hoặc héo úa là do một phần ý thức của người dân chưa cao và cũng một phần do phía BTC chưa sát sao trong việc đưa các loại hoa đến lễ hội.

Không mua nổi vé chợ đen, người dân tìm cách vào lễ hội hoa hồng bằng đường... đạp vịt - Ảnh 22.

Nhìn những cánh hoa rơi tả tơi ở lễ hội rất nhiều vị khách đã tỏ ra ngao ngán.

Chia sẻ