"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm

Su,
Chia sẻ

Không chỉ qua lại với nữ đại gia Hằng, Minh của "Không lối thoát" còn có cô bồ nhí xinh tươi là y tá Tuyết.

Tập 9 của phim truyền hình Không lối thoát vừa lên sóng với loạt diễn biến gây ngỡ ngàng cho khán giả. Nhân vật Minh của Lương Thế Thành đã nhẫn tâm giết chết tình già sau khi phát hiện bà ta có khả năng gây nguy hiểm cho mình.

Tuy nhiên, trước khi làm điều này, Minh lại khiến khán giả phẫn nộ vì cảnh qua lại với cô y tá tên Tuyết ngay tại phòng riêng. Điều đáng nói là Minh vừa mới cưới Mai Anh (Nguyễn Mỹ Linh) làm vợ, và vợ của Minh thì lại đang có bầu. Nhưng bất chấp tất cả, Minh vẫn ra ngoài đàn đúm cùng Tuyết và nữ đại gia tên Hằng.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 1.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 2.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 3.

Trong căn phòng riêng, Minh và Tuyết bàn tính chuyện chia bè kéo phái ở bệnh viện Á Châu. Minh nhờ Tuyết làm tai mắt, giúp anh xem chừng Uyển Lan và Khiêm. Khi đã chia rẽ cặp đôi này thành công, Minh nghĩ ngay đến chuyện chen chân vào hòng cướp Uyển Lan. Nhưng Minh không nói cho Tuyết biết kế hoạch của mình.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 4.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 5.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 6.

Cô Tuyết ngây thơ vẫn tưởng Minh yêu đương thật lòng nên có cái gì cũng trao cho anh cả. Căn phòng của Tuyết là nơi để Minh lui tới qua lại thường xuyên, và đương nhiên, chuyện ngủ với Minh thì Tuyết cũng đã làm rồi. Mỗi lần ở cạnh Minh, Tuyết đều mặc áo ngủ nóng bỏng, lả lơi mời gọi một cách vô cùng nhiệt tình.

Chiều lòng cô bồ nhí, Minh để Tuyết ngồi trên đùi anh với tư thế nhạy cảm. Trong khi đang ôm ấp vuốt ve, Minh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nữ đại gia tên Hằng. Nghe giọng Tuyết thỏ thẻ bên Minh qua điện thoại, bà Hằng gắt gỏng lên cơn ghen. Thế là ngay lập tức, Minh rời vòng tay của Tuyết để đến gặp bà Hằng.

"Không lối thoát": Minh trốn vợ bầu ngoại tình với y tá xinh đẹp, còn để cô ngồi lên đùi trong tư thế nhạy cảm  - Ảnh 7.

Từ cuộc gặp định mệnh này, Minh đã giết bà Hằng để diệt khẩu. Trước khi sát hại tình già, Minh còn lạnh lùng ôm hôn. Sau đó, lợi dụng lúc bà Hằng sơ hở, Minh nhấn nước khiến bà bị ngạt thở. Cảnh tượng rùng rợn này làm khán giả giật thót, lần đầu tiên sau nhiều năm theo dõi hành trình đóng phim của Lương Thế Thành, khán giả mới có dịp chứng kiến cảnh anh hóa thân thành một vai phản diện độc ác, máu lạnh và hung bạo toàn tập như thế này.

Chia sẻ