Không gian sống cá tính của NTK danh tiếng Valentino

Ms.Decor,
Chia sẻ

Nếu từng say đắm những chiếc váy dạ hội tuyệt mỹ của NTK Valentino, hẳn các bạn sẽ không rời mắt được khởi căn hộ mang đậm dấu ấn cá nhân của ông!

Căn hộ toạ lạc tại Đại lộ số 5, New York, được chính Valentino thiết kế cùng sự trợ giúp của Kiến trúc sư Jacques Grange. Không gian trong nhà không quá cầu kì, tuy nhiên ấn tượng nhất chính là phần nội thất.
 
Điểm nhấn của ngôi nhà nằm ở những đồ nội thất đậm chất nghệ thuật, chủ yếu là đồ trang trí, tượng, và rất nhiều tranh vẽ… Điều này thật dễ hiểu, bởi chính bản thân ông thừa nhận “Tôi chỉ có thể làm tốt nhất 2 việc trên thế giới này, đó là thiết kế váy và trang trí nhà cửa. Tôi không có khả năng làm việc khác”.

Phòng vẽ của Valentino, với bức tranh Peinture Murale của Fernand Léger (1932)
treo trang trọng ở chính giữa. Trên mặt lò sưởi là tượng con hổ thời Minh.
 
Trong phòng ăn, người quản gia của gia đình đứng cạnh
bộ sưu tập những chiếc bình gốm sứ có thời từ thế kỉ 17.
 
Chiếc bình trang trí gốm Delft niên đại thế kỉ 19 nổi bật
trên chiếc bàn từ gỗ óc chó thiếp vàng. Trong phòng không thể thiếu một bức tranh
của danh hoạ Roy Lichtenstein, mang tên Figures in a Landscape.
Một điểm nhấn khác là chiếc gương gỗ Ý mạ vàng từ thế kỉ 18.
 
Trên bàn: một bức tượng đầu rắn Medusa bằng cẩm thạch,
hộp đựng trang sức bằng bạc của Kames Samuel Bell (năm1910),
một chiếc bình pilgrim của Robert Garrand (năm 1875) Ngoài cùng là chiếc hộp đựng xì gà chạm bạc.
 
Valentino trước bức tranh After Darj, Bombay của Richard Prince,
phía sau cùng là bộ 3 bức tranh ghép sặc sỡ của Jean Michel Basquiat.
 
Bức tranh Untitled XIV của Williem de Kooning được treo trên bức tường đá,
mô phỏng chiến hào của Napoleon. Bên trái là tượng con sư tử bằng men sứ,
đặt trên bàn khảm, đằng sau là chiếc gương từ thế kỉ 19 với hoạ tiết hình học.

Thêm một bức tranh nữa của Richard Prince,
làm nền cho chiếc đồng hổ mạ vàng theo phong cách Louis XVI.
Đối xứng 2 bên là chiếc đèn đồng tạo nên một bố cục đối xứng.
Chia sẻ