Không gia đình con cái, đến lúc tắt thở ông già vô gia cư được phát hiện dưới gầm cầu Sài Gòn

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Theo nhiều người dân cho biết, ông lão này là người vô gia cư thường hay đi lang thang khu vực cầu vượt Bình Lợi rồi tối về ngủ dưới gầm cầu từ nhiều năm nay.

Đến 14h30 ngày 6-3, cơ quan chức năng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông lớn tuổi được phát hiện dưới gầm cầu vượt Bình Lợi.

Không gia đình con cái, đến lúc tắt thở ông già vô gia cư được phát hiện dưới gầm cầu Sài Gòn - Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông lớn tuổi được phát hiện dưới gầm cầu vượt Bình Lợi.

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực ngã tư Bình Triệu bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi nằm bất động dưới gầm cầu vượt Bình Lợi (thuộc đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM).

Một số người dân cho biết, lúc phát hiện người đàn ông này có dấu hiệu sùi bọt mép, nằm bất động liền hô hoán báo cho lực lượng chức năng.

Không gia đình con cái, đến lúc tắt thở ông già vô gia cư được phát hiện dưới gầm cầu Sài Gòn - Ảnh 2.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Khoảng 30 phút sau, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo một số người dân, người đàn ông này khoảng 65 tuổi, là người vô gia cư, hay sống lang bạt tại khu vực này mà không có gia đình, con cái.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ