Không dùng chì hay cọ vẽ, cô nàng này vẫn tạo ra những tuyệt tác đẹp ngất ngây

Vân Anh,
Chia sẻ

Những bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên từ thứ không ngờ mà chị em nào cũng mang bên mình.

Alexis Fraser là một họa sĩ xuất thân từ Toronto, Canada. Cô còn có nghệ danh là “Lipstick Lex” hay “họa sĩ trang điểm”. Bởi lẽ những bức tranh của Fraser đều được vẽ bằng cách… hôn lên vải và để lại dấu son môi.

Trước đây, Fraser là một họa sĩ chuyên về tranh sơn dầu. Nhưng sau đó, cô dần dần sáng tạo ra một hình thức vẽ tranh mới, dùng nụ hôn in son lên vải để tạo hình.

Thông thường, Fraser sẽ hôn lên vải. Nhưng với một số chi tiết đặc biệt, cô dùng son môi để tô màu cho phù hợp. Nhưng tất nhiên, phần lớn bức tranh vẫn thể hiện rõ dấu vết của những nụ hôn đặc biệt.
 
Một bức họa do Fraser vẽ bằng son môi.

Thông thường, một bức chân dung nhỏ của người nổi tiếng như Frank Sinatra hay Sophia Loren được Fraser “vẽ” trong khoảng vài giờ. Nhưng với những bức tranh lớn hơn, Fraser có thể mất cả tuần để hoàn thiện, tốn rất nhiều son môi. 

Năm 2014, Fraser đã vẽ một bức chân dung Marylin Monroe mất hơn 4 ngày cùng 2 thỏi son môi. Trước đây, một nghệ sĩ khác là Natalie Irish cũng từng dùng son môi để vẽ tranh khiến cả thế giới chú ý.

Video: Quá trình hoàn thành tác phẩm của Fraser.


Thông thường Fraser sẽ hôn lên tranh, nhưng với chi tiết khó, cô dùng son môi để tô.


Fraser vẽ chân dung có thể mất từ vài ngày đến vài tuần để hoàn thiện.


Các bức tranh của Fraser đều thể hiện rất rõ phong cách của cô.


Fraser rất thích các tác phẩm của mình và cô luôn dành mọi thời gian để vẽ tranh “son môi”.


Những bức họa luôn khiến người xem phải ngỡ ngàng bởi sự tinh tế.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ