Không có tiền, người đàn ông chảy nước mắt, kiệt sức vì mang thi thể vợ về nhà gần 60 km

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hình ảnh người đàn ông kiệt sức, chảy từng giọt nước mắt vì bất lực không đủ tiền thuê xe cứu thương mang thi thể vợ về nhà khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, xót xa.

Câu chuyện đầy cảm động này xảy ra tại đất nước Ấn Độ. Người chồng có tên là Ramulu đã không đủ tiền để thuê một chiếc xe cứu thương chở vợ về nhà. Theo đó, vợ ông, bà Kavitha, đột ngột chết gần một nhà ga ở Hyderabad, miền tây Ấn Độ.

Từ nhà ga đến nơi hai vợ chồng sinh sống cách nhau khoảng 144km. Người đàn ông chỉ có hơn 300 nghìn trong túi trong khi tiền thuê xe cứu thương để chở thi thể vợ về nhà là hơn 1 triệu đồng. Không đủ tiền thuê xe, người đàn ông quyết định tự mình mang thi thể vợ về nhà.

Clip ghi lại sự việc.

Người chồng đã tự tạo ra một chiếc cáng tạm thời về kéo thi thể vợ ở phía sau. Sau khi đi được gần 60 km thì người đàn ông kiệt sức, ngồi sụp xuống chảy nước mắt và đau đớn vật vã vì bất lực.

Người dân địa phương nhận ra người chồng đã bị thương ở một số chỗ và khó có thể đi tiếp chặng đường tiếp theo. Chứng kiến sự việc đau lòng của người đàn ông, người dân đã cùng nhau quyên góp tiền để người đàn ông có thể thuê xe cứu thương đưa người vợ về với gia đình. 

Trước đó, tại nước này, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra. Ông Dana Majhi, 42 tuổi, có vợ là bà Amang Dei, qua đời vì bệnh lao phổi tại bệnh viện ở quận Kalahandi, một trong những quận nghèo nhất bang, tối 23-8. Ông Majhi không có bất cứ phương tiện nào để đưa xác vợ về nhà trong khi bệnh viện cách ngôi làng ông đang ở đến 60 km.

Vì thế, ông Majhi buộc phải quấn thi thể vợ trong một tấm vải, để trên vai và cuốc bộ về nhà. Cô con gái 12 tuổi vừa đi vừa khóc bên cạnh.

vác vợ
Người đàn ông vác thi thể vợ trên vai đi bộ về nhà.

“Tôi có nói với ban quản lý bệnh viện rằng tôi rất nghèo và không có tiền thuê xe. Tôi đã liên tục nhờ họ nhưng họ bảo không thể giúp” – ông Majhi nói với một nhóm phóng viên đài truyền hình địa phương tìm thấy ông trên đường.

Sau đó, nhóm phóng viên trên đã liên lạc với một quan chức địa phương và sắp xếp xe cứu thương chở ông Majhi về trong 50 km còn lại.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ