Không chịu yêu người đã được định sẵn, em bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại, còn bị chính cậu mợ đuổi khỏi nhà

Hướng dương,
Chia sẻ

Em không hiểu mình đã làm gì sai?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào chị Hướng Dương,

Em là sinh viên dưới quê lên học trên thành phố và ở nhờ nhà người cậu ruột. Cậu em có 2 người con cũng trạc tuổi em. Thời gian đầu thì rất vui vẻ, em có cảm giác như ở với bố mẹ vậy. Cậu mợ rất tốt với em.

Cậu em có mở một quán ăn và muốn em ra phụ làm thêm. Một năm rưỡi đầu không trả lương gì hết, tới năm thứ 2 thì em mới bắt đầu được nhận lương. Em cũng không thắc mắc vì nghĩ phận ăn nhờ ở đậu nên coi như đi làm thay vì trả tiền nhà.

Mọi việc rất tốt cho tới khi em ra trường và 1 năm sau em có bạn trai. Trước đó cậu em muốn giới thiệu em với một người cháu bạn của cậu nhưng em không muốn. Sau đó em ngỏ ý muốn dẫn bạn trai về ra mắt cậu mợ và đó cũng là thể hiện sự tôn trọng của em. Nhưng em đâu ngờ mọi chuyện thay đổi từ ngày đó.

Không chịu yêu người đã được định sẵn, em bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại, còn bị chính cậu mợ đuổi khỏi nhà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cậu em bắt đầu đối xử lạnh nhạt với em. Thể hiện rõ thái độ chán ghét. Ở chỗ làm thì cứ kiếm chuyện chửi mắng. Mợ em thì vẫn bình thường nhưng dạo sau này có thay đổi một chút rồi. 

Em muốn về quê ăn Tết với bố mẹ vì lâu rồi không được về. Thế mà cậu không cho về với lý do mấy ngày đó quán ăn bận, không có người làm. Lúc đó em cảm thấy mệt mỏi nên quyết định xin nghỉ làm để về quê. 

Em có thưa chuyện với cậu nhưng không ngờ cậu bảo ngày em về quê là ngày em dọn ra khỏi nhà cậu. Kiểu như đuổi đi luôn không bao giờ được quay lại nữa. 

Em chẳng biết em đã làm gì sai, tại sao mọi thứ cứ đổ lên người em. Bây giờ lại quay qua nói em thế này thế kia. Em thật sự rất mệt mỏi. Em bị mất niềm tin vào gia đình họ hàng lắm rồi. Mang tiếng người nhà với nhau mà còn thua người dưng nữa. Mong chị cho em lời khuyên. (Giấu tên)

Không chịu yêu người đã được định sẵn, em bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại, còn bị chính cậu mợ đuổi khỏi nhà - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Em gái thân mến,

Hướng Dương cảm thấy em đang rất bế tắc, mệt mỏi. Nhưng em vẫn phải tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Nếu không, em và cậu mợ sẽ rất dễ hiểu nhầm, mất lòng và thậm chí khó nhìn mặt nhau.

Cậu mợ em đã bao dung, cho em chỗ ăn ở suốt mấy năm học đại học, đây cũng là công ơn lớn. Và em cũng là một cô gái biết điều, hiểu chuyện khi phụ giúp cậu không lấy lương suốt một năm rưỡi.

Để mọi việc không đi quá xa theo hướng tiêu cực, trước hết, em cần suy nghĩ, xem xét lại hành động, lời nói của mình trong thời gian nhận thấy cậu mợ thay đổi. Biết đâu vì còn trẻ, đôi khi bồng bột mà em phát ra những lời nói hay có hành động không phù hợp, khiến cậu mợ giận. Sau khi nhìn lại bản thân, nếu em có sai sót gì, hãy trực tiếp, chân thành xin lỗi cậu mợ.

Nhưng nếu em không có gì vượt quá giới hạn và đúng là cậu mợ hờ hững, lạnh nhạt với em vì em có người yêu khác mà không nghe lời cậu mợ, em hãy thể hiện rõ quan điểm. Dù gì đó cũng là chuyện tương lai của em, không ai có quyền quyết định thay em cả.

Bây giờ, em cứ giữ thái độ bình thường, phụ giúp cậu mợ. Đừng tỏ ra bất mãn, chán nản mà khiến mối quan hệ đi xuống hơn. Sau đó, em có thể xin việc làm và chuyển ra ở trọ nếu vẫn muốn bám trụ thành phố. Thiết nghĩ em cũng đủ lớn, đã tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên cọ xát với đời thay vì sống mãi với cậu mợ.

Nhưng hãy nhớ, dù gì cậu mợ cũng đã cưu mang em một thời gian dài. Khi đi, em vẫn nên tôn trọng họ, đừng nói xấu, kể ra kể vào lại rối tung các mối quan hệ khác em nhé.

Thân gửi em.



Chia sẻ