Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được "soái ca" Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Giang bày tỏ rõ với Wakino rằng nếu lấy nhau cô sẽ vẫn đi làm chứ không giống những người vợ Nhật, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con.

- Cô dâu: Hương Giang, 26 tuổi, từng công tác tại công ty Du lịch MS Tourist Tokyo.

- Chú rể: Wakino Kenichi, 40 tuổi, hiện là quản lý kiêm thiết kế hệ thống nước cho công ty của gia đình, đến từ Hiroshima.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 2.

Hương Giang và chồng, hai người hiện đang sinh sống tại Hiroshima.

Giang bắt đầu sang Nhật du học từ đầu năm 2013. Vừa tốt nghiệp trường tiếng, cô đi làm cho một công ty Nhật. Cô và chồng là anh Wakino quen nhau qua một người bạn. Ban đầu, khi người bạn đó khuyên Giang kết bạn với Wakino, cô có hơi lăn tăn nhưng rồi cũng thuận theo.

"Dù sống ở Nhật đã được vài năm nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người Nhật. Mình không thích con trai Nhật chút nào dù ở công ty có khá nhiều đồng nghiệp nam. Mình cảm thấy đàn ông Nhật cứng nhắc và sòng phẳng quá mức. Gặp anh, mình không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ là nếu không hợp để tiến xa hơn thì làm bạn bè, trò chuyện qua lại cũng giúp mình lên trình tiếng Nhật. Chỉ vậy thôi!", Giang chia sẻ.

Giang và anh Wakino trò chuyện với nhau lần đầu là qua Skype. Lần thứ hai, họ gặp mặt nhau tại Tokyo nơi cô sinh sống và làm việc. "Anh lên Tokyo gặp mình đúng dịp có lễ hội Việt Nam tại Nhật. Bản thân mình hôm đó lại tham gia hoạt động bán thức ăn gây quỹ từ thiện của hội Phật tử Việt Nam tại công viên Yoyogi. Và đó là lần đầu tiên anh ăn món ăn Việt, tham dự một lễ hội Việt. Mình vẫn nhớ anh đã ăn những món ăn đó một cách ngon lành và thích thú", cô kể.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 3.

Hai người quen nhau qua một người bạn.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 4.

Giang sang Nhật du học từ năm 2013. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho một công ty Nhật.

Thế là từ đó, tuần nào Giang không bận công việc cuối tuần là anh Wakino lại lên chơi với cô vào ngày Chủ nhật. Giang kể rằng những ngày đầu anh đi bus từ đêm thứ Bảy thì sáng Chủ nhật mới đến nơi. Đi như vậy khá mệt nên sau đó anh rút kinh nghiệm, dậy từ 4h sáng, ra ga rồi đi tàu cao tốc đến Tokyo. Đến nơi đã là 10h sáng rồi nhưng tầm đó cô bạn người Việt Nam vẫn còn... ngủ nướng chưa dậy.

Giang làm việc trong ngành du lịch nên hay dẫn anh đi khắp nơi, thậm chí có nhiều lần cô còn đưa anh đi công viên chơi trò chơi mạo hiểm. Ở tuổi 40 và là một người đàn ông thành đạt, Wakino tâm sự với Giang rằng đã lâu lắm rồi anh chỉ có công việc, rảnh rỗi chỉ ở nhà đọc sách và học về lịch sử (Wakino còn biết về lịch sử Việt Nam nhiều hơn Giang). Vậy nên đến khi gặp cô gái người Việt, anh cảm thấy rất vui, giống như được trẻ lại cả chục tuổi. Wakino cũng không che giấu suy nghĩ rằng Giang là cô gái khiến anh khâm phục vì cô tự kiếm được công việc ổn định ở Tokyo và còn có bằng lái xe. Sự nỗ lực và cố gắng của cô thật đáng nể.

Sau 3 tháng quen nhau, một ngày nọ, Wakino hẹn gặp Giang ở Yokohama. Anh nói muốn lên vòng đu quay Cosmo Clock lớn nhất thế giới để ngắm thành phố. Và một người đàn ông Nhật tưởng cứng nhắc, chỉ biết đến công việc chứ không hề lãng mạn đã bất ngờ cầu hôn Giang trên đó. Dù vậy, lúc đó Giang cảm thấy mọi thứ chỉ mới bắt đầu nên chưa đồng ý. Thế là Wakino lại tiếp tục chờ cô. "Thật ra lúc đó mình đã có cảm tình với anh rồi. Những lần đi chơi với nhau, mình hay thấy anh nhường chỗ cho người già và em bé trên tàu điện. Anh quý trẻ con lắm nên mình cảm thấy thấy anh là một người đàn ông ấm áp, khác hẳn với những chàng trai Nhật mình gặp", Giang nhớ lại.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 5.

Wakino đã cầu hôn Giang đến 2 lần.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 6.

Hình ảnh chiếc nhẫn cầu hôn được cô gái Việt hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Vẫn trong những ngày tháng tìm hiểu nhau như những người bạn, anh Wakino nói với Giang rằng muốn mời cô về nhà chơi, gặp bố mẹ anh. Trong ấn tượng của cô gái người Việt thì ba mẹ Wakinô rất hiền. Hai bác liên tục hỏi cô có ăn được món Nhật không, đi làm có vất vả không. Sau đó anh lại dẫn cô về nhà của anh. Giang nói rằng cô đã rất bất ngờ và cảm động khi thấy sách, đĩa và tài liệu tự học tiếng Việt của anh xếp trên bàn. Và thế là cô nhận lời yêu anh.

Yêu nhau rồi, Giang và Wakino vẫn duy trì thói quen hẹn hò như cũ. "Hôm đó chúng mình hẹn nhau tại một quán cà phê ở Tokyo. Mình hay có thói quen mang sách truyện đi đọc trong lúc chờ đợi. Thế là anh đột ngột mượn sách mình. Sau khi anh hí hoáy một hồi, mình mở ra thấy anh viết chữ "Anh yêu em", còn nắn nót viết tên mình và câu "Kekkon shite kudasai!" (Lấy anh nhé!). Mình đã gật đầu đồng ý vào ngày hôm đó, và anh trao nhẫn cho mình", Giang nhớ lại khoảnh khắc được Wakino cầu hôn. Cô thực sự đã bị sự cố gắng và tình cảm chân thành của anh làm cảm động.

Mối quan hệ của Giang và Wakino đương nhiên không hoàn toàn màu hồng. Rào cản đầu tiên họ gặp đó chính là vấn đề ngôn ngữ. Giang kể rằng dù đã ở Nhật gần 4 năm nhưng đôi khi vẫn có những điều gây khó dễ cho cô khi giao tiếp. Tuy nhiên không hiểu sao Wakino luôn hiểu ý cô muốn nói gì, có khi chưa cần nói mà anh chỉ nhìn là đã hiểu cô muốn điều gì. Có lẽ đây lại là một trường hợp chứng minh cho sự tồn tại của thứ ngôn ngữ mang tên Tình Yêu!

Vê văn hóa thì từ lúc quen nhau, Giang đã nói rõ với Wakino là cô không thích người Nhật ở chỗ họ... lịch sự quá. Dở cũng khen là tốt, không ngon thì nói là ngon, xấu thì nói là đẹp, chẳng bao giờ chê bai hay góp ý. Cô bảo anh đừng có như vậy, "như em đây này, dở là nói thẳng, không tốt là nói ngay, ghét thì em... không bao giờ nói chuyện".

Là một cô gái độc lập nên Giang bày tỏ rõ với Wakino rằng cô rất yêu công việc của mình. Nếu lấy nhau cô sẽ vẫn đi làm chứ không giống những người vợ Nhật, lấy chồng là nghỉ làm, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. Bản thân Giang cũng không muốn bố mẹ hay mọi người nghĩ mình là cô gái nước ngoài chỉ mong có tấm chồng để ở lại đây. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ với anh rằng bố cô ở Việt Nam dù đi làm vất vả nhưng luôn phụ mẹ cô nấu cơm lau nhà, không giống như chồng Nhật chỉ đi làm rồi về chờ vợ nấu cơm cho ăn, cơm bưng nước rót. Nói với anh những điều đó, Giang chẳng biết là có hiệu quả gì không. Nhưng sau đó mẹ của Wakino nói với cô là từ khi quen cô, anh đã thay đổi khá nhiều. Anh biết giúp mẹ anh nấu nướng và dọn dẹp dù từ trước tới nay chưa từng có chuyện đó. Bản thân anh cũng vui vẻ, yêu đời hơn.

Có một lần, Giang dẫn Wakino đến nhà bác cô ở Nhật để ra mắt. Vì anh làm cô không vừa ý nên lúc đưa anh về, cô lôi anh vào quán cà phê mắng anh một thôi một hồi bằng tiếng Nhật, rồi nói không cưới xin gì hết. Wakino quay qua nói với Giang là anh không hiểu tiếng nhật, hỏi cô vừa nói gì thế, uống nước rồi nói lại cho anh nghe. Thế là thôi, cô hết cả tức luôn. Sau rồi anh lại nói là Giang cười nhìn rất đẹp, còn lúc mắng anh thì xấu lắm nên hạn chế thôi nhé.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 7.

Giang đã "thử thách" chàng trai người Nhật kha khá trước khi chấp nhận yêu và lấy anh.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 8.

Wakino đã dùng sự chân thành để chinh phục cô.

Một kỷ niệm ngộ nghĩnh khác là trong một lần gọi điện về chào gia đình Giang, trước đó cô đã dạy anh rằng trong tiếng Việt mỗi người phải chào khác nhau rồi. Hôm đó có bà nội, bố mẹ và em gái của Giang. Anh nhớ được "cháu chào bà", "con chào bố", "con chào mẹ", đến khi chào em gái cô thì loay hoay mãi, nhớ không ra nên lại... "cháu chào bà", làm cả nhà chị đc phen cười ầm ĩ.

Đầu tháng 12 vừa qua, cặp đôi Hương Giang - Wakino đã tổ chức đám cưới tại Hải Phòng - là quê hương của cô dâu. Sau đó, cả hai cùng đi trăng mật tại Nha Trang. Ở Nhật, cặp đôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mời họ hàng, bạn bè bên Nhật.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 9.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 5/12 vừa qua tại Hải Phòng - quê hương của cô dâu.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 10.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 11.

Không chịu an phận chăm chồng chăm con, cô gái Việt vẫn được soái ca Nhật kiên nhẫn cầu hôn đến 2 lần - Ảnh 12.

Hiện tại, Giang đã nghỉ việc tại Tokyo và chuyển về Hiroshima sinh sống. Cô cho biết sẽ sớm tìm việc trở lại.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ