Không chỉ 2 vụ vừa qua, đã có nhiều cái chết oan do xe chở hàng cồng kềnh tông người đi đường

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do những chiếc xe chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, khiến người tham gia giao thông lo lắng.

Chưa hết xôn xao về vụ bé trai bị tôn cứa cổ tử vong khi đi xe đạp đâm vào xích lô chở tôn dừng đỗ bên đường ở Tân Mai (Hoàng Mai), thì mới đây, dư luận lại thêm phen hú hồn hú vía khi nghe tin một người phụ nữ lại chết vì tấm tôn chở trên đường cắt ngang cổ ở Cầu Mai Lĩnh (Hà Đông). 

Hai vụ tai nạn thương tâm do xe chở hàng cồng kềnh liên tiếp xảy ra trên địa bàn Hà Nội chỉ cách nhau vài ngày khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự an toàn cho chính mình và người thân khi lưu thông trên đường.

Trước đây, cũng có không ít những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, chỉ vì những chiếc xe chở đồ cồng kềnh ngang nhiên đi lại trên đường.

Chở hàng cồng kềnh, xe ba gác máy tông chết người đi đường

Vào tháng 5/2015, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ba gác chở hàng cồng kềnh và xe máy đã làm một thanh niên chết trên đường đi cấp cứu xảy ra ở Nghệ An.

Những cái chết oan ức từ xe chở hàng cồng kềnh trên đường khiến người đi đường lo ngay ngáy
Sau tai nạn đầu cuộn tôn đã bị móp (ảnh báo Đồng Nai).

Vào khoảng 13h30 ngày 1/5/2015, trong lúc anh Thái Đình Kiên (31 tuổi, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy 94L4-9239 đi trên đường Bùi Văn Hòa hướng từ ngã tư Tam Hiệp đến quốc lộ 51. Khi đến đoạn đường trên, xe anh Kiên va chạm với xe ba gác máy do một người tên Long (chưa rõ lai lịch) chở theo một cuộn tôn và thép cồng kềnh đang chuẩn bị sang đường theo hướng ngược lại.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho hay, do cuộn tôn chở trên xe ba gác máy quá cồng kềnh nên khi đang tìm cách sang đường, chiếc xe này đã va vào cổ, khiến anh Kiên đang ngồi trên xe máy rơi xuống đường và bị thương nặng. Những người có mặt đã đưa anh Kiên đi cấp cứu nhưng trên đường đi anh này đã tử vong. Sau khi gây tai nạn tài xế xe ba gác đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Đâm vào xe chở tôn, nam thanh niên bị cứa cổ

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h ngày 24/9/205 trên QL1 trước công ty tôn thép Vạn Đạt Thành thuộc phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Thành Đức 28 tuổi, quê Đồng Nai.

Vào thời điểm trên anh Đức điều khiển xe máy hiệu Air Blade mang BKS: 54V8 – 6837 lưu thông trên QL1 hướng từ An Sương về Suối Tiên. Khi đến trước công ty tôn thép Vạn Đạt Thành  số 321 QL1 thì bất ngờ xe tải cẩu loại 21 tấn mang BKS: 54T -3700 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển chở nhiều tôn thép chạy lùi từ trong công ty ra QL1 khiến anh Đức không tránh kịp.

Hậu quả, anh Đức bị nhiều tấm tôn thép trên xe tải cẩu cắt đứt gần lìa cổ tử vong tại chỗ, xe máy của nạn nhân chạy tiếp hơn 30 mét thì ngã ngang đường.

Những cái chết oan ức từ xe chở hàng cồng kềnh trên đường khiến người đi đường lo ngay ngáy
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh VOV Giao thông).

Tại hiện trường, xe tải cẩu nằm ngang chiếm gần hết làn đường xe máy, nhiều tấm tôn thép trên xe dài hơn kết cấu thùng xe gần 1 mét.

Suýt mất Tết vì va chạm với xe chở cồng kềnh

Vụ tai nạn xảy ra vào đầu năm 2016 tại đường Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM. 

Theo đó, trong khi đang lưu thông trên một tuyến đường đông đúc, người đàn ông đi xe máy đã va quệt với xe đi ngược chiều chở hàng cồng kềnh. Sau đó, xe này tiếp tục lao vào một xe máy khác khiến cả người và xe bay ra đường. 

May mắn là người đàn ông chỉ bị thương nhẹ. 

Những cái chết oan ức từ xe chở hàng cồng kềnh khiến người đi đường lo ngay ngáy
Do va chạm với xe máy chở cồng kềnh mà người đàn ông đi xe máy đã gặp tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Xe ô tô chở gỗ cồng kềnh gây tai nạn chết người

Vào ngày 14/10/2006, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tỉnh Yên Bái do chiếc xe ô tô chở gỗ cồng kềnh lưu thông trên đường.

Theo thông tin điều tra, Bùi Văn Vạn điều khiển xe mô tô Minsk biển kiểm soát 21T6-1677, không có giấy phép lái xe; đằng sau xe chở 4 thanh gỗ dài từ thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An về trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Lúc này trời đã tối, Vạn bật đèn và tiếp tục điều khiển xe.

Khi đến Km 1+800 đường liên huyện Trạm Tấu - thị xã Nghĩa Lộ thuộc tổ 20, do đường hẹp, trời lại tối, tuy Vạn đã đi đúng phần đường của mình nhưng gỗ vẫn hướng nhiều ra gần giữa đường. Do chở gỗ dài nên đầu gỗ phía bên trái đã đập vào ngực của anh Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1969 trú tại tổ 4, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đang điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 21T6-0375 đi ngược chiều.

Anh Hạnh đã bị ngã xuống đường và chết ngay tại chỗ do bị mất máu cấp, chấn thương do va đập mạnh vào ngực, gẫy xương ức, xương sườn phía trước. 

Sau khi gây tai nạn, lái xe hoảng sợ nên bỏ chạy về nhà nhà bố đẻ ở Bản Tín, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. 

Đến ngày 15/10/2006, Vạn mang xe cùng toàn bộ giấy tờ đến Công an thị xã Nghĩa Lộ tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ