Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dù đã cứu thoát Du Quý Nhân khỏi âm mưu ám sát nhưng Hoàng hậu Phú Sát - Tần Lam vẫn chưa hết nỗi băn khoăn.

Tập 9 của bộ phim Diên hi công lược vừa lên sóng vào tối 26/7 với loạt tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Trong tập này, khán giả không khỏi thót tim khi chứng kiến màn thoát hiểm ngoạn mục của Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) trước móng vuốt cay độc của Cao Quý Phi (Đàm Trác).

Chẳng là trong một dịp tình cờ nọ, Anh Lạc theo lời Hoàng hậu Phú Sát mang thuốc bổ đến tẩm cung của Du Quý Nhân. Vừa bước tới cửa, Anh Lạc phát hiện ra chuyện Du Quý Nhân bị 1 tiểu thái giám bóp cổ đang thoi thóp. Vì muốn cứu Du Quý Nhân, Anh Lạc không ngại nguy hiểm, đập cửa xông vào lôi tên thái giám ra. Đến khi dùng hết sức bình sinh đánh ngất tên thái giám đó rồi, Anh Lạc vẫn chưa thể cứu Du Quý Nhân được. Bởi khi nàng vừa chạy ra cửa hô cứu mạng thì đã thấy Cao Quý Phi đằng đằng sát khí bước tới. Biết Cao Quý Phi là kẻ đứng sau vụ ám sát này, Anh Lạc bèn chạy về phòng Du Quý Nhân, đóng chặt cửa rồi phóng hỏa.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 1.

Anh Lạc tình cờ phát hiện ra chuyện Du Quý Nhân bị ám sát.

Thấy đám cháy bốc lên, thị vệ Phú Sát Phó Hằng bèn lao đến dập lửa. Đến nước này, Anh Lạc mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Vừa kịp lúc, Cao Quý Phi - Hoàng Hậu Phú Sát (Tần Lam) cũng có mặt, thế là Anh Lạc bèn đem nghi vấn Cao Quý Phi dàn cảnh giết Du Quý Nhân ra nói. Không chịu thua Anh Lạc, Cao Quý Phi chối bay chối biến, nàng ta còn lớn giọng bảo rằng phải chờ tên thái giám tỉnh lại mới đối chất được.

Đến khi tên thái giám kia tỉnh lại, mọi chuyện lại đi theo hướng rối rắm hơn. Bởi hắn ta dám vu oan giá họa cho Hoàng hậu Phú Sát rằng nàng chính là kẻ chủ mưu. Đã có lòng tốt giúp người, nay lại còn bị vu oan là lòng dạ đàn bà hiểm độc, giết Du Quý Nhân để củng cố vị trí của mình, Hoàng hậu vô cùng sửng sốt. May sao, Anh Lạc đa mưu túc trí nên đã dùng lời lẽ minh oan cho Hoàng hậu thành công. 

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 2.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 3.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 4.

Hoàng hậu bị vu họa là kẻ bày gian kế giết Du Quý Nhân.

Cứu được Du Quý Nhân rồi, Hoàng hậu mới mời thái y đến kê thuốc cho nàng. Sau khi tỉnh lại, Du Quý Nhân thần trí bất ổn, gặp ai cũng la hét. Vừa nhìn thấy Hoàng hậu Phú sát, Du Quý Nhân đã van xin đừng giết nàng ta. Chứng kiến cảnh này, Hoàng hậu vô cùng xót xa.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 5.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 6.

Du Quý Nhân hoảng loạn, van xin Hoàng hậu đừng giết nàng ta.

Ở một diễn biến khác, Anh Lạc cố tình tiếp cận Phú Sát Phó Hằng để moi thông tin về Ngụy Anh Ninh - chị gái của nàng. Vì nghi ngờ Phú Sát Phó Hằng có liên quan đến cái chết của chị mình nên Anh Lạc phải điều tra cho bằng được. Cuối cùng, nàng rút ra kết luận rằng rất có thể Anh Ninh đã bị Phó Hằng làm nhục, sau đó hắn giết nàng diệt khẩu. 

Tuy nhiên, người như Phó Hằng - hiền lành, chính trực làm sao có thể thực hiện hành vi độc ác này?

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 7.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 8.

Ngụy Anh Lạc nghi ngờ Phó Hằng làm nhục và giết chết chị gái mình.

Về phía Nhàn Phi, nàng ta cũng rơi vào rắc rối vì em trai vướng vào vụ án tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng. Mẹ của Nhàn Phi muốn nàng đến gặp hoàng đế để van xin tha chết cho con trai, nhưng Nhàn Phi nhất mực không đồng ý. Nhàn Phi cho rằng cách hành xử của nàng là đúng đắn, nàng không can dự vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến triều chính.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 9.

Không ai khổ như Hoàng hậu Tần Lam, đã cứu người còn bị vu là đàn bà lòng dạ hiểm độc - Ảnh 10.

Nhàn Phi nhất mực không chịu cầu xin Hoàng thượng tha cho em trai mình.

Chia sẻ