Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn

Thu Thảo,
Chia sẻ

Đặt điều nói xấu mà lại chẳng hề chớp mắt một lần, đấy là phong độ chanh chua, đanh đá bền vững của Lan Phương trong "Cả một đời ân oán".

Tập 44 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 17/5. Trong tập này, khán giả được phen ngỡ ngàng vì độ trơ trẽn, chanh chua và độc ác của Diệu (Lan Phương). Sau khi có cuộc gặp bất ngờ với Dung (Hồng Diễm) tại quán ăn, Diệu đã đưa con gái là Thủy (Lại Thanh) về nhà và mắng cho một trận.

Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 1.
Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 2.

Diệu chẳng ngại ngần đặt điều nói xấu Dung trước mặt Thủy.

Diệu cấm Thủy đến gần Dung, đồng thời vẽ ra một câu chuyện hãi hùng, khiến Thủy tin rằng Dung thực sự là người đàn bà đáng sợ. Diệu nói rằng Dung cố tình chen vào phá đám mối quan hệ của cô với Phong (Hồng Đăng). Trước khi lấy Đăng (Mạnh Trường) làm chồng, Dung từng chê bai Phong nghèo và bỏ rơi. Sau đó, Dung chấp nhận làm vợ lẽ của Đăng chỉ vì gia sản khổng lồ mà nhà họ Vũ sở hữu. Sau khi Diệu - Phong cưới nhau và dọn đến Vũ gia sống cùng, Dung tiếp tục bày mưu tính kế chia cắt 2 người, kết quả là Diệu - Phong ly hôn. Theo lời Diệu kể, Dung cũng ác độc đến mức tự tay giết chết đứa con gái nhỏ tên Nguyên An.

Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 3.

Gương mặt hung dữ của Diệu khi nhắc đến Dung.

Nghe lời Diệu nói, Thủy vô cùng hoang mang, bởi trong mắt Thủy, Dung vốn là người cô hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thực chất, những lời Diệu kể về Dung đều là bịa đặt. Diệu bị Phong bỏ rơi bởi vì cái tội gián tiếp làm cho bố Phong - ông Quang (Mạnh Cường) qua đời, đồng thời Diệu cũng khiến mẹ anh - bà Mai (MinhPhương) phải sống những ngày cuối đời trong sự dày vò, ân hận. Còn bé Nguyên An, cũng là do Diệu bắt cóc rồi đổi tên thành Thủy như bây giờ.

Ở một diễn biến khác, Phong (Hồng Đăng) đã chính thức xuất hiện trở lại. Trời xui đất khiến làm sao, Nguyên (Huỳnh Anh) - con trai Đăng lại thuê Phong làm nhà thiết kế cho khu resort mới mở. Phong vốn đã biết sẽ làm việc cho Vũ Gia nên khi gặp lại Đăng, anh tỏ thái độ khá điềm nhiên. Chỉ có Phong, trong giây phút chạm mặt người anh cùng cha khác mẹ thì lại vô cùng sửng sốt. Phong không ngờ rằng, sau 20 năm bặt vô âm tín, cuối cùng Phong lại xuất hiện với vai trò người hợp tác mới của Vũ Gia. Ân oán 20 năm nhiều khả năng sẽ lại bùng nổ trong những tập phim sắp tới của Cả một đời ân oán.

Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 4.
Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 5.

Phong và Đăng chính thức gặp lại sau 20 năm.

Bởi lẽ, đến thời điểm hiện tại thì tất cả các nhân vật chủ chốt trong 3 thế hệ Vũ Gia đều đã lộ diện. Bà Lan vẫn như năm xưa, một mực can thiệp vào chuyện hôn nhân của các con. Trong khi đó, Ngọc (Đan Lê) cũng đã trở về với vai trò nữ y tá chăm sóc bệnh tình cho Khôi (Thanh Sơn). Trong khi đó, Khôi do gặp vấn đề về thị giác nên vẫn chưa hay biết sự tình.

Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 6.
Không ai đáng sợ như Lan Phương, đặt điều nói xấu Hồng Diễm trắng trợn - Ảnh 7.

Khôi vẫn chưa biết chuyện cô y tá Ngọc chính là vợ cũ của mình.

Tập 45 của Cả một đời ân oán sẽ được phát sóng vào lúc 21g45 ngày 23/5/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ