Khốn khổ vì mang danh “vợ béo”

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Một số chị em có thân hình “nảy nở, đẫy đà” và đó chính là nguyên do khiến họ phải đối diện với vô số những áp lực từ xung quanh bởi cái danh “vợ béo”.

Bị chê là “Ăn hết phần của chồng con”

Giờ đây, mỗi lần phải cùng chồng đi đâu, nhất là về quê ăn giỗ, với chị Hoa (Gia Lâm – Hà Nội) điều đó chẳng khác nào cực hình. Tất cả chỉ vì cái thân hình “đồ sộ” của chị khiến mọi người chú ý. Khổ một nỗi trong khi chị quá “phì nhiêu” thì chồng và con chị lại còi cọc nên mọi người càng được dịp bàn tán và đánh giá. Nhiều lúc chỉ vì một hai câu nói cay nghiệt của ai đó mà gia đình anh chị lục đục.

Trước đây chị Hoa cũng có một vóc dáng cân đối, bình thường nhưng không hiểu sao từ khi mang bầu và sinh con xong, người chị tự nhiên “phát tướng”một cách không thể kiểm soát. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp như ăn kiêng, tập thể dục… nhưng chị Hoa vẫn không thể nào khắc phục được tình trạng của mình. Chị Hoa cảm thấy rất đau khổ, vì bên cạnh việc thấy mình xấu xí đi, sợ không hấp dẫn được chồng, chị còn phải đối mặt với rất nhiều lời chê cười, mỉa mai của mọi người xung quanh.

Theo như chị Hoa tâm sự, những lần đi cùng chồng, mỗi khi thấy vợ chồng chị tới là đám đông lại nhìn ngó rồi tủm tỉm cười. Người nào bạo mồm, tính vô tư còn tếu táo: “May mà anh Quang đèo chị Hoa đấy chứ chị Hoa mà ngồi trước thì không thấy anh đâu”. Mà quả thực không hiểu sao, với chồng con, chị cố gắng chăm sóc, tẩm bổ bằng rất nhiều thứ mà họ không thể nào béo lên được. Trong khi chị muốn giảm cân lại cứ ngày một béo hơn. Nghe những lời trêu trọc đó, chị Hoa cảm thấy rất tủi thân và xấu hổ nhưng lâu dần cũng học cách thích nghi dù có thể đêm đó về lại nằm khóc một mình. Tuy nhiên, chỉ có một việc chị không thể nào quen được đó là những lời phán xét từ phía những người họ hàng ở quê của chồng.

Nhất là khi nhìn chị bế đứa con còi cọc đứng cạnh người chồng gầy guộc, thế nào chị cũng nghe thấy vài tiếng xì xào: “Đúng là béo trương béo nứt ra, kiểu này ăn hết phần của chồng của con nên mới béo như thế. Nhìn chồng với con thì có khác nào cái giẻ vắt vai không? Đúng là các cụ nói có sai đâu ‘Những cô béo trục béo tròn / Ăn vụng như chớp cấu con cả ngày”.

Nghe những lời nói cay nghiệt đó chị Hoa chỉ trực trào nước mắt vì tủi thân: “Trên đời này có người phụ nữ nào mà không muốn mình đẹp, mình xinh nào có ai muốn béo thế này bao giờ. Nhưng nếu mọi người không giúp mình thì thôi cũng xin đừng chạm vào nỗi đau của mình thế chứ. Mình lúc nào cũng lo cho chồng, cho con đầy đủ, không hề có chuyện ăn hết của chồng, của con đâu mà mọi người lỡ nói ác như vậy. Điều đó, chồng con mình là người hiểu hơn ai hết” – chị Hoa nghẹn ngào tâm sự.
 

Mẹ chồng sợ con dâu béo sẽ “tốt mái hại trống

Cùng trong cảnh ngộ như chị Hoa, chị Lý (Hoài Đức – Hà Nội) còn phải hứng chịu thái độ ra mặt từ phía mẹ chồng. Ngay từ khi yêu, anh Bảo đưa chị Lý về ra mắt đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía mẹ chồng chỉ vì lí do chị… quá béo: “Con xem, người Lý béo trục béo tròn như thế có đẹp không? Mà chưa nói tới chuyện xấu đẹp, con phải hiểu vì sao mà nó béo. Béo là do ăn nhiều, mà thường đã ‘tinh ăn’ thì sẽ ‘mù làm’. Thử hỏi khi làm vợ nó có đảm đương được mọi việc không hay chỉ chăm chăm lo kiếm cái ăn?”. Nhưng trước quyết tâm của anh chị, mẹ chồng chị cũng buộc phải đồng ý. Tuy nhiên việc đó không chấm dứt ác cảm của bà mà chỉ càng làm cho sự khó chịu ngày một lớn lên.

“Vốn dĩ mẹ chồng đã không ưng mình ngay từ đầu nên khi về sống mẹ luôn để ý để tứ mình. Trong con mắt của mẹ, mình béo đồng nghĩa với chậm chạp, vụng về thậm chí là hơi đần nữa. Lúc đầu mình cũng cảm thấy bị xúc phạm nhưng dần dần rèn cho mình thói quen không suy nghĩ về những điều đó nữa” – chị Lý chia sẻ.

Quả đúng như những lời chị Lý nói, mỗi khi chị làm việc gì chưa tốt là y như rằng mẹ chồng chị lại than thở: “Nói có sai bao giờ đâu, người béo quay ra như thế thì làm được việc gì ra hồn”. Chị Lý cảm thấy rất bực bội vì việc chị sai mẹ chồng cứ trách mắng nhưng đâu cần thiết phải lôi chuyện béo gầy vào. Nhưng những chuyện đó còn chưa thấm vào đâu so với việc mẹ chồng ngăn cản chuyện “yêu đương” của anh chị.

Lần đó, khi hai vợ chồng đang “âu yếm” nhau trong phòng, mẹ chồng chị bên ngoài gõ cửa cạch cạch rồi nói vọng vào làm cho hai người giật thót mình: “Bao giờ anh xong việc, xuống phòng mẹ, mẹ có chuyện muốn nói”. Mặc dù không cố ý nghe trộm, nhưng tiếng mẹ chồng oang oang như thể cố ý nói cho cả con dâu biết nên chị Lý nghe rõ mồn một lời “phân trần” của mẹ chồng với con trai: “Mẹ nói cho con biết, làm gì thì làm đừng có quá sức. Mà con xem, người cái Lý có khác gì cái thùng phi không mà suốt ngày ham hố. Con không nghe các cụ bảo ‘tốt mái hại trống’ đấy à, cứ liệu liệu mà giữ gìn đừng có để người còn con cá mắm”.

Nghe mẹ chồng nói mà chị Lý thấy sôi máu lên vì tức giận, chị toan nói rõ phải quấy với mẹ chồng nhưng cuối cùng quyết định nín nhịn vì chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ