Khởi nghiệp từ 200 nghìn, cô gái thu về 15 triệu chỉ trong 3 ngày

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Được biết đến không chỉ nhờ sở hữu ngoại hình giống hệt nữ ca sĩ Miu Lê, cô gái này còn khiến nhiều người nể phục khi biết cách kinh doanh dựa trên chính niềm đam mê thời trang của mình.

Khởi nghiệp từ 200 nghìn, cô gái thu về 15 triệu chỉ trong 3 ngày

Quyết định táo bạo khi nghỉ học để theo đuổi đam mê thời trang

Trần Thị Thu Thuỷ sinh năm 1993, quê ở Quảng Trị, hiện đang học năm thứ hai, chuyên ngành luật của một trường đại học tại Huế.

Sở dĩ hiện tại chỉ mới học đại học năm thứ hai là bởi quyết định táo báo của cô cách đây vài năm, khi bất ngờ ngừng việc học tại trường đại học Đông Á – ngôi trường đầu tiên mà cô lựa chọn.

Thu Thủy kể: “Trước đây mình học ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng được hai năm thì nghcảm thấy nó không hề phù hợp.

Từ lúc còn nhỏ đã thấy mình có thù oán với các con số và chỉ yêu thích những hoạt đông liên quan đến nghệ thuật như vẽ, hát múa, thiết kế thời trang.

Thế nhưng ba mẹ mình trước nay rất nguyên tắc, chỉ muốn con gái học và có công việc ổn định. Sau khi nghỉ học Quản trị Kinh doanh sau hai năm gắn bó, mình thi lại ngành Luật để theo học, đồng thời thực hiện đam mê kinh doanh thời trang”.


Cô gái Trần Thị Thu Thủy.
Cô gái Trần Thị Thu Thủy.

Sau khi nghỉ học giữa chừng, có một khoảng thời gian 9x Quảng Trị cảm thấy bản thân thừa thãi, mất phương hướng.

Mặc dù gia đình không phản đối khi cô quyết định thi lại vào một trường khác, nhưng Thu Thủy vẫn sợ bố mẹ buồn và có lúc đến mức như bị trầm cảm.

Lúc đó thấy bạn bè đứa nào cũng sắp ra trường hết rồi, có người còn đi làm nữa, còn mình thì trở về con số không nên sợ ba mẹ buồn so sánh.

Cứ gặp mặt ba mẹ là thấy nặng nề hết sức. Có lúc thấy bản thân mình rảnh rỗi quá đến mức như bị tự kỉ đến nơi luôn, suốt ngày chỉ ở nhà chứ không đi đâu”.

Không còn cách nào khác, cô gái tìm mọi cách để tự vực mình dậy bằng nhiều ý tưởng kinh doanh. Xuất phát từ niềm đam mê thời trang, cô gái này bắt tay vào kinh doanh áo quần.

“Mình rất thích thời trang, từ lúc 6, 7 tuổi đã biết điệu rồi tự phối đồ, làm tóc mỗi khi đi học. Thế là quyết định bán áo quần luôn, mình bắt đầu kinh doanh từ số tiền 200 ngàn có trong tay.

Sau đó vì tủ áo quần quá nhiều nên thanh lý bớt những thứ đã qua sử dụng, tưởng bán cho vui, lấp bớt thời gian rảnh, không ngờ mọi người ủng hộ quá nhiệt tình.

Chỉ sau 3 ngày, mình có trong trong tay 15 triệu đồng. Lần đầu tiên cầm trong tay số tiền lớn tự mình làm ra, thấy sướng kinh khủng luôn”.


Khởi nghiệp từ 200 ngàn dồng, cô gái đã có khoản thu nhập đáng mơ ước hàng tháng.
Khởi nghiệp từ 200 ngàn dồng, cô gái đã có khoản thu nhập đáng mơ ước hàng tháng.

Sau khi có vốn, Thu Thủy học hỏi phương thức bán hàng hiệu quả, rồi bắt đầu một mình đi lấy hàng trực tiếp ở Hà Nội về bán.

Cô nàng tự mình đảm nhận tất cả các vai trò: từ đi chọn hàng, làm người mẫu, nhiếp ảnh, stylish cho đến bán hàng, ship hàng...

Nhờ khả năng bán hàng chớp nhoáng khiến nhiều người bất ngờ vì áo quần vừa đăng lên đã hết một cách nhanh chóng, cô nàng thu về trung bình 20 triệu đồng mỗi tháng.

“Bán hàng không phải là nhàn, nhiều lúc ốm đau vẫn phải một mình đi lấy hàng xa, rồi có nhiều hôm không kịp ăn chén cơm vì bận quá. Nhưng được làm việc đúng đam mê, tự chủ tài chính vì nhiều năm nay không phải xin tiền ba mẹ nữa nên mình rất hài lòng”.

Được biết đến với biệt danh “bản sao Miu Lê”

Điều khiến cô gái này được nhiều người biết đến không chỉ nhờ khả năng bán hàng “nhanh như một cơn gió”, ăn mặc có gu, mà còn vì Thu Thủy sở hữu gương mặt và phong thái khá giống nữ ca sĩ Miu Lê.

Cô cho biết ban đầu bản thân cũng không hề để ý đến điều này, nhưng khi đăng các bức ảnh trên trang cá nhân, ngày càng có nhiều người vào nhận xét cô giống hệt ca sĩ Miu Lê, thậm chí họ còn gọi cô là “bản sao Miu Lê”.


Nhiều người nhận xét Thu Thủy khá giống ca sĩ Miu Lê.
Nhiều người nhận xét Thu Thủy khá giống ca sĩ Miu Lê.

“Tất cả cũng chỉ là tình cờ khi mình mang những bộ áo quần, để tóc và trang điểm giống với chị Miu Lê nên mọi người nhận xét vậy.

Ban đầu mình thấy khá thú vị và cũng hay nói đùa với mọi người về điều này. Nhưng dần dần mình cũng không thích người ta gọi là “bản sao Miu Lê”, vì muốn là chính mình thôi” – 9x Quảng Trị chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà, nữ sinh 9x thường xuyên làm mới bản thân bằng cách thay đổi cách trang điểm, style ăn mặc, thậm chí chăm chỉ đổi kiểu tóc vài lần mỗi tháng để tạo cho mình phong cách riêng, không trộn lẫn với bất kì ai.

Chia sẻ