Khỏi bệnh nhờ hóa thân thành nàng tiên cá

,
Chia sẻ

Nhờ hóa thân thành nàng tiên cá, một cô gái đã chữa khỏi hội chứng RSI và không còn phải ngồi xe lăn nữa.

Khỏi bệnh nhờ hóa thân thành nàng tiên cá 1
Frankie Dubery thích hóa thân thành nàng tiên cá

Frankie Dubery (25 tuổi) sống ở Orpington, Kent, nước Anh. Cô đã theo học ngôn ngữ Anglo-Saxon, Na Uy và Celtic tại đại học Cambridge và tốt nghiệp vào năm 2010. Trong thời gian học, cô từng tham gia biểu diễn xiếc với màn đu dây và bay qua vòng lửa. Khi tốt nghiệp đại học, Frankie mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn xiếc chuyên nghiệp tuy nhiên không có rạp xiếc nào ở Cambridge cần tuyển người vào lúc đó.

Frankie đành tìm một công việc văn phòng để nuôi sống bản thân. Cô dành 80 tiếng mỗi tuần để làm việc trong văn phòng. Sau một thời gian, cô bị mắc hội chứng RSI (chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại). 

Khỏi bệnh nhờ hóa thân thành nàng tiên cá 2
Công việc này đã giúp cô chữa khỏi hội chứng RSI 

Frankie chia sẻ: "Chứng RSI khiến cổ tay và các ngón tay của tôi luôn đau đớn. Thêm vào đó, một chấn thương cũ ở chân khiến tôi bị suy nhược cơ thể tới mức tôi không thể đi được nữa. Tôi đau tới mức không thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Tôi phải ngồi trên xe lăn và hiếm khi có thể ra khỏi nhà".

Sau đó, hai người bạn của Frankie - Demelza Fox và Mairead Kelly, bắt đầu quan tâm đến việc hóa thân thành nàng tiên cá. Họ rủ cô thành lập công ty. 3 cô gái mất 1 năm để chuẩn bị và năm ngoái công ty Nàng tiên cá Merlesque đã được thành lập. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Nhờ những bài tập để hóa thân thành nàng tiên cá, Frankie đã chữa khỏi hội chứng RSI và không còn phải ngồi xe lăn nữa.   

Khỏi bệnh nhờ hóa thân thành nàng tiên cá 3
Frankie không phải ngồi xe lăn nữa mà có thể tự do bơi lội, đi lại

Hiện nay, Frankie có thể nín thở trong 2 phút 50 giây và lặn tới độ sâu 20m để hóa thân thành nàng tiên cá. 3 cô gái đã đi khắp đất nước, tham gia biểu diễn trong đám cưới, tiệc sinh nhật, các sự kiện của những công ty lớn. 

Frankie cho biết: "Việc hóa thân thành nàng tiên cá đã giúp tôi không phải ngồi xe lăn nữa. Tôi đã lấy lại được sự tự do. Chứng RSI có thể tái phát nhưng tôi biết tôi sẽ tiếp tục đóng vai nàng tiên cá". 

Hà Lan (Theo Dailymail)
Chia sẻ