Khoe mâm cơm trông rõ lắm món nhưng vợ trẻ vẫn bị chị em "bắt lỗi", yêu cầu rút kinh nghiệm ngay tức thì

Vũ Vũ NF,
Chia sẻ

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng như mâm cơm của hai vợ chồng cô khá nhiều món. Tuy nhiên, thực tế thì có vẻ như cô vợ này chỉ cho chồng ăn món duy nhất suốt cả tuần.

Những ai từng thử xách làn đi chợ nấu ăn trong một tuần mới thấm thía được sự vất vả của các bà, các mẹ. Làm sao vừa phải nấu cho gia đình một bữa ăn ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng, đa dạng, phong phú các món ăn nhưng lại phải phù hợp với túi tiền của gia đình? Đó là câu hỏi khiến nhiều chị em chỉ biết thở dài thườn thượt mỗi sáng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội dành cho phụ nữ, trào lưu khoe mâm cơm vẫn chưa hết nóng. Mỗi ngày, hàng trăm mâm cơm được chị em chia sẻ để cùng học hỏi kinh nghiệm vẫn là những chủ đề vô cùng rôm rả. Không chỉ giúp mâm cơm gia đình thịnh soạn, phong phú hơn, nhiều chị em còn rút ra bài học bổ ích mỗi khi nhận được ý kiến góp ý của mọi người cho mâm cơm nhà mình.

Khoe mâm cơm trông rõ lắm món nhưng vợ trẻ vẫn bị chị em bắt lỗi, yêu cầu rút kinh nghiệm ngay tức thì  - Ảnh 1.

Mâm cơm "toàn cá" của mẹ A.N

Điển hình là mới đây, thành viên A.N khoe bức ảnh mâm cơm nhà mình lên một nhóm kín dành cho phụ nữ. Thoạt nhìn, mâm cơm này có vẻ khá ổn, nhiều món, trình bày gọn gàng. Nhìn sơ sơ cũng có một món xào, một món canh, rau và 3 món mặn.

Tưởng đâu mâm cơm thịnh soạn này sẽ được mọi người khen ngợi. Nhưng khi để ý kỹ, nhiều mẹ đã phát hiện mâm cơm nhà A.N có 3 món mặn nhưng tất cả đều là cá. Trong đó có 2 món cá kho và một món cá rán. Phát hiện này khiến nhiều chị em thắc mắc:

- "Sao nhà mẹ này ăn lắm cá thế, không đổi món cho chồng à?"

- "Nhìn đâu tưởng lắm món hóa ra chuyên cá. Ăn như này chắc sau nhìn thấy cá là chạy mất".

- "Hẳn 3 món cá, chắc nhà gần ao, sông, biển".

Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng đoán rằng, việc mâm cơm nhà A.N có nhiều món cá là vì mẹ này tận dụng lại thức ăn từ hôm trước còn thừa để ăn tiếp nên mỗi món chỉ còn có một chút. Điều này là hoàn toàn không nên vì rất hại sức khỏe, chị em khuyên A.N nên đong đếm lượng thức ăn vừa phải, mua đủ ăn, không nên để thừa.

31180027_1934024483284185_2624442124157845504_n
31180027_1934024483284185_2624442124157845504_n
31144273_580926252283760_8171852356464410624_n
31144273_580926252283760_8171852356464410624_n
31124073_1962882120402861_3290045369366347776_n
31124073_1962882120402861_3290045369366347776_n
31096773_1778461358858901_1397313037899137024_n
31096773_1778461358858901_1397313037899137024_n
31068934_580921135617605_5550332377730908160_n
31068934_580921135617605_5550332377730908160_n
30420112_1573643742753122_7425766799828390784_o
30420112_1573643742753122_7425766799828390784_o
30073497_2115082455379969_6329055575036960511_o
30073497_2115082455379969_6329055575036960511_o

Chị em vẫn tích cực khoe mâm cơm gia đình để mọi người cùng tham khảo. 

Dẫu vậy, vẫn có một vài ý kiến bênh vực A.N vì: "Ô hay các mẹ buồn cười thật ấy nhở. Nhỡ đâu vợ chồng con cái nhà người ta thích ăn cá thì sao? Như mình thích ăn tôm, ngày nào ăn tôm cũng được luôn. Hơn nữa, cá đây cũng nhiều loại, nhiều món chứ có phải độc một món, một cách chế biến đâu?"

Trước ý kiến của chị em, mẹ A.N cũng thừa nhận nhà chị rất thích ăn cá và đúng là có tới 3 món cá vì còn dư chút cá kho từ hôm trước. Chị A.N cảm ơn ý kiến góp ý của mọi người và sẽ rút kinh nghiệm, tham khảo chị em để bữa ăn gia đình phong phú, đầy đủ hơn.

Chia sẻ