Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới "chất hơn": Khoe nấu nướng vụng về

Min,
Chia sẻ

Ừ thì sẽ có người bảo, vụng về, nấu ăn cháy khét có gì mà khoe, nhưng với một số chị em, đó là trào lưu vui vui và cũng để tuyên bố, niềm vui và sự hài hước đôi khi giản đơn thế thôi.

Dạo gần đây, chắc có lẽ giới chị em phụ nữ đã chán ngấy với những màn khoe khoang độ đảm đang của những người vợ tự vỗ ngực xưng tên mình trong các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội, bằng những hình ảnh về mâm cơm vừa rẻ, vừa ngon với đầy đủ món. Vì thế, để xua tan cái trào lưu đã tới hồi ngán ngẩm đó, có không ít chị em tiên phong tạo ra những trò mới để giới chị em phụ nữ vốn đã đầu tắt mặt tối công chuyện ở cơ quan, công việc tại gia đình có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Và mở màn là mới đây, có một mẹ trẻ đã tạo ra một phong trào khiến khá nhiều chị em trong một hội nhóm phụ nữ trên mạng xã hội nhiệt tình hưởng ứng. Tuy vẫn theo mô-típ là "khoe" nhưng lần này các chị lại khoe cái sự vụng về của mình bằng hình ảnh những món ăn "thất bại toàn tập", làm không ít người cười ngả, cười nghiêng.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 1.

Bài viết "khoe" độ đảm đang bằng món khoai luộc cạn nước thành than của mẹ trẻ đã vô tình phát động một trào lưu vô cùng thú vị cho cộng đồng "500 chị em".

Mẹ trẻ đăng đàn viết như sau: "Các chị ạ, em là em đảm đang lắm. Nấu ăn cực đỉnh luôn, nay em tặng các chị món ăn em làm cho các chị chiêm ngưỡng đây ạ". Và đi kèm là hình ảnh món khoai lang nướng… cháy phải nói là vàng đen lẫn lộn, khô khốc, nhìn kỹ lắm mới biết đấy là khoai.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 2.

Cận cảnh món khoai lang "ngang ngược" của mẹ trẻ trên.

Thế là, chính vì sự độc lạ của cái màn "khoe" này mà đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em". Ai ai cũng túc tắc bình luận cho rằng, mẹ trẻ trên sao mà vui tính, biết nhìn nhận "tài năng" của mình như thế là đáng khen thưởng, hay món khoai nướng đúng là quá đỉnh, từ miếng khoai thành hòn than thì không phải ai cũng "bào chế" được, hoặc gửi lời đề nghị rằng mẹ trẻ nên tránh xa khu vực làm bếp 500m, kẻo mẹ chồng lại đau hết cả lòng vì con trai mình mang về nhà một "thiên tài ẩm thực" thì khổ.

Tuy nhiên, cũng có một số chị em cho rằng đây là đề tài vui vui, hài hước, rất thú vị để qua đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn luôn, cũng là để thay thế cái trào lưu nhàm chán của các "thánh khoe" mâm cơm gia đình khác. Thế là "500 chị em" nhanh chóng hưởng ứng, túc tắc bình luận để khoe những món ăn có 1-0-2 của mình.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 3.

Chị Thanh Huyền "khoe" món cá kho đỉnh của đỉnh của mình, mang phong cách "mỏ than" với lớp đường quá lửa bao phủ bên ngoài, đen tuyền, óng ả.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 4.

Món canh nghêu của mẹ trẻ Mệ Gấu, mà nghêu đâu không thấy, chỉ thấy một vũng lầy màu đen, tô điểm vài con gì đó vàng vàng nằm giãy giụa như cá mắc cạn.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 5.

Vâng, một món có cái tên rất Tây - gà om cocacola của chị gái Sâm Diệp, nhưng sự thật thì không Tây như cái tên, chỉ thấy giống gà nấu... nhựa đường.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 6.

Nguyên văn lời của cô nàng Thái An thì đây là một món ngon khó đặt tên với hình thù chân của loài gà mà được làm bằng than Quảng Ninh.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 7.

Tưởng ngon nhưng không ngon như tưởng, chính là món xôi chiên của cô gái Hoang Anh. Theo lời hướng dẫn ăn món này của cô gái ấy, thì phải dùng búa để đập và khuyến cáo món ăn không dành cho người có răng không chắc khỏe.

Khoe khéo khoe đảm xưa rồi, chị em giờ đang có mốt mới chất hơn: Khoe nấu nướng vụng về - Ảnh 8.

Còn đây là món nem rán đủ size, đủ sắc được chị gái Vũ Thị Hà Trang bào chế. Chị rất tự tin khi trình bày về món ăn của mình: "Là con gái, phải khéo tay nhé các bạn", qua lời sẻ chia này, "500 chị em" ai nấy đều cạn lời bỏ đi. Màn "khoe" đến đây kết thúc!

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ