Khoảnh khắc lúc 0h và sự thật phía sau gây tranh luận trái chiều

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, những thanh niên này vẫn đang mải miết với niềm đam mê của mình!

0h, thời điểm hẳn chẳng ai muốn phải ra đường nếu không có công chuyện gấp. Ấy vậy mà vẫn có một nhóm rất đông các bạn trẻ tập trung ở phố trung tâm Hà Nội thời điểm ấy chỉ để thỏa mãn niềm đam mê với game.

Khoảnh khắc lúc 0h và sự thật phía sau gây tranh luận trái chiều
Hình ảnh ghi lại tại khu vực Văn Miếu lúc nửa đêm. (Ảnh: Huy Mario)

Bức ảnh sau khi được đăng tải cũng nhận không ít những ý kiến bình luận trái chiều từ người xem, người thì chỉ trích thậm tệ, người thì bênh vực các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê, sở thích của mình và không quên kèm theo lời nhắc nhở các hành động đừng vượt quá giới hạn.

'Đêm hôm rồi, không cho người khác ngủ mà còn lao ra đây chơi game. Chẳng hiểu con pokemon đấy cho họ được cái gì mà phải vất vả như thế, ở nhà mà ngủ có phải khoẻ hơn không? Chơi thì cứ chơi nhưng như này thì quá rồi đấy!' - người dùng Hà Vân chia sẻ.

Đồng quan điểm nêu trên, bạn Thu Trang viết: 'Ham mê thì cũng nên có mức độ thôi, vì mấy con thú ảo có cần thiết phải đội mưa đội nắng, rồng rắn kéo nhau ra đường lúc nửa đêm như này không? Chẳng thể nào ủng hộ được cái hành động như vậy!'

Khoảnh khắc lúc 0h và sự thật phía sau gây tranh luận trái chiều
Tất cả đều đang tập trung vào màn hình điện thoại chứ không màng tới chuyện di chuyển.

Chia sẻ