Khi "sao" nữ... giả trai trên màn ảnh

Thụy Vân,
Chia sẻ

Bạn sẽ phải ngỡ ngàng khi chứng kiến nhiều nữ diễn viên xinh đẹp hóa trang thành những người đàn ông thực thụ...

Có thể bạn không tin nhưng quý ông nghiêm nghị này thật ra chính là nữ diễn viên Glenn Close. Bức ảnh được chụp từ trường quay bộ phim mới của cô, “Albert Nobbs”. Phim kể về một phụ nữ Anh sống những năm 1800 ăn mặc giống đàn ông để được giao việc quản gia. Glen đã phải mất 10 năm để biến dự án này thành hiện thực. Phim còn có sự tham gia của Jonathan Rhys Meyers, Mia Wasikowska và Aaron Johnson.

Trong bộ phim “Salt”, Angelina Jolie đã khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi đóng giả thành một sỹ quan hải quan.

Hilary Swank đã giành được giải Oscar cho vai diễn Brandon Teena, một cô gái thích làm con trai và giả trai, trong phim “Boys Don’t Cry”.

Bạn có bao giờ tưởng tượng Cate Blanchett trông như thế nào khi vào vai Bob Dylan chưa? Trong phim “I’m Not There”, cô hóa trang rất giống Bob và diễn xuất của cô đã giành được đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar.

Barbara Streisand vào  vai một cô gái trẻ người Do Thái. Cô đã giả trai để trở thành một giáo sĩ trong phim “Yentl”. Trong phim này, Barbara vừa sản xuất, đạo diễn, viết kịch bản vừa làm diễn viên. Phim được giải Quả cầu vàng ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất’ năm 1984. 

Drew Barrymore và Cameron Diaz mặc vest và để râu trong phim “Charlie’s Angels”.

Trong “Shakespeare in Love”, Gwyneth Paltrow vào vai Viola, một cô nàng đã hóa trang thành nam giới để thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình vì dưới thời cai trị của nữ hoàng Elizabeth thì phụ nữ không được phép làm diễn viên. Vai diễn này đã mang về cho Gwyneth giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Trong phim “Just One of the Guys”, Joyce Hyser đã khơi nguồn cảm hứng cho những phụ nữ trẻ ủng hộ thuyết bình quyền nam nữ.
 

 Julie Andrews trông như một quý ông thực thụ trong phim “Victor Victoria”.

 Trong phim “Sylvia Scarlett”, K. Hepburn vào vai một phụ nữ giả trai để trốn cảnh sát.

Chia sẻ